Chả là em đang bán cái smart cover poly mới mua chưa được một tháng của một bro trên 5 giây.Tối hum qua thì có một anh hỏi mua và sau một hồi kì kèo trả giá em đồng ý bán cho anh í cái smart cover cới giá là 400k,anh ấy kêu em có thể giao hàng qua công ty cho anh ấy được không vì sáng nay anh ấy bận họp sau một hồi lưỡng lự em cũng ok vì em đã dính chấu giao hàng không lấy 2 lần rùi.Sau một lúc thì anh ấy nhắn tin kêu em có thể nhắn tin cho em cái số serial của cái smart cover cho anh ấy check được không,ok em cũng nhắn tin cho anh ấy cái số serial.Cuối cùng em nhắn tin là anh có mua không để sáng mai em giao hàng cho anh,anh ấy trả lời"ok sáng mai em mang hàng wa cho anh nhé'"..................... Sáng nay trời trong xanh gió mát em đi xe qua giao hàng cho anh ấy,gặp anh ấy tại công ti em lấy hàng ra cho anh ấy check: Anh ấy:sao cái smart này hơi cũ vậy em: em:ec ơ thì cái này em sài rồi thì phải cũ thui anh chứ có phải hàng new 100% đâu anh. Anh ấy:Uh ,anh thấy cái smart cover này là hàng fake loại 1 đó em... em: ac:beat_brick: ủa sao anh biết cái smart cover của em là hàng fake Anh ấy:tối qua anh check cái số serial của em đưa thì không check được trên apple. em:hic em cũng không biết nữa em mua của một bác trên 5 giây hàng nguyên seal mà hic Anh ấy: Ừh,hàng fake rùi em ơi được thì để lại cho anh 300k anh lấy.... em : thui anh chắc em mang về để sài thui ạ,chào anh em về.......... Em đi về với một tâm trạng buồn chán em thì em cũng không biết hàng fake nó như thế nào,về em lên anh google tra check serial cái smart cover thì check như thế nào thì không thấy một bài nào nói về check serial cho smart cover chắc tại em gà hic , Cuối cùng kết là dù hàng của em fake hay không fake thì tối hôm đó bác ấy check serial thấy không được thì có thể pm cho em rằng anh không lấy nữa đằng này anh ấy kêu em mang giao hàng đến và kì kèo trả giá ...hic sao cái số đi giao hàng nó khổ qué các bác ợ giờ mới hiểu là các bác thương gia kiếm tiền đâu phải là dễ ,hên là em không có mua bán gì nhiều hic hic à quên cho em hỏi cái sma smart có check serial được không mấy bác nếu được thì mấy bác làm ơn check dùm em với ạQD114504PJDL6KA4
uh mình bán hàng cũng gặp vậy quài chưa đâu, lúc thỏa thuận mình đã fix giá hết cỡ (mình thanh lý mỹ phẩm cô mình gửi) vì dù sao cũng là hàng tặng, mình k xài nên thôi kệ thanh lý dc nhiu thì thanh lý. Fix giá kinh khủng, rẻ hơn 1/2 giá trên thị trường, bảo đảm hàng thật, nt dt đủ thứ. đã giảm gia còn năn nỉ freeship, mình chịu luôn, trả tiền ship nhờ ng` đi giao. Tới nơi xem hàng check đủ thứ, còn hỏi ng` giao hàng 1 câu: bớt nữa đi bạn. Bó tay, cũng may mình có kinh nghiệm nhìu nên cũng dặn ng giao dùm mình là, trả giá thì xách hàng về, mình chịu ship chứ nhất đinh k giảm là k giảm nữa. Vì có lần cũng thanh lý lại voucher, lỗ tiền, mới đầu thỏa thuận ship là 20k. Tới chừng bạn mình giao dùm thì trả co tiền voucher, bạn mình hỏi ship thì kêu bạn em hứa freeship, gặp nhỏ bạn mình hiền, cũng k gọi đt lại xác nhận, cứ thế đi về k lấy ship. Sau này mình nói ai trrả giá hay thắc mắc gì cứ gọi mình, ng` mua quá đáng quá thì thôi xách về xài chứ k có bán buôn gì hết Rùi mua hàng, hẹn hò đủ thứ, tới nơi đt ko nghe máy, yahoo đang online mà mình pm nó cũng im re, ghét nhất là dạng này, ăn k ngồi rồi k có gì làm đi phá ng` ta, mà giao xa chu bộ gần, 1 lần tận Q5 1 lần freeship từ bình thạnh ra đầm sen luôn.
Gặp nhiều thằng ok giá cả rồi đến soi soi xét xét phán này phán nọ đòi bớt 5 chục, 1 trăm y như đàn bà đi chợ. NHiều khi đúng là muốn tống đi cho nhẹ nợ nhưng nghĩ lại thấy: ừm, ừh...thôi đem thứ này về chó nhà tao nó ko biết xài...chuyến này về tao sẽ dạy cho nó cách xài
đã từng 1 lần tống cổ 1 thằng vì cái vụ này. giao hàng cho nó có 500k thôi,thỏa thuận giá cả ok hết rồi, đến nơi chuẩn bị giao dịch, kì kèo bảo bớt 50k. Giữa trưa nắng máu điên nổi lên, lập tức trả lời "xin lỗi, tôi ko bán cho anh nữa". Roài bỏ về luôn. Thằng nhỏ chưng hững :canny::canny:
bác này thấy đi đâu cũng phán tùm lum giả sử bác mua bán trao đổi giá cả ok hết rồi tự nhiên đến nơi kêu là hàng fake đòi bớt tiền bác có chịu không:beat_brick::beat_brick::beat_brick:
số mình may đó giờ toàn gặp người dễ thương, dễ xử điển hình như sáng này vừa tiễn mấy món, giao ra tới nơi luôn cũng ko kì kèo trả giá, hihi, cũng muốn gặp trường hợp giống chủ threat cho biết cảm giác như thế nào đây... hihi