bạn gái e đc nhìu người thik, đi đến đâu cũng có mối cả e thật sự mệt mệt là vì lúc nào e cũng phải lun quan tâm cô ấy, vì nếu mà e hở ra một chút, là có thể bị vệ tinh khác chiếm cô ấy ngay, nhưng em làm vậy thấy nó đuối quá, e nói w cô ấy khi mà mình gây lộn, a cũng ko mún nc, vì đang giận e mà, nhưg mà vì sợ e sa ngã vào người khác khi mà a w e đang giận, thì a lại phải cố gắng quan tâm và giữ cho đc e, thì cái y mình mún nói đây là CỐ GẮNG QUAN TÂM VÀ GIỮ, vì cái cảm giác gượng ép này nó thực sự làm mình mệt lắm các anh chị ah`, vì đang bực bội mà phải cố quan tâm, nó làm cho mình ko có time mà thở nữa, lúc nào cũng phải hướng về cô ấy, riêng về cách cô ấy đối xử thì cô ấy thực sự yêu mình, nhưng cô ấy khá yếu đuối, rất thik đc người khác qtâm, như con nít ấy, mình e rằng lỡ sau này cô ấy mềm lòng mà....... chắc các bạn cũng hỉu hôm wa, mình có gọi điện cho 1 thằng mà nó tán tỉnh bg mình, him nói chuyện chọc tức mình lắm, mà nói giọng nhè nhẹ từ từ, nghe rất mệt,mình bít là nó đang chọc tức mình, rồi him còn nói cái câu " mình nói chuyện w cô ây liên quan j đến bạn nè" , hix ức chế lắm mình phải làm sao đây, p/s: mình có nói w cô ấy, thiệt là sau này nếu a w e chia tay vì ai cướp e, chắc a sẽ ko yêu ai nữa, mà nếu có yêu ai, ưa người ko ngoại hình bt thôi , vì như vậy nó làm a đỡ đau tim hơn mình mệt lắm, mong các bạn hỉu và giúp mình
quan trọng là bạn gái của bạn có hiểu hay ko ? chứ nó ko hiểu, mún dc mấy thằng khác quan tâm thì bạn giữ bằng cách gì ? niềm tin à nếu nó ko mún mấy thằng kia quan tâm, nó sẽ tự có cách còn ngược lại tự hiểu dc thì tiến tới ko thì thôi, có gì đâu iu mà khổ vậy sống vậy stress @@
quan trọng là cô ý có chung thủy hok thui, chứ con gái có ngoại hình thì nhìu thằng theo là đúng rùi, phải biết cách xử lý khôn khéo chứ ngoại hình mình cũng bình thường thui, trai đong đưa cũng nhìu nữa, mình kg thích nhưng níu biết cách ứng xử thì sau này kg là j cũng là bạn của nhau mah mình nghĩ bạn nên nc với bạn gái bạn 1 cách khéo 1 xíu vì koi chạm tới lòng tự ái của cô ấy =.=''
Xịt phẹ, anh tưởng ghê gớm thế nào, hoá ra thằng chủ thớt gà qùe nên thần thánh hoá con kia lên. Lối hành văn của chú mày anh nuốt không nổi, y như nghe gay kể chuyện. Thôi để mấy đứa khác nó tư vấn cho chú.
Cứ nâng vợ lên đầu đi rồi trường sinh bất tử. Em nó phải tự có ý thức,hở 1 tý là sa ngã thì dẹp cho khỏe.Ko lúc này thì lúc khác nó cũng tự khắc bỏ bro thôi.
Tiên hạ thủ di cường - Thử xa 1 time xem nó có sa ngã k , có thì bỏ lun , còn k có sa ngã thì ta cũng chiếm lại thế thượng fong !
Là do con bạn gái chủ thớt thôi... Nếu nó yêu chủ thớt như chủ thớt nói, chỉ cần nói 1 câu với tất cả mấy thằng kia:" Tao có người yêu rồi" Ai dám đụng đến nó.... Thử hỏi mấy anh ở 5s này đi, ai dám kua con nhỏ có bồ ???? Khỏi lập topic than đi chủ thớt ơi!!! Về "training" lại bạn gái chủ thớt nghe!
Con gái có tí nhan sắc đều muốn kiếm thêm,bác phải tạo ra cái gì đó mà nó chỉ có thể tìm thấy ở bác mấy thằng kia ko có
ủa vậy gọi là đào hoa hả?mình tưởng người quen nhiều người mới gọi là đào hoa chứ.trong trường hợp này chỉ vì bạn của bạn hơi bị xinh nên mới có nhiều người theo thôi.Nhốt cô ấy ở nhà đi là khỏi bị ai dzòm ngó :smile:
Rất hay Cách này là hoàn toàn 9 xác Nói xin lổi chủ thớt chứ phải xem xét lại bản thân như thế nào??? ngoại hinh.... sự nghiệp ra sao ===> có đủ khả năng lo cho em nó suốt đời hay ko...... + Hiện tại có khả năng thì cưới nó về luôn cho khỏi mệt + Chưa có khả năng cưới thì phải xem tương lai như thế nào.... ===> 1 người đàn ông có ngoại hình + bik cách nói chuyện dù chưa có sự nghiệp thì cũng có cả khối gái theo , nếu có luôn sự nghiệp thì Cứ nói thẳng ra dc thì típ ko thì END, nhanh gọn và lẹ chứ sống mà stress như thế thì ko ổn đâu