Mấy nay tình hình kinh tế chán quá.. Vợ chồng em dự tính cuối năm nay cưới mà sao thấy kiểu này căng như dây đàn. Đi đặt bàn đám cưới thì bây giờ mỗi bàn tăng lên 1tr2 (do giá cả tăng). Sính lễ lẫn trang sức của cô dâu thì h em chóng mặt quá rồi, mỗi thứ đều tăng gấp đôi, biết vậy cuối năm ngoái cưới là đỡ đc nhiều.:surrender:. Có đứa bạn kêu đi thuê nhưng mà làm vậy cũng kỳ, cô dâu 1 đời có 1 lần phải làm cho đàng hoàng tươm tất 1 chút:haha:. Mà h ko cưới, đợi sang năm vàng lên 50tr thì chắc khóc luôn đây 2 đứa đều là sinh viên ra trường đc 3 năm, đg làm công nhân viên chức lương cũng tầm 9tr. Mà với tình hình giá cả hiện nay chắc phải nhịn ko dám sinh con quá :cold:. Vài lời tâm sự với anh em 5giay. H ráng cày cuốc kiếm tiền cưới vợ thôi...
nhầm tí mà bác.:too_sad: Bác ko nói mình cũng ko để ý, ko thôi vợ lên chém mỏi tay rồi. Bác định cày bên đâu? Haizz... Phải cưới gấp.
đám cưới dẫn nó ra tiệm xăm . kêu thằng xăm cho 2 đứa 2 chiếc nhẫn màu vàng vào ngón tình . xăm thêm ngay cổ 1 cái kiềng + với vài cái vòng ..... em tính chơi chiêu này
2vc cùng saving đi chứ, cỡ nào cũng cưới được!, Giàu cưới theo giàu, khá theo khá. nghèo theo nghèo. Than hoài mệt lắm!
Ðang đọc: 11 (9 thành viên và 2 khách) ptruong973, tonny Tao, XxKumihoxX, cuimia86, mabuCUN, nguyenchetvitinh, zayken, X-const chủ đề nóng quá!
Bro đừng bi quan quá! Nếu cầm cỡ 100 chai tì thả ga goy! Tiền chết: Vàng vòng nhẫn cưới 50chai, chụp hình quay phim 10 chai( nếu chụp ngoai cảnh ở SG thì du sức), xe đưa đón dâu rễ 5 chai,nạp tài, trang điểm, quần áo.... phần còn lại. Còn tiệc những ai thân thiết thì mời đừng mới tràn lan --->>> xong đập thùng ra trả tiền tiệc lun là có thể động phòng. Càng suy nghĩ là pro càng nản đó. Mình cũng bị tình trạng lo lắng này goy. Chúc bạn sớm lấy dc dzợ!
2 vợ chồng mình đều làm nhà nước, tổng thu nhập có khoảng 7tr ( cả 2 người cộng lại = 7T đó ) 2 đứa con vẫn phải cố gắng thôi. 2 vợ chồng em còn trẻ cứ cố gắng , thuyền lên nước lên , Cố gắng Thôi em à