Anh mong sao em hoặc em của em đọc được những dòng tâm tư của anh .Hãy hiểu cho anh , anh không đủ can đảm gửi nó vào hộp thư của em ,anh thật quá nhút nhát phải không? anh xin lỗi. Em à ,ngày hôm nay , sau gần 5 năm trời , chúng ta đã không còn đi chung trên 1 con đường rợp tán lá cây , không còn cùng nhau thưởng thức những xâu cá viên chiên thơm phức , không còn cùng nhau chia sẻ với nhau vị béo của những chiếc bánh plan con con , và những gì còn sót lại trong ký ức của mỗi người chỉ là những ký ức đẹp , đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau , nhưng chỉ vì sự hiểu làm mà khiến suốt 5 năm nay chúng ta không thể cùng nhau sánh bước phải không em ? Hôm nay , sau 1 thời gian dài , chúng ta đã có thể có dịp gặp gỡ , đi coi phim , ăn uống và ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn thân . Xưa kia 2 người còn là những người trẻ , tiền tài vật chất , danh vọng , cũng như vẻ bề ngoài cũng không quan trọng , nhưng ngày hôm nay đây , 1 người thì 26t , 1 người thì 24 nhưng dường như sự chênh lệch về đẳng cấp , và vị trí xã hội của em người đã quá rõ rệt , em đã trưởng thành , có sắc đẹp , và có mọi thứ , trong khi đó thì anh không những không có sự tiến bộ , mà ngược lại còn thụt lùi trong cuộc sống , anh xin lỗi ! Anh nhớ rằng những khi anh cảm thấy hụt hẫng , buồn chuyện gì thì em là 1 chỗ dựa tinh thần vững chãi cũng như lúc đó chúng ta giống như 2 người bạn thật hiểu nhau .Anh xin lỗi vì những lần lỗi hẹn đã bắt em phải chờ đợi anh , anh xin lỗi những lần hứa phone cho em nhưng anh lại quên khuấy , bắt em phải đợi , và rất nhiều những kỷ niệm đẹp anh chắc rằng cả anh và em sẽ mang đi đến cuối cuộc đời , cảm ơn em về điều đó . Em à, ngồi bên em , kỷ niệm của những ngày xưa như 1 cuốn phim chiếu chậm , anh biết rằng hoàn cảnh , địa vị và gia đình đã không cho anh tiền xa hơn nữa để đến hay thậm chí không thể nắm lấy bàn tay em như những ngày xa xưa , anh cám ơn em đã cho anh sống lại những khoảnh khắc thật hạnh phúc và ngọt ngào ấy , dẫu chỉ là những kỷ niệm , những mảnh ký ức chắp vá trong cơn mưa lất phất rơi nhè nhẹ tối nay đã cho anh thấy được nụ cười của em thật rạng rỡ, hạnh phúc khi chúng ta cùng sánh bước trên con đường trong 1 chiều đông giá lạnh.Nhưng .... giá như em có thể xem được những dòng chữ này , có thể em sẽ hiểu rằng tuy ngồi bên em anh luôn tươi cười thậm chí anh còn cười rạng rỡ khi nghe em nói : "anh à, tháng 12 này em lên xe hoa rồi anh ạ,anh có vui cho em không " , " vui chứ em , anh rất vui và mừng cho em" , nhưng... em có biết đâu sau đó là một nỗi buồn mang mác, được bên em , nghe tiếng em nói , chia sẽ với em mọi chuyện là 1 điều hạnh phúc đối với anh .nhưng sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cho dù em có còn xem anh như 1 người bạn hay thậm chí chỉ là 1 cơn gió nhẹ thoáng qua cuộc đời em, anh vẫn mong rằng mình sẽ được mời trong ngày vui nhất của cuộc đời em ! Em à, ở nơi xứ lạ , em nhớ giữ ấm cơ thể nhé và đừng nên đọc sách quá khuya sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu đấy!Khi bị stress , em hãy Pm Yahoo để trút tất cả những phiền muộn đó vào hộp mail của anh như trước đến giờ em vẫn hay làm nha em........ Ngày vui của em chắc chắn sẽ có nến , có hoa , có rượu , có những lời chúc , có tất cả .Mặc dù rất muốn được nhìn em trong tà áo cưới tinh khôi , mong được thấy em cùng người ấy sánh bước trên lối vào nhà thờ , và nhìn những giọt nước mắt của em khi được người ấy trao cho chiếc nhẫn ,chỉ cần có thế là anh cảm thấy rất đủ rồi , nhưng chắc có lẽ anh không thể đến dự được , vì nó diễn ra ở 1 nơi cách xa thật xa, xa Việt Nam nửa vòng trái đất . Cầu mong em sẽ hạnh phúc với sự chọn lựa của mình và xin đừng quên anh nha em! em hãy luôn tin rằng có 1 người luôn ủng hộ từng bước đi của em em nhé!Mong em luôn yên vui và hạnh phúc ! Yêu em . [YOUTUBE][/YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=EuLYJ...eature=related ...... Chân thành gửi lời xin lỗi đến các anh chị trong diễn đàn vì mình đang có rất nhiều cảm xúc!
ko gửi ngta đi lấy chồng lun là mất cơ hội thì đừng có mà khóc nhá! chỉ còn 1 lần cơ hội cuối cùng thôi đó, hãy làm tất cả những gì có thể, chúc YOU WIN
bác này giống mình quá! người yêu cũ tháng 12 lấy chồng rồi, cũng 24 tuổi con rồng, nhưng mình thì không bằng tuổi bác. Khi nghe tin báo miệng vui cười mà lòng đau như cắt