Tìm kiếm bài viết theo id

Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sinhviênnghèo22, 22/5/11.

ID Topic : 3270847
Ngày đăng:
22/5/11 lúc 23:55
  1. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    nhữnng thằng đàn ông coi trọng trinh tiết tương lai sắp ko lấy đc vợ rùi
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    theo thống kê thì độ chênh lệch nam nữ ở Việt Nam hơi bj lớn đóCác bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng??
     
  3. DavidH Thành Viên Cấp 4

    Không nói trước được bạn àh !
     
  4. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    sau này ít nữ nhìu nam và bên TQ tỉ lệ chênh lệch hơn Vn nửa bon chen vào VN cướp vợ thì tình hình cón tồi tệ hơn .chắc phụ nữ có quyền qđ chọn "giống",tính cách,chồng ngoại,nội...dĩ nhiên là ko chọn cái thứ đàn ông rẻ tiền chỉ biết cái màng kia kìa. Ế chắc luôn,cái gì cũng có hệ lụy của nó hết Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 1
     
  5. NHANSINH Trung thực - Trách nhiệm

    Trả lời nhanh: Chấp nhận

    Lí do: Vì mình k còn trong trắng Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng??

    Quan trọng hơn, lấy vợ, chứ k lấy cái màn trinh.

    Hết ạ!
     
  6. NHANSINH Trung thực - Trách nhiệm

    Ô cái ông này! Giống mình nè!

    Đàn bà, vả cả đàn ông, chưa bị bóc tem, kinh nghiệm sống k có, hay mơ mộng tào lao, đứng núi này trông núi nọ, khi nào cũng nghì ty là màu hồng. Chưa đau đơn, chưa đổ vỡ, chưa vấp ngã... khi nào cũng chủ quan, k biết trân trọng cái mình đang có.

    Lấy 1 người phụ nữ, k lấy 1 cô bé@
     
  7. huk Thành Viên Cấp 3

    quan trọng là sống chung thủy , chân thật thôi bro ơi , cái kia có thì tốt , ko thì cũng chẳng sao
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sao bít chưa từng vấp ngã, chưa đỗ vỡ, chưa đau đớn vì tình yêu, kg biết trân trọng cái mình có
    Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng??Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 1Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 2Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 3
     
  9. asddsa Thành Viên Cấp 3

    Lấy vợ về còn thì vui,ko còn cũng chẳng buồn...
     
  10. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    like mạnh ý kiến bạn này.câu trả lời ngắn gọn,đơn giản,dễ hiểu,hoàn toàn hợp lý.đàn ông nên rộng lượng và hãy hết lòng yêu thương người mình đã chọn,dù cho quá khứ của người đó có như thế nào thì hãy để cho nó ngủ yên.trong mỗi con người chúng ta khi đã biết yêu thì ai cũng có những kỉ niệm cho riêng mình.hãy để cho người mình yêu thương được thoải mái và để họ giữ lại bí mật cho riêng họ.vì trong chính bản thân con người đàn ông còn có nhiều điều bí mật muốn dấu hơn là người phụ nữ..đây là mình chỉ nói về những người biết suy nghĩ thôi.còn mấy thằng đầu to mà óc như trái nho thì chết đi là vừa.tình yêu ko phải quan trọng cái màng!!
     
  11. NHANSINH Trung thực - Trách nhiệm

    Đối với "Đàn bà, vả cả đàn ông, chưa bị bóc tem" bác ạ! Phàm là con người thì ai cũng vậy thôi. Nếu chưa bị (hoặc được) bóc tem, thì đa số là còn nhỏ tuổi; nếu mà nói là từng trải, hay đã vấp ngã, đã đỗ vỡ, đã đau đớn vì tình yêu, đã biết trân trọng cái mình có... e rằng quá chủ quan. Các bác có nghĩ vậy k?

    Lớn lên chừng 20t, lớn về sinh lí và tâm lí, bóc tem là được rồi. Nếu trễ quá, e rằng k bình thường. Cái gì k bình thường, chưa hẳn đã là tốt bác ạ!

    @Bonus: Thật ra, phụ nữ phức tạp hơn đàn ông quá nhiều. Đàn ông rất nhiều người bị cave bóc tem Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 4. Đến khi lấy vợ thì quên hết. Trong lúc đó, phụ nữ rất xem trọng người đầu tiên của mình. Khiến cho người phụ nữ đôi khi lấy chồng rồi vẫn nhớ đến người cũ. Đàn bà nhẹ dạ… nhiều khi khó lường.

