Nghe ... chảy nước miếng em bình dân cứ rụ đế mà quất... để mai đi kiếm chivas thử xem!!! Tại ảnh là "men" đúng hông ??? chớ là con gái thì...
Em nỡ nào nói anh như vậy ? Anh với bác Thịnh đây là bạn chí cốt, anh em cùng cha mà khác ông nội có điều gần đây long thể bất an, sợ nhậu yếu làm bác Thịnh chán chứ còn nói thật cứ ghé quán ốc 299 Tôn Đản, làm 4-5 chai Zorock với vài dĩa ốc, hết bài bác Thịnh nhỉ ờ mà bác biết quán ốc đó ko nhẩy ? Em hay nhậu ở đó
ak, bác này ko biết rồi... bò cụng phải uống lắc xê (ướp lạnh đó), bác pha ra đá mất pà nó vị ngon roài... hum bữa mua trà xanh 0 độ, bả hết chai lạnh, kiu mình uống đá, nghe lời bả, chế trà xanh ra cái ly đá, uống thua nước mưa nữa...ko phải cái nào uống đá cũng ngon đâu bro, mình nghiệm ra từ bia (ken, zorock, SG đỏ, 333, tiger...) đến các loại nước giải khát (pepsi, coca, sting dâu...) tất cả đều lắc xê mới ngon, còn nước đá dành cho nước mía nà, trà đá nè....
hức hức, oan ức quá...nghe thằng bạn đạp xích lô nó nói thế chứ anh đời nào cầm đến chai bia, làm được ít tiền về mỗi tháng đưa hết cho mẹ hiền rồi, dư được mỗi cái khoản sáng sáng ky cafe 6K thui...tiền đâu mà ăn với nhậu...anh ngoan lắm.... thế theo bạn Pepsi cũng ngọt ngay đó, toàn nước đường và nước CO2...doanh số 1 ngày bán cả triệu chai toàn TG, bình thường... bạn lưu ý, bữa mình mua nhầm RedBull giả, giữa 2 con bò húc đầu vào nhau là hình ngôi sao, chữ là RedStar, uống như nước cống...
Pepsi hay Cola, 7up gì đó đâu có ngọt gắt :adore: còn RedBull thì giả quá chời, toàn trâu húc với tê giác húc ko hè :embarrassed: giờ kiếm đâu ra RB nắp đỏ
RB dùng tỉnh ngủ hoặc tăng lượng đường huyết trong máu ( nói chung là tụt huyết áp, đau nửa đầu, chóng mặt)... pha ra ún sao đc anh ^^ E cùng thắc mắc, mua RB nắp đỏ ở đâu???
Khẩu vị mỗi người khác nhau, ai thích uống đá thì uống, lắc xê thì lắc xê. Nói cứ như sành điệu lắm vậy. Sting dâu mà không có đá ngọt uống không nổi luôn chứ lắc với chả xê.
ùh, uống tỉnh ngủ, nên ko dám uống buổi tối, tủ lạnh lúc nào cũng có 1 lốc hết, mà ko có nắp đỏ, nhớ khi xưa còn hàng nhập khẩu của Thái uống ngon :adore:, uống nó còn tỉnh hơn cafe ấy ^^
xin lỗi bạn, mình comment có câu nào ép bạn phải uống lắc xê ko ? hay mình trao đổi 1 kinh nghiệm của bản thân mình, làm như vậy mới ngon, để cùng bạn kia tranh luận. Khi nào mình ép hay bắt bạn làm như vậy thì hãy comment theo cái kiểu như vậy nhé Và nếu trình độ bạn đã tốt nghiệp tiểu học rùi và có đầy đủ nhận thức, xin stop tại đây để tránh gây flame. Cố gắng dùng cái brain suy nghĩ động não trước những phát ngôn của chính bản thân nhé. Thân!