tình hình là chủ nhật hôm qua đi phượt zí GF, lúc đầu định chở đi mấy khu du lịch sinh thái rùi câu cá ăn uốg xog rùi hứg lên đi dạo rùi bị lạc ,chạy vòng vòng cỡ 40km mà k thấy chỗ bán xăng, nhưng vui cái là tìm đc mấy khung cảnh thơ mộng, 2 đứa ngồi tâm sự tò te , và showww hình thôi thấy khung cảnh làng quê đã mắt quá nên ráng chạy thêm tí :tire: càng chạy càng đã tranh thủ nghỉ chân tí rùi chụp tí sẵn tiện hai đứa.....rửa mặt nhìn cái con đg thấy xa xăm ko bjk lối ra, lỡ rồi bắn lun kim xăng đã chỉ E nhưng k sao, còn 1 lít trên balo dự phòng, các bác chú ý đi phượt nhớ dự phòng ít nhất cũng 1 vài xị nha hjx, đến đây máy cũng hết pin nên k thể show hàng típ ùi, tạm ngưng tại đây ae thứ lỗi, còn mấy cảnh nữa đẹp tuyệt vời nhưg k thể gi lại có bác nào trong dịp lễ này đi chơi giốg e show lên chém chug nha
Nhìn cảnh thấy lạc chắc hơi bị phê . lạc kiểu này xin thua !!! ko có người cứ chạy vào hehe !!! kiếm cái chòi nào đó bạn với gf ngồi nghỉ đợi người đi wa rồi hỏi đường 1 công đôi chuyện !
Hết xăng còn k ráng chạy nhanh mà tà tà 20km/h nữa kìa , chắc 2 ng đang lơ lửng đâu đó hả ) ...Mà bác phượt ở đâu thế
bác cứ xúi dại e còn pé xiu làm gì bjk 3 cái chịn đôi chuyện gì đó,mới có 19 à bác ơi, hỏi đường thì e có hỏi ùi mà ngta chỉ về 1 hướng chạy thẳng ra mà chạy quài hết cần 1 buổi chiều hihi dạ e từ cần thơ nổi gió chạy về hướng hậu giang quê e mà bị lạc ỡ quê nhà lun á , chạy xe mang mác nhìn mấy bản chỉ đườg có gi chữ "Trại Giam kênh 5" , dù sao thì e cũng đi xa nên sẵn tiện mang theo côn nhị khúc mặc dù hẽm bjk múa hihi thanks bác, hít bụi khói lâu rùi cũng mún đổi gió hít thở hương đồng quê có 1 khúc đường cứ như rừng vậy bác, còn mấy khúc cảnh đẹp lắm mà e chạy xe nên ko tiện tay, còn bên máy của GF từ từ e tranh thủ up lên thêm :moneygrubber::moneygrubber: dạ còn ỡ quê tận hưởng nè bác dạ về quê chơi tranh thủ phượt 1 ngày, từ cần thơ đỗ về hậu giang, đường lớn k đi đi đường nhỏ gé mấy khu du lich sinh thái cho zui rùi sẵn đường chạy luôn cái bị lạc dạ tuy hết xăng nhưng trên balo còn 1 lít dự phòng tại chủ ý là đi phượt miền quê nhưng k ngờ bị lạc ạ hì thanks, tự dưng nhớ vị đồng quê
@-) mời các bác dự đoán khi hết xăng bro ấy sẽ làm gì. giống như discovery channel , lạc đường cả tuần mới mò ra
chỉ bjk là mấy xã vùng quê ỡ Hậu Giang mà k bjk xã gì, cuối đường đỗ ra giáp ranh kiên giang rùi chạy ngược về ~15km mới tới quê e ỡ TP.Vị Thanh ạ 1 khúc đường thui bác ơi, còn mấy đoạn kia e lo chạy xe k chụp kịp :tire:
hihi hết xăng e đừng lại tháo vali xuốg lấy 1 lít còn lại dự phòng đỗ vào ạ, đi chơi xa thủ tí an toàn, zí lại xe wave xăg cũng ổn, nội côg dên lòng full 110 bình 125 Fu neo chạy đc ~55km/lít hí hí