sáng dắt gf đi ăn phở xong qua ks trung sơn ấp 4 tiếng trưa đi ăn pizza hurt chiều 5g qua bình quế ăn buffet căng bụng chạy ra bạch đằng xem pháo bông ...thiệt hại 7xi gf khoái tít mắt...
Người yêu bị té xe => ở nhà Tầm 9h đi Metro với mama, gửi xe chờ 15p, kiếm chỗ để xe 10p, kiếm cái xe đẩy 15p, vô lựa hết đồ ra quầy tính tiền, nhìn người ta xếp hàng nản quá nên để xe đồ lại, tay ko đi về luôn 2-9 nản gì đâu :cry_002:
Rủ ho - ni đi xem phim mà nàng bạn đột xuất ko đi được. Bùn gì đâu, lên 5s chơi chút rồi ngủ. Haiz.........ôi lễ
tối mùng 1 cùng GF xuống Đồng Nai chơi, sáng ngày 2 mua gà về làm món gà nấu lá giang + 1 thùng 333 nhậu với mấy ng bạn, trưa ngủ 1 chút. Chiều kéo nhau đi CLB xanh, mua vé vô cổng 20k, vé bơi 30K tổng cộng 50K 1 ng, 7h tối về lại SG, 8h30 tới đường Nguyễn Huệ, trong lúc chờ bắn pháo bông mua 2 cây kem Mecrino hết 30K mịa nó, ngày thường có 7K 1 cây) đang mút kem thì bắn pháo bông,hehe, vừa mú kem vừa coi pháo bông, 9h 15 bon chen đưa GF về. Quay về nhà lúc 11h đêm --> xong lễ
ở nhà chơi không. hok có ng iu nên không đi đâu hết. ở nhà đỡ tốn. Tối leo lên nóc nhà xem bắn pháo bông. Nhà em ở gần cv phần mềm mà vẫn xem được pháo bông bên quận 1 với Đầm Sen. Thấy Đầm sen bắn có mấy phút ah.
Sáng đổ bánh xèo ăn.Tối đi acoustic và ko bao h ghé lại lần thứ 2.TRong quán hết chỗ đứng mà ngoài cứ bán vé vô,cảm giác như đi ăn buffet hết đồ ăn mà cứ bán vé ấy.Thật vọng acoustic
Sáng 5 giờ dậy đi Cần Giờ..7h về lại Sài Gòn.Đi ăn uống,karaoke.12h giờ về coi saw3 rồi ngủ 1 giấc đến 11h trưa hnay dậy.hee