    Đàn ông k ngại quá khứ của phụ nữ; n ngại người phụ nữ mang quá khứ (người đầu tiên) vào hiện tai (chồng, con, gia đình). Như vậy thì rất bất công và tội nghiệp cho đàn ông lắm!
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    uhm... tội ghê Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 1
     
  13. 02:00 AM Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giống tui thíe, 22t cua pé lớp 9, wen được hơn 2 năm rùi. Giờ pé đang học 12 ^^
    P/S chủ topic: bình thường thôi, cái màng đó đâu có gì wan trọng, bùa lại mấy hồi. Quan trọng là tính cách thôi
     
  14. phuongjh Thành Viên Cấp 2

    Theo dõi thread này thấy hay wa'..Nếu suy nghĩ là cưới luôn thì cứ xyz thoải mái .Còn nếu qua đường thì phải suy nghĩ lại chút.Nói gì thì nói chứ.Nhiều nhỏ có vẻ bi quan khi bị mất lắm, rồi sau này mặc cảm khi đến với người khác...Thấy nhiều bài báo về mấy thằng ích kỷ rùi.Cưới về biết ko còn zin nữa, hành hạ vợ mình thấy ớn luôn.
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bro có zậy hok :smile:
     
  16. phuongjh Thành Viên Cấp 2

    Theo mình thì sao cũng được.Wan trọng là tình cảm đến với nhau có chân thật hay ko? Tại giờ thấy nhiều thằng cũng khôn lắm. Ăn rùi đi phá người ta mà cứ đòi gái trinh...Các bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng??
     
  17. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Em trích 1 bài của 1 người vợ đăng trên vnexpress về truyện trinh tiết nhé:

    "Tôi cũng là một người vợ đang bị chồng nghi ngờ là không còn trinh trước khi đến với chồng tôi. Không chỉ nghi ngờ và buồn ở trong lòng, chồng tôi còn nói với tôi chuyện này và tôi cảm thấy bị xúc phạm đến đau đớn. Tôi không rõ những người vợ khác cảm thấy thế nào khi bị chồng nghi ngờ chứ bản thân tôi chỉ muốn đâm chết anh ta khi chúng tôi cãi nhau liên quan đến chuyện này. Tôi thực sự bức bối, không hiểu sao trên đời này lại có người đàn ông có suy nghĩ như vậy.

    Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện vợ chồng tôi. Chúng tôi vốn là bạn học đại học của nhau, từ những năm một, năm 2 của đại học, chúng tôi biết nhau nhưng chưa yêu nhau. Lúc đó chồng tôi có quen 2 người bạn học khác trong lớp thì phải, còn tôi cũng có rất nhiều bạn trai theo đuổi. Tôi cũng đi chơi, uống cà phê với 1-2 người. Những người bạn trai này thỉnh thoảng cũng đến nhà tôi chơi, cũng tặng hoa sinh nhật.

    Đại khái, nhiều người con trai theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn đang chọn lựa, cũng có vẻ thân thiết hơn với một người như đi chơi riêng. Nhưng thật sự những tình cảm của tôi đối với những người bạn trai theo đuổi này không phải là tình yêu, cho đến khi tôi và chồng đến với nhau, sau khi anh ấy chia tay người bạn gái thứ hai.

    Từ bé, tôi đã nghe mẹ nói nhiều về chuyện trinh tiết nên đã ý thức được chuyện phải giữ gìn cho chồng. Thế nhưng, khi yêu anh, tôi đã không giữ được mình và chúng tôi quan hệ trước hôn nhân. Do hoàn cảnh vụng trộm, chúng tôi thân mật ở nhiều nơi và đã mỗi lần lại tiến xa hơn một chút.

    Thế rồi, trong cái lần chúng tôi thật sự quan hệ với nhau, khi anh ấy nói “anh chỉ cho vào một chút thôi” tôi biết tôi đã mất trinh với anh. Vì nhớ từng nghe mẹ nói, tôi cứ nghĩ trong đầu là khi màng trinh rách tôi sẽ chảy máu nhiều như lúc có kinh. Thế nên, lúc không thấy máu đỏ, tôi cũng ngạc nhiên hỏi anh sao không chảy máu? Có vẻ như lúc đó anh cũng ngạc nhiên nhưng không nói gì.

    Sau này đọc nhiều tài liệu, tôi hiểu rằng máu có khi chỉ là những vệt nhỏ, hồng hồng tùy người, mà biểu hiện này tôi thấy mình có sau khi làm vệ sinh cơ thể. Hoặc có người không có màng trinh do bẩm sinh nên cũng không thắc mắc nhiều. Tôi cũng không nghĩ rằng anh nghi ngờ mình vì lúc đó anh không thể hiện điều gì cả.

    Cũng một phần, tôi nhớ lúc đó anh có hỏi nhưng tôi cũng đang thắc mắc như anh. Thế nhưng, khi tôi đã dần quên đi thắc mắc của mình vì rất tự tin vào sự trong sáng của bản thân mình thì bất ngờ nhiều năm gần đây, mỗi khi cãi nhau chồng tôi lại nhắc lại chuyện này và nói thẳng là rất nghi ngờ tôi.

