Chuyện là mình có gửi mẹ số tiền hơn 20t để dành năm nay mua xe đi học , mẹ mình vì thương người nên có cho bà cùng hãng mượn tại bà đó than tùm lum với lại mẹ mình với bà đó cũng thân lâu rồi nên nghĩ bả có uy tín . Mẹ mình cho bả mượn từ hồi tết đên bây h mới chịu kể cho mình nghe nhưng h bà đó trốn mất tiêu và lòi ra là trong hãng có hơn 20 người cũng cho bà đó mượn và mỗi người vài chục triệu . Mình có lên nhà chồng bà đó thì ông chồng nói là đuổi đi rồi mà mẹ mình cũng ko biết nhà bà đó ở đâu , mấy bà trong hãng có viết đơn trình báo công an và mỗi người kí tên vào ghi số tiền bị lừa nhưng hôm nay bà đứng đơn lên công an trả lời là h bà kia mỗi tháng lãnh tiền hưu 2t5 để bả xài 1t5 còn 1t chia đều cho hơn 20 người còn lại bó tay luật pháp gì kì cục vậy. Trong hơn 20 người đó thì chỉ có mẹ mình có giấy vay nợ bản đánh máy và có người làm chứng kí tên đầy đủ và ghi hạn chót trả tiền là 15 tháng 8 bây h mình ko biết phải làm sao mong mấy bác chỉ dùm gọi điện cho bà đó thì cứ hứa từ từ trả còn nói ai biết điều còn trả ko thì khỏi luôn mình tức lắm gặp bả là mình cho 1 đấm vô mặt liền . bây h mình kiện bà đó được ko mong mấy bác chỉ dùm mình ko biết làm sao hết ko có tiền mua xe đi học :surrender: . thank mấy bác nhìu
thuê mấy thằng giang hồ tuổi teen đi bro...mấy thằng đó giết ng vô tư mà, ko bị tử hình mà...cho tụi nó vài trăm kêu đánh dằn mặt bả..
loại người như vậy thì bác chó chém chết cũng ko lòi tiền ra dc đâu. Nên cho bả vô tù là hợp lý nhất. Tổng tài sản tất cả mọi người bị lừa > 500t ko bác