các bố dụ người ta vừa thôi , xúc ổng mắc công đuổi học nữa ._. h` tốt nhất ghi âm lại , post lên youtube , public số phone ổng , địa chỉ luôn , đảm bảo khổ dài dài :beauty:
e có ý này nè lấy mắt mèo chét vào ghế lúc nào vào tiết của ông, cho ông ngứa chết luôn hahaha, e cũng từng làm với ông thầy hóa vào năm học lớp 11, cũng vì ổng mà e bị rớt môn hóa phải thi lại.
bữa sau cứ tiết ổng nhét sẵn máy ghi âm hộc bàn, mỡ cho nó chạy, máu nữa giấu cái đt ở góc nào ổng k để ý quay lại, post utube send khắp nơi bữa sau có film coi
hùi xưa học 12 cũng bị 1 cha thầy quản nhiệm đì (quản nhiệm đì còn đau khổ hơn giáo viên bộ môn nhiều), cũng do tính hay cương, ko thích ai o ép mình, ko thèm đi học thêm của ổng, nên ổng ghét. Trong khi chơi chung nhóm có mấy thằng học thêm thì ổng kưng như gì, còn hận tới h
thấy bác kể nhớ lại hồi lớp 10 mới vô, gặp ông thấy toán cũng giống giống vậy, ổng cũng hơi k thích mình lắm do ăn mặc k chỉnh tề lắm do mình có thói quen k nhét áo hết vào quần mà hơi chừa phía sau ra, mà trường mình lớp nào cũng thế 1 lớp hơn 1 nữa là vậy chứ k phải mình mình bữa đó đang ngồi làm bài chăm chỉ, cái thằng bên cạnh nó nói gì đó mình k nhớ nữa, mình quay qua trả lới rồi làm bài tiếp, ổng phán cho 1 câu:"k lo làm bài tui cho 0d bây giờ ngồi đó mà nói chuyện" mình cũng k nói gì, cái ổng bắt đầu lôi mình ra nói xấu trước lớp(thói quen thay phiên, mỗi lần 1 đứa khác nhau, khá là thường xuyên hầu như mỗi tuần có 1 nạn nhân), nào là lười biếng(???), tác phong luộm thuộm k ra gì, blah blah blah, mình tức quá chửi "vu vơ" im mẹ đêh, ổng nghe đc quay xuống hỏi nói gì đó, dám nói với giáo viên vậy hả, rồi đòi mới phụ huynh mình, cái ổng quay xuống lớp kêu tụi nó làm chứng là nghe mình hỗn với ỗng nhà, gặp tụi nó cũng ghét ỗng nữa nên cả lớp kêu k nghe gì hết, ỗng quê im luôn hết nói gì đc
thầy giáo mà ăn nói mất nết vậy, cái zụ không đi học thêm là bị đì, nó tồn tại như cái ung nhọt mà không trị được, nhịn là nhục,nhục là đục bỏ mịa lão thầy đó luôn đi chủ thớt
cứ nói thẳng với lão là tôi không thích thầy nói chuyện với tôi như vậy, nói như vậy là xúc phạm người khác rồi,không được nữa thì kiu phụ huynh lên nói chuyện.
ô chuyện nhỏ,có gì bức xúc loại thầy tiểu nhân đó nhỉ?hồi học cấp 3 đa số mình tự học nên cóc ngán mấy loại giáo viên đó.học khối A mà lý hoá, năm lớp 11 tổng kết thấp gần nhất lớp (thua cả bọn khối c), toán thì 4,9, cả lớp duy nhất mình thiếu điểm.Thi đại hoc cao nhất lớp 22,5đ cho năm 2003.Bây giờ về quê, gặp lại bạn bè cũ ai cũng ngán mình hồi phổ thông.Lời khuyên,kẹ cụ nó,mình học cho mình,không học vì điểm,lực học chưa không phải biểu hiện bằng điểm tổng kết và điểm thành phần (có cái bài gì gì mà mình học hồi lớp 3 là, volodia ''lenin'' đang chuẩn bị bài thì cậu bạn rủ đi bắn chim...),thiếu điểm kệ cụ nó,miễn là thi đậu đại học cho nó trắng mắt ra, khoái nhất là ngày tết đi họp bạn bè, hứng thú gặp mấy cái loại rẻ tiền đó,
lên kẹp cổ chấn trỏ nó bác ,ghét mấy ông thầy hách dịch như vậy, không về nói ba mẹ kêu ba mẹ lên làm dữ với ổng koi ổng dám làm nưã ko
chính xác, hồi cấp 3, ông thầy cũng đối xử mất d** với 1 thằng trong lớp. hôm sau ông thầy đang đứng trong sâu trường ăn liền mấy gậy vô đầu. sau đó ông vẫn ko đổi, và mỗi lân như vậy ông lại ăn gậy, lúc trong sân trường lúc ngoài cổng, ngoài đường... sau nay ông biết chuyện rồi thì ngoan như cún con. hehe
đứa nào bỏ tiền cho thầy đứa đó có quyền lợi thì đúng rồi.chứ nó bỏ tiền ra cho ổng mà ổng không tạo dk gì cho nó thì có đứa nào ngu mà cho ông ăn
đợ ra đường mới xúc nó,hồi đó học ông thầy dạy Toán cũng vậy,làm ra vẻ ta đây hà,bửa đó ông dạy tối,trùm bao bố lô dô hẻm oánh thấy tội lun,nghỉ dạy mất 1 tuần,heheheh