phải tặng kim cương hột xoàn thì vui hơn :hungry: hoa hồng bác chọn buổi tối trời mưa cho nó lãng mãn tí.
thời tiết thay đổi nên con người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tui mà là bro, tặng hoa mà càm ràm hay nói này kia là tui làm mặt tỉnh, quăng vô sọt rác rồi bỏ đi nhậu, cho bỏ tật mất lịch sự
anh tặng chai nước "bông" thử coi có thể do trưa nắng >>> trong người bực bội. Đừng nghĩ cứ tặng quà là con gái thích, phải tặng đúng thời điểm đó ^^ Ko biết mai mốt e lấy chồng, có lấy được trúng ông chồng "lãng mạn" như a hok ha ?!
Người đàn ông nào mà dám tự xưng là hiểu phụ nữ nhất thì là nói láo (( k tính người k fai Man nghe )) Lux còn con gái thì thik chơi thik hoa thik đi ăn lux đón về thì chỉ thik tiền và việc làm mà thôi thiệt mệt mệt..... Mình nói tham khảo thôi đụng chạm j mình xin kiếu (( sorry ý mà ))
Thực ra chị vợ anh ta rất là ngại khi đem bó hoa về công ty.Vì ở đó chị ta bêu xấu anh í chả bao giờ lãng mạn như thế.ehehe!!!
đâu cần cưới,quen lâu là vậy đó,thân thiết quá đâm ra không kiên dè gì ,hiếm lắm mới có vài người còn giữ lễ khi nhận quà.
Không phải họ khó hiểu đâu ^_^ Mà tại vì họ muốn kiểm soát tài chính tiết kiệm ngân sách cho gia đình , cho chồng cho con. Chứ bạn tặng họ cũng vui lắm nhưng họ đang tiếc tiền đó Lần sau mua cái gì thực tế chút là dc hehe ( Hột Xoàn ấy ) ) )
Bác coi chừng đấy, với phụ nữ mà chồng mình tốt đột xuất vậy là có vấn đề đấy, da nghi còn hơn Tào Tháo