    Lúc đầu mới nghe chồng nói, tôi cũng tưởng là chồng tôi thắc mắc vậy do không hiểu cơ chế của người phụ nữ. Thế nhưng, những lần sau đó căng thẳng hơn và chồng tôi nói là nghi ngờ tôi đã mất trinh với người bạn trai trước đó. Tôi thực sự chỉ biết kêu trời.

    Mối quan hệ của tôi với người mà chồng tôi cho rằng là bạn trai thời sinh viên của tôi thật sự chỉ là hơn mức bạn bè một chút, như có chuyện đi chơi riêng với nhau. Khi thấy người ta theo đuổi và nghĩ mình đã lớn, tôi cũng có đi chơi, gặp gỡ để tìm hiểu người này. Sau đó thấy người này có nhiều tính xấu mà tôi không lựa chọn, tôi tiếp tục tìm hiểu người bạn trai khác đang có ý với tôi.

    Người bạn này có vẻ cay cú và có lẽ đã đi nói xấu tôi cho bõ tức, tôi nghĩ thế vì có khi tôi nghi chồng tôi, lúc đó cũng là bạn học chung với nhau nói rằng anh ta kể đã thân mật với tôi như thế nào. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản chuyện trẻ con, đàn ông cay cú “không ăn thì đạp đổ”, tôi không sợ anh ta nói này nói nọ ảnh hưởng đến mình. Thế nên, tôi tự tin đến với chồng mình hiện nay sau khi lựa chọn trong những vệ tinh theo đuổi mình. Vậy mà, cuộc đời thật trớ trêu.

    Chuyện tình cảm của tôi và chồng hiện nay đã gặp rất nhiều sóng gió. Chúng tôi đã suýt chia tay mấy lần vì tính tình không hòa hợp, cãi nhau liên tục. Thế nhưng, khi anh đòi chia tay, tôi là người níu giữ vì thực sự tôi cũng rất yêu anh. Và cái lý do quan trọng là tôi đã thất thân với anh.

    Tôi còn nhớ như in lời mẹ nói “là con gái quan trọng nhất phải giữ trinh tiết với chồng, nếu không thì đàn ông họ sẽ rẻ rúng mình lắm”. Đó cũng là lý do mà tôi níu giữ anh, dù biết chồng tôi đã từng 1-2 lần muốn chia tay vì chán tôi sau một thời gian dài quan hệ trước hôn nhân và có cảm tình với một đồng nghiệp.

    Tôi đã đau khổ đến phát cuồng vì ý nghĩ mất anh lúc đó và sự không còn trong trắng của bản thân mình. Tôi đã hạ mình để tiếp tục quen và cưới anh làm chồng. Những lúc anh đòi chia tay, anh không hề nói gì đến chuyện trinh tiết. Chỉ nói là tôi dữ, bắt nạt anh nên vì để giữ anh lại tôi đã thay đổi nhiều, chiều chuộng anh hơn.

    Thế nhưng, vài năm gần đây khi đã có 2 con với nhau, trong những cuộc cãi vã anh mới nói thẳng là từ lâu đã nghi ngờ chuyện trinh tiết của tôi. Tôi thật sự cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Không chỉ nói thẳng chuyện này mà anh còn quay sang đay nghiến, chửi mắng, xỉ nhục tôi đủ thứ chuyện nhỏ nhặt trong gia đình.

    Tôi cũng xin nói rõ là tôi yêu chồng dù biết trước anh là người rất ích kỷ, nhỏ nhặt, không phải là người đàn ông bao dung nhưng là người đàn ông biết lo cho gia đình. Vì biết tính chồng, tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ với những người đàn ông khác, chỉ biết chăm lo cho gia đình, chồng con.

    Trước khi cưới, tôi ấn tượng vì anh rất có hiếu với cha mẹ nên nghĩ rằng anh là người đàn ông tốt, lo cho gia đình. Sau này, tôi nghĩ mình không sai khi đánh giá anh như vậy. Anh thật sự rất yêu các con và hết lòng chăm lo cho chúng.

    Thế nhưng, chỉ có mối quan hệ vợ chồng tôi là đang ngày một xấu đi. Xấu đến mức đã hàng trăm ngàn lần tôi muốn chia tay với anh và thật sự tình cảm của tôi đối với chồng bây giờ đã không còn là tình yêu nữa.

    Tất cả chỉ vì tôi luôn cảm thấy uất nghẹn, bị sỉ nhục khi anh nói thẳng chuyện nghi ngờ tôi không còn trinh trắng. Từ nghi ngờ đó, có vẻ như anh cho rằng anh có quyền cao hơn tôi nên đối xử với tôi trịnh thượng hơn, kẻ cả và nhiều lần tuôn ra những lời xúc phạm tôi rất nặng nề.

