Tìm kiếm bài viết theo id

Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi brands86, 26/8/11.

ID Topic : 3749947
Ngày đăng:
26/8/11 lúc 19:49
  1. hero6x6 Thành Viên Vàng

    thiếu máy game chạy bằng đĩa mềm nữa, rồi máy game xếp gạch, gà ảo nữa
     
  2. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Doremon pác ơi,lớn rồi mà vẫn thích đọc nè
     
  3. H.Manh Thành Viên Cấp 2

    hùi nhỏ mê nhứt 7 viên ngọc rồng, năm rùi Hollywood có film mà koi chả ăn nhập gì với truyện, nhưng nhìn chung cũng hay! kaka!
     
  4. ptruong973 Thành Viên Vàng

    hồi nhỏ, cứ mỗi độ xuân về, ông cậu mình lại làm pháo, pháo to pháo nhỏ, rồi kết lại thành 1 băng pháo dài cả mét.. nghĩ lại giờ tiếc và nhớ pháo ngày tết ghê
     
  5. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Cái gì tui cũng nhớ, nhưng nhớ nhất đội đặc nhiệm nhà C21. Hồi đó nó chiếu toàn cái giờ sắp đi học nên chẳng coi được nhiều.
     
  6. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng nhớ cảnh đốt pháo lắm.có đốt pháo mới có không khí ngày tết,mới cảm nhận được sự ấm áp và sum họp gia đình của ngày tết.biết bao giờ nhà nước mới lại cho đốt pháo nhỉ.truyền thống việt nam càng ngày càng bị phai mờ...nào là pháo,gói nấu bánh trưng bánh téc quây quần bên bếp lửa,nôn nao đón giao thừa,cái cảm giác đó dần dần bị chìm vào quên lãng của người việt nam mình rồi,cuộc sống ngày càng phát triển thì những cái gọi là phong tục tập quán ngày xưa càng bị lãng quên,tết cổ truyền bây giờ ko còn như ngày xưa nữa,rất lạc lõng,rất trống trãiko còn cảm giác ấp ám như tết cổ truyền ngày xưa.nào là đánh bài,lô tô,bầu cua cá cọp..v...v..bây giờ cứ mỗi khi tết đến là nghe năm nay nhà nước ko cho cờ bạc ngoài đường rồi bắt bớ phạt tiền tùm lum,nghiêm cấm đủ thứ..tết ngày xưa là tết dân gian,tết bây giờ là tết du lịch,cứ tết đến là đi du lịch,có giải trí gì thì cũng lên mạng gõ đá banh chơi tài xỉu trên mạng,chán chết đi được.!ko biết có ai cũng suy nghĩ như mình ko nữa..còn nhiều thứ lắm kể ra ko biết bao nhiêu trang cho đủ thôi thì dừng tại đây.haizzz
     
  7. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    vote pháo.
    lúc nhỏ cứ gần tết là nguyên mấy đứa trong xóm ngồi chém coi nhà thằng nào nhiều pháo, ngày trước thằng nào pháo nhiều hốt bô Kí ức gìn giữ cho muôn đời sau!!!
     
  8. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    cái máy Rim vì hình như có cái đó là mình chưa xài qua!
     
  9. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    Pháo chỉ còn là dĩ vãng
     

Tình hình diễn đàn

  1. xetaimoi,
  2. passio,
  3. HONEYZ,
  4. ctv01bdstamdien,
  5. next123
Tổng: 906 (Thành viên: 10, Khách: 885, Robots: 11)