Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện vệ sinh nơi cafe bệt.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sirboducoscar, 29/8/11.

ID Topic : 3762532
Ngày đăng:
29/8/11 lúc 16:47
  1. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,000
    Hix hix, tính không kể ra đây đâu nhưng thấy chuyện này bức xúc quá nên chia sẻ cùng anh chị em. Nếu anh chị em ai đã làm như vậy thì bỏ đi nha, đừng làm vậy nữa.

    Hôm qua mình và mấy đứa bạn ra cafe bệt ngồi bàn công việc + tám chơi cho vui vì ở nhà nóng quá. Đang ngồi tám, cái mình thấy bé mắt ngó tới ngó lui đi đến 1 gốc cây lớn. Sau đó thản nhiên "tuột" xuống xả bầu tâm sự hay sao ấy (quay mặt ra hướng đường Lê Duẩn nha). Chừng 1 phút sau thấy em ấy "kéo lên" lại. hix hix. Nhìn thấy mà gớm. Tính quay phim lại về share cho anh chị em coi chơi nhưng gf không cho nên thôi. hix hix. Mất vệ sinh quá luôn. Sau khi bé ấy "trút xong bầu tâm sự" thì tiếp tục quay trở ra chơi với nhóm bạn nữa.

    Vẫn biết bọn con trai hay tè bậy vì ngồi ngay mấy gốc cây cũng hôi hôi lắm, cố ý dời qua chỗ sáng đèn cho không khí nó trong lành. Không ngờ gặp con bé này. hix hix.

    Riêng mình + mấy đứa bạn thì dễ lắm, cần giải quyết là vào thẳng Diamond lầu 4 hoặc tạm biệt nhóm bạn đi về liền . he he he
     
  2. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Ra đó wc là 1 vấn đề nan giải Chuyện vệ sinh nơi cafe bệt. mình cả tháng mới ra đó 1 lần ,mà uống xong là cầm báo zới chai cola đi vứt Chuyện vệ sinh nơi cafe bệt. - 1 còn wc thì zô Diamond
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    -.-" con gái xả hả :| ?
     
  4. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Đi WaterCloset là nhu cầu tất yếu muh....

    mình mắc bệnh tiểu đường từ cái hồi đi nhậu với thằng
    bạn bên W8, nhưng dĩ nhiên là kiếm chỗ kín đáo chứ ko
    "up mặt vào tường" tùy tiện...

    Nhớ lúc làm DATN nhà thằng bạn trên Gò Vấp, cái WC nhà
    nó duty pà nội, mà cưa cắt đục đẽo hàn đấu dây này nọ
    thì mệt, khát và uống nước nhìu, ấy thế là khuya về mắc...

    Đoạn đường : Trần Quốc Tuấn - Lê Quang Định - Nơ Trang
    Long - Võ Thị Sáu - Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn - NKKN - Lê Lợi
    - về W4 , không có 1 chỗ nào mà cảm thấy thoải mái, có khi
    vừa tắp xe vào đã bị nhắc nhở, quê pà cố...

    Sau này biết, chạy hết Võ Thị Sáu, tới vòng xoay quẹo về CMT8,
    đối diện SK Cầu Vòng có cái trạm chờ xe buýt, sau lưng cái trạm
    chờ đó...hic...lí tưởng....
     
  5. antiloving Thành Viên Kim Cương

    chổ khu cafe bệt đó thì khỏi nói òi. xe ôm + mấy em trai bán vé số thường xuyên "ấy" ở khu alexander de rose á.tự nhiên như rùi.... riết chán ra khu đó òi
     
  6. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Ngày càng phức tạp, dơ nữa, cạch ra đó rồi
     
  7. lovein One Heart One Love

    bác chủ thớt dc xem phim live rồi :sexy_girl:
     
  8. seachsim Thành Viên Cấp 5

    nản con gái nữa mới dữ chứ.mà em chẳng bao giờ đi pee bậy đc.đi ngoài đường làm như mắc cở hay sao đứng hoài đi hông đc nên thôi về nhà đi luôn
     
  9. NoneLove1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện vệ sinh nơi cafe bệt. .nhều lúc bí quá e cũg mắc bệnh tiểu đường.con trai thì dễ rồi,con gái thì hơi tội nghiệp.. nếu mắc qua' kiếm ko ra chỗ đi tiểu đường .thì chắc bị nói nhiều hơn con trai.vấn đề nan giải Chuyện vệ sinh nơi cafe bệt. - 1
     
  10. antiloving Thành Viên Kim Cương

    đang ngồi uống cafe có 2-3 đứa nhóc tới xin tiền, ko cho nó cứ bám theo hoài.

    Ra hồ con rùa buổi tối còn oải hơn, 1 bầy 4-5 đứa cứ bám bám theo nhất là những cặp ngồi ăn khô mực tâm sự á... Nói chung là ngày xưa thì khoái ra khu này lắm, giờ thấy oải rùi
     
  11. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Tối nào cũng ngồi ở góc alxesan de rode và pasteur ko thấy mấy cảnh đó,bên Hàn Thuyên giá nước mắc mà lại xô bồ,wc thì diamond hoặc vào windows 4 vừa đi vừa giả vờ gọi dt" alo alo anh 7 cầu muối ngồi chỗ nào........" xong vào wc làm phát đi ra
     
  12. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Thien tai thien tai, kham phuc kham phuc
     
  13. NoneLove1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sư phụuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :adore:
     
  14. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    òe. phim heo giữa đời thường ah
     
  15. quocbao_9999 Thành Viên Cấp 5

    hiz ra đó uống mấy lần rồi bạn nói nghe thấy ghê wa chắc mai mốt hok dám di lun wa
     
  16. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Bí quá thì chạy ra Bến Bạch Đằng đó bro, chỉ 3k thôi à. Ngay chỗ tàu cánh ngầm luôn. Còn không thì như mình + 1 bro gì đó --->Diamond lầu 4, window 4, quán cafe gì gần diamond nữa đó. Diamond thì dễ nhất, nam nữ đi được hết + sạch sẽ lắm :beauty:
     
  17. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    mất vs vl , nhìn mấy chỗ đó tạp nham kinh :angry:
     
  18. cuongpk Thành Viên Vàng

    vậy mà bác ko chụp đc cái ấy hả :-s
     
  19. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    mắc quá biết làm sao dc
     
  20. bánlapt0p Thành Viên Cấp 3

    ra công viên thưởng thức