Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm giác của các bác ra sao khi vợ or bồ mình đi làm kiếm tiền giỏi hơn mình ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huyxung, 23/8/11.

ID Topic : 3734648
Ngày đăng:
23/8/11 lúc 23:42
  1. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_brick::beat_brick:này thì hoạnh họe .:beated::beated::beated:
     
  2. tranviethoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quan trọng là phải hiểu nhau và làm đàn ông phải biết phấn đấu...Nếu như có kiếm ít tiền hơn vợ đi nữa thì phải chứng minh cho vợ biết mình ko tầm thường rồi vợ sẽ nể ngay thôi,,ko nữa thì say goodbye Cảm giác của các bác ra sao khi vợ or bồ mình đi làm kiếm tiền giỏi hơn mình ???
     
  3. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    Kệ ai nói gì thì nói . mình làm tiền ít nhưng sống bản lĩnh không bê tha có trách nhiệm là được rồi .

    tiền anh anh xài tiền em em xài . phí sinh hoạt cưa đôi . thế thôi
     
  4. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Sư tử đực không cần đi săn mồi, chỉ có sư tử cái săn mồi ...
     
  5. sohot_6789 Thành Viên Bạch Kim


    Khỗ nỗi mình là người ko phải sư tử:bad_smelly:
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tiền ai nấy xài cho nên cái suy nghĩ ở trên ko quan trọng Cảm giác của các bác ra sao khi vợ or bồ mình đi làm kiếm tiền giỏi hơn mình ???
     
  7. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng chẵng biết sao nữa
    nếu nó hiểu dc mình thì dc
    còn ko thì chia tay
     
  8. Annie.Chan Thành Viên Mới

    =.=" kiếm tiền chung thì xài chung, làm gì phải có tự ái!

    Nếu tự ái thì ban đầu đừng có kết hôn, đừng có sinh con đẻ cái, haiz tự nhiên đi đến 1 nửa đi bỏ cuộc, đúng pó tay!
     
  9. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    nếu người vợ bik cách cư xử 1 chút.........
    nếu người chồng bỏ bớt 1 chút sĩ diện..........
    sẽ là 1 gia đình hạnh phúc Cảm giác của các bác ra sao khi vợ or bồ mình đi làm kiếm tiền giỏi hơn mình ???
    mình vừa lập gia đình , và cũng hơi giống giống trường hợp trên , but no proplem , vì ox rất hiểu chuyện , không ai dở & không ai giỏi , mỗi người có 1 công việc riêng mà Cảm giác của các bác ra sao khi vợ or bồ mình đi làm kiếm tiền giỏi hơn mình ??? - 1
     
  10. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nghe thấy tên topic là thấy xương rồi... theo em thì:

    Cái này quan trọng do người vợ đó.

    Bà chị bạn em sắp lên phó giám đốc ks R.., còn ông chồng chỉ là trưởng quầy bar MA.........<< ko tiện nói tên ( trong khi cùng học 1 trường, cùng ra trường lấy nhau). Mới đầu cũng có hục hặc này nọ, nhưng do chị vợ rất khéo léo và đảm đang nên gia đình vẫn hạnh phúc.
    Còn ông anh họ em, đi làm thợ sửa điện ở KHXHNV còn vợ thì cũng làm kế toán bình thường, nhưng thu nhập vợ ca hơn + nhà là bả góp tiền nhiều hơn. Bà vợ thì chảnh chọe, suốt ngày than khóc chửi chồng... chồng mún đi thăm bố cũng phải nể vợ 1, 2 phần...
    Trên là chuyện thât hết đó.... nói chung tùy vào sự khéo léo của người vợ thôi!!!
     
  11. hero6x6 Thành Viên Vàng

    nó kiếm cột khác là chết lun Cảm giác của các bác ra sao khi vợ or bồ mình đi làm kiếm tiền giỏi hơn mình ???
     
  12. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    đàn ông có tiền chưa chắc có bản lĩnh,nhưng có bản lĩnh thì chắc chắn phải kiếm ra đc tiền,trong trường hợp này,ông chồng phải biết thể hiện cái chất đàn ông của mình,ko thể hiện đc cái đó thì có trúng số độc đắc thì trong mắt con vợ cũng có 1 cái dớp,xa hơn nữa là gia đình vợ....phiền lắm!!!!