[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=N8QcjWPQ558&NR=1[/YOUTUBE] Hãy nhìn vào bộ mặt của bọn lừa đảo ăn xin (koi hết clip thấy ứa gan đoạn cuối ...)
Chuyện bth b ui. Mình có gặp tr hợp này nè . Ngày nào mình cũng đưa mẹ đi chợ Phạm Văn Hai . Có cái ông này mình đoán khoảng 45tuổi đổ lại - lưng còng còng, xin ăn ở chợ , ai ko cho hay chưa cho thì cú đứng đến khi ng kia bỏ đi. Mình bắt gặp ống nhìu lần buổi trưa giấc 11h thường xuyên nhậu 1 mình trên bàn toàn beer lon vs đồ nhắm xịn và lưng thì thẳng tưng . XH fức tạp
bữa có bà kia bế đứa nhỏ, tay thay' bình thường, chân sụi lơ thấy tội cho 10k, tới chửg pả bế con đứa nhỏ đi thấy 2 bàn chân đen thui =>> chân nó bình thường chạy nhảy mới đen, nếu là tật thì lết 2 bên hông chân bị đen mới phải =>> lại bị lừa 10k, phải chi 10k gặp ông già bà cả nào íu ớt bán vé số mua ủng hộ còn tốt hơn, hjx đời đúng thật là nhãm, nhục nhã cho nhưng kẻ lừa đảo, hy zọng có quả báo
có 1 ông ngồi thiền tay chân giả bị thương như té xe gì đó ngồi ở đường tô hiến thành giao với lý thường kiệt, ngồi như tượng cầm theo cái cây trên đầu cột cái ca đựng nước để người ta bỏ tiền zo, mặt thì đeo rọ mõm ( khẩu trang) đầu đội nón lá...thấy là biết giả tạo nên đi qua ngày nào cung gặp nhưng chưa bao giờ cho ^^
sao làm dc cái bụng hay thế nhĩ ><" lúc trước cũng gặp vài trường hợp tương tự thế này rồi cũng cho 10k h thì thôi khõi đi ,dễ 10k mua vé số giúp ấy người già còn hay hơn
VÃI thật , thằng này chắc giờ đang ngồi ở nhà đá rồi ! bọn này cần phải bắt gom lại như ở Đà Nẵng mới được !
Làm từ thiện có nhiều cách mà. Mình thì không bao giờ cho tiền kiểu này. Nhà mình thường góp tiền vào bếp ăn từ thiện hay góp tiền với nhà chùa mua gạo phát cho những hộ nghèo
Ở Hóc Môn có ông kia ko bị gì hết, ngồi đeo cái bảng nghi bị sơ gan cổ chướng gì gì đó . nhìn thấy mà ghét người thì to con mập mập mà ngồi ăn xin @@!