Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm Hướng Thiện

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Real Business, 28/7/11.

ID Topic : 3601937
Ngày đăng:
28/7/11 lúc 14:43
  1. Real Business Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    487
    Là người trong cuộc sống “trần gian” chắc chắn ai cũng có lòng tham sân si với đầy đủ cung bậc của hỉ, nộ, ái, ố. Chuyện đó cũng phải thôi khi mà mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với cuộc sống rất khó khăn. Gánh nặng trách nhiệm nuôi sống gia đình và bản thân luôn đè nặng trong tâm trí. Và thậm chí xuất phát từ bản tính yêu gia đình, yêu bản thân, ta luôn chú nguyện phải bằng mọi cách không chỉ lo cho những người thân yêu được no đủ mà còn phải thêm vài phần sung sướng. Nhưng có một phút nào ta ngồi nghĩ lại và tìm cách tạo phước, lập đức cho chúng sanh sau những gì không tốt chúng ta làm.
    Trong đạo Chúa và cả Kinh phật đều có khái niệm “xưng tội” và “sám hối”. Thực ra mà nói tôi không thích những từ này, vì tội đã làm thì dù có “xưng tội” hay “sám hối” cũng không thể thay đổi tội đã có, việc xấu đã làm. Nó hoàn toàn chỉ có mục đích răn đe để sau này con người ta vì áy náy những hành động hôm nay mà sau này đừng để tiếp tục phạm phải. Chuyện buồn cười là tôi thấy có nhiều người cứ ăn năn xưng tội hoặc sám hối hôm nay để rồi hôm sau lại phạm tội rồi lại đi xưng tội và sám hối ngày mai. Họ tìm đến những điều này chỉ đơn giản để giải thoát lương tâm khỏi những ràng buộc xấu, cảm giác xấu chứ thực sự không hiểu mục đích thực sự của việc “xưng tội” hay “sám hối”.
    Trên thế gian tồn tại năng lực của cái xấu và cái tốt. Trong bản thân của mỗi chúng ta cũng đều tồn tại cái xấu và cái tốt. Tốt và xấu trong mỗi người cũng giống như đám cỏ và bông lúa, lúa có gieo trồng, chăm sóc thì mới có thể sống còn cỏ thì không cần gì cả cứ thế sẽ mọc đầy lên, phủ lấp tất cả. Chúng ta sống trong cuộc sống đầy tranh đấu và cám dỗ, không khỏi có những lúc trồng cỏ, bỏ mặc khắp nơi đều có cỏ nhưng điều quan trọng là có những lúc biết tự nghĩ lại mà chăm sóc “cánh đồng của lương tâm”. Như vậy sống tốt có phải là không làm việc gì xấu không ? Suy nghĩ vậy vẫn chưa đúng. Như đã nói, cỏ luôn luôn sẽ tự mọc dù chúng ta không làm gì vì năng lực cái xấu luôn mạnh hơn cái tốt, dù cho không làm việc xấu nhưng cái xấu cũng sẽ tự mọc và sinh sôi, phát triển. Vì vậy, sống tốt phải là sống và làm việc tốt, phải biết chăm sóc cánh đồng để nó trồng toàn là lúa chứ phải bỏ hoang lâu ngày rồi mọc toàn là cỏ. Mỗi ngày khi thức dậy, hãy suy nghĩ : “mình gieo gì hôm nay ?” để ra đường đừng làm việc xấu để rồi phải ăn năn sám hối hoặc đi xưng tội. Đến 1 lúc nào đó nó trở thành thói quen trong cuộc sống của mỗi người, làm việc thiện , làm phước lập đức trở thành công việc hằng ngày thì chẳng phải là hay lắm sao ?
    Vậy làm việc thiện, tạo phước đức cho người khác có phải là mình có được lợi gì không ? Có chứ, mình làm phước cho người khác chẳng qua cũng chính là đang tích trữ công đức, phước lành cho chính bản thân. Cuộc sống có nhân và quả. Nếu gieo 1 hạt giống tốt, và chăm sóc nó, nó sẽ mọc cây, tạo ra rất nhiều quả ngọt. Như vậy mỗi ngày, mỗi chúng ta hãy đi gieo hạt ngọt, tốt lành đi, mỗi chúng ta đều sẽ nhận được nhiều thứ tốt đẹp trong tương lai.
    Chỉ là vài dòng về cảm nhận cuôc sống muốn chia sẻ, chúc các bạn sống tốt và luôn tạo dựng những thứ đẹp đẽ nhất cho cuộc đời của mỗi người.
    (Vui lòng đề trích dẫn Hồ Thanh Tú nếu copy bài viết này)
     
  2. Real Business Thành Viên Cấp 2

    Xin cám ơn. Hãy cùng nhau làm điều phước để được phước nhé
     
  3. tuananh2811 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cùng hướng thiện .
     
  4. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Có điều muốn hỏi,mình thấy nhiều người biết đến “xin tội” ,“sám hối”,họ có thể là người không theo đạo nào cả hoặc có theo đạo,không hiểu vì sao họ biết khái niệm này và tự hiểu như bạn đã trình bài là tạo tội,rồi đi xin tội để tâm được bình yên,thanh thản ,rồi tiếp tục tạo tội rồi lại đi xin....

    Là một người hiểu đúng sám hối là thế nào thì bạn có biết tại sao họ lại nghĩ như vậy không?và ngoài cách tương truyền trên web thế này thì ở ngoài đời thật bạn có biện pháp nào để giúp mọi người hiểu đúng và làm đúng khi nói về từ sám hối không?Mình nghĩ nên tìm hiểu lý do bên trong trước,lý thuyết thì sách vở,web đầy,quan trọng là những người làm ác có đang nghe,chịu nghe hay không.
     
  5. chuyentinh24h Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    “xưng tội” và “sám hối”. Thực ra mà nói tôi không thích những từ này, vì tội đã làm thì dù có “xưng tội” hay “sám hối” cũng không thể thay đổi tội đã có, việc xấu đã làm.

    Bạn hiểu chưa đúng hoàn toàn 2 từ này
    Xin tội không phải là hết tội.mà xin ở đây là biết được điều lầm lỗi,xin là để cố gắng không phạm lại tội này và các tội khác tương tự.
    Còn sám hối ở đây cao hơn xin tội ,sám hối trong đạo phật nó bao hàm cả tội nghiệt từ muôn ngàn ức kiếp trước và kiếp hiện tại nữa đó bạn .
     
  6. chuyentinh24h Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giải pháp đơn giản nhất là :khi làm bất cứ một việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó.
    VD:
    - khi lụm tiền >>Hãy nghĩ người mất nó đang vui hay đang buồn?...
    -Khi bán 1 món hàng >>Hãy nghĩ người đó có vui vẽ với giá trị mà họ đã mua.
    -Khi bố thí cho một người ăn xin >> Nghĩ họ có hạnh phúc không?
    -Khi đánh nhau >>Hãy nghĩ người bị đánh có đau không?..
    -Khi bạn lừa người ta > nghĩ xem người bị lừa sẽ ra sao?
     
  7. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4




    Không phải nói cho mình,mà nói cho những người cần nên nghe ở #1 nhắc đến.

    Có duyên hay sao ấy nhỉ,bài học ngàn vàng gặp lại hôm chủ nhật giờ lại thấy nữa.

    Cám ơn những chia sẻ của Đạo Hữu :smile:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 378 (Thành viên: 0, Khách: 371, Robots: 7)