    Tôi rất nhịn nhục chồng, tất cả mọi chuyện như chuyện anh khó tính, hay chửi mắng tôi, chuyện anh ghen tuông và dò xét các mối quan hệ với người khác phái của tôi, chuyện anh có thái độ gia trưởng bắt vợ phải phục tùng chồng trong gia đình. Thế nhưng, cứ mỗi lần anh nhắc đến chuyện trinh tiết là tôi không chịu được.

    Không biết người vợ khác bị oan sẽ cảm thấy thế nào chứ tôi thật sự chỉ muốn gào hét, đập phá và đánh lại cái con người đang xúc phạm mình kia. Tôi có thể chịu đựng, nhịn nhục chiều chồng mọi điều cho cái gia đình êm ấm nhưng nếu anh ta nói chuyện trinh tiết là tôi phát khùng, phát điên và chửi lại chồng.

    Tôi không thể chấp nhận chuyện bị dựng đứng, bị sỉ nhục và nghi ngờ như thế. Tôi đã từng nhỏ nhẹ nói chồng đọc tài liệu, đã từng xoa dịu chồng nhiều, thậm chí nói rằng nghi ngờ vậy là sỉ nhục vợ nhưng chồng tôi vẫn không hết nghi ngờ.

    Bị chồng nghi ngờ thế này, tôi ức chế lắm. Tôi thấy nhục nhã khi vẫn phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi thường muốn chia tay chồng, không muốn để cho anh ta tiếp tục sỉ nhục mình như vậy nữa. Tôi nói thật là kể từ những lần cãi vã nhau liên quan chuyện trinh tiết, tôi đã không còn tình cảm gì trong quan hệ vợ chồng.

    Dù vẫn còn yêu chồng nhưng khi vợ chồng quan hệ với nhau, có những lần tôi chỉ muốn rớt nước mắt khi nhớ lại chuyện nghi ngờ của chồng và thật sự lạnh cảm với chồng. Năm nay tôi 36 tuổi nhưng sex đối với tôi chỉ còn là nghĩa vụ. Tôi chưa từng biết đến người đàn ông nào khác ngoài chồng, thế mà bị chồng dựng đứng lên để nghi ngờ, tôi thấy mình bị thiệt thòi và thực sự căm hận.

    Tôi ngồi viết những dòng này khi vợ chồng tôi vừa cãi nhau, chồng tôi lại nhắc đến chuyện này. Tôi thực sự kìm nén lắm mới không phá tung tất cả. Tôi cũng là người rất coi trọng sự trinh trắng. Tôi thật sự khâm phục và kinh ngạc khi có những người đàn ông không coi chuyện trinh tiết của vợ mình là chuyện lớn.

    Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những người phụ nữ may mắn đến nỗi đã mất trinh trắng mà vẫn được chồng yêu và tôn trọng. Thế mà, có những người vợ như tôi hoàn toàn trinh trắng thì lại bị nghi ngờ. Ông trời sao hay bày những chuyện trớ trêu. Tôi đang ngồi đây mà chỉ muốn gào thét, muốn nổ tung.

    Nếu chia tay chồng, các con tôi, hai con trai 8 tuổi, 5 tuổi sẽ rất khổ sở vì chúng rất yêu bố. Bản thân tôi cũng rất sợ mình sẽ không dạy dỗ con đàng hoàng được vì tôi biết người cha có ảnh hưởng lớn tới con trai. Hơn nữa, nếu ly hôn chắc chắn chồng tôi sẽ tranh giành quyền nuôi con với tôi và rất có thể tôi sẽ phải sống xa một con trai của mình.

    Tôi đau đớn không dám nghĩ đến chuyện phải xa con. Nhưng thực sự sống như thế này, chắc tôi sẽ phát điên hoặc biết đâu có thể sẽ làm chuyện dại dột hay phạm tội mất. Tôi thấy mình rất khó giữ bình tĩnh khi bị chồng xúc phạm chuyện trinh tiết.
    "

    Không biết các anh nam nói hay như trên, lúc lấy vợ về có như chị này hok nhỉ?! Thấy chị ta khổ quá!!!!
     
  18. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    iu vợ rồi lấy ngta hay là lấy cáng màng đó đem thờ.
    wan trọng là ngta có thật lòng k thôi
     
  19. BadKid3011 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình không còn thì mắc gì bắt bạn gái mình cònCác bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng??Fairplay tý đi...Chủ yếu sau này bạn gái mình thế nào thôi chứ quá khứ thì quan trọng quái gìCác bác nghĩ gì nếu cưới vợ mình mà k còn trong trắng?? - 1
     
  20. feeling_star2000 Thành Viên Cấp 4

    " Điều đó không phải không quan trọng....nhưng nó không quá quan trong để làm ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em "