Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nhóc Toàn, 6/8/11.

ID Topic : 3649075
Ngày đăng:
6/8/11 lúc 23:40
  1. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Like mạnh :haha:
     
  2. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình nhớ mấy lần suýt làm cháy nhà: một lần mình thấy ba mẹ hay đốt vỏ dừa khô hun khói để quanh nhà cho đỡ muỗi vào tối tối, mình thấy con gà mái nhà mình đang ấp nên cũng cũng lấy 1 miếng vỏ dừa đang hun đem vào để trong ổ của nó để ... muỗi khỏi chích nó, khoảng nửa tiếng sau hàng xóm la lên quá trời, ba chạy ra sau múc nước tạt vào ổ gà đang cháy bùng bùng, may mà dập lửa kịp, lúc đó mình 3 tuổi.
    còn khi lớn lên ra ngoài vuông tôm để trông trộm và cho tôm ăn, lúc rảnh rỗi mấy thằng bắt được con chuột, đổ dầu lửa cho ướt mình nó rồi châm lửa đốt để nó chạy vòng vòng coi chơi, ài dè nó chạy vô nhà, má ơi cháy mẹ nó hết 1 vách lá và mùng mền chiếu gối
     
  3. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Có ai đã từng chơi nhắm mắt mò (bịt mắt bắt dê) mà chơi ............ trên cây chưa?! Thằng bịt mắt lại rồi cả đám kéo nhau lên cây. Theo lần mò mà túm mấy thằng trên cây. Thằng nào chuyền không khéo là ra tận ngọn cành cây coi như hết đường thoát ( Vì rớt xuống đất coi như thua ). Có lần gãy cành, cả đám rớt xuống may mà không đứa nào bị gì. Giờ cho vàng cũng không dám chơi.
     
  4. hongduongxz Thành Viên Cấp 2

    hồi đó hay chơi trò lấy que chọc chó, rồi cả chó lẫn chủ dí
     
  5. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Tui mới chơi gần đây thui. khoảng 2 năm trước...Hiện tại 21t rùi Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
    Trường học dưới quê gần biên giới Campuchia Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1 Qua đó mua pháo nổ về đốt chơi mà lúc đó củng gần Tết. Bị CA mà bắt khỏi ăn Tết.
    Lấy viên phái buộc vào cây nhang kẹp sát vào. Thời gian nhang tàn bao lâu thì buộc bao nhiu. Xong đốt nhang cắm kế bên Chốt Dân Phố. Xong giả vờ đi chổ khác
    Nổ đùng đùng mấy thằng CA hỏi ai ? Đứng mà cười còn giả bộ nói là " Ai gan mà dám đốt vậy trời Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 2)
    Gần trung thu rồi củng nhớ mùa trung thu. Lúc nhỏ học lớp 4 lớp 5
    người ta có lồng đèn ngôi sao người ta đi đốt đèn vui chơi. Zô trường thầy,cô phát bánh. Tui hok có Lồng đèn với mấy thằng kia nữa.
    Mua 100g đậu xanh lấy 1 cây ống hút. Ai cầm lồng đèn đi ngang thổi cái lủng lồng đèn và mua 1 cây súng nước đổ dầu dữa vào bắn phực cháy....Vui dã man Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 3
     
  6. SantaClause Thành Viên Cấp 4


    Có trò này giờ vẫn chơi dc nè =)) điều kiện là chơi ở đồng trống + trời mới mua xong... vs chịu bị chửi là mang tiền đi đốt thì chơi.

    Mua bong bóng bay về, quấn tờ báo có thấm miếng dầu hôi vào sợi dây. Đem đốt thả nó cháy nó nổ trên cao, khí heli trong bong bóng bay bắt lửa nó làm 1 cái oành ... chu choa y chang như quả cầu lửa ấy

    Hồi nhỏ có đợt ông anh hàng xóm mua mấy cái bóng về chơi (ổng mua cái to lắm, đường kính bề ngang cũng gần 60cm) ổng đốt cái đầu tiên nó làm cái oàn, lúc do chơi trong xóm, nó nổ fát âm thanh vang qua vang lại giữa mấy cái nhà, cả đám con nít khoái lắm...
    đốt cái thứ 2 dang bay ngon nó kẹt lại ngay cái lan can nhà hàng xóm, thêm cái đùng nữa :d mạnh đứa nào về nhà đứa náy ngủ luôn :d...

    ps: chơi dại thế có ngày cháy cả xóm, chưa kể cái tàn cao su của bong bóng còn bay wa chỗ khác là nghe tiếng xe cứu hoả chắc lun Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
     
  7. bhoangplay Thành Viên Cấp 4

    zui zui
     
  8. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    nhỏ nhảy cầu chữ y tắm sông,có thằng nhảy trúng nóc ghe trái cây què giò,có thằng bị chân vịt chém tét đầu.nhảy trúng giữa ghe thì hốt tha3yxg sông chút vớt ăn...giơ nhảy xuồng là chết vì ...ngộ độc!
     
  9. satousan66 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    hahaha
     
  10. vanganh1 Thành Viên Cấp 4

    Trò ghê nhất là chơi Khăng.
    1 thằng đập khăng còn cả bầy ra chụp, trò này ngu thiệt, có thằng bạn bị khăng đâm vào mắt, chột, phải đi thay bằng mắt lợn giả
     
  11. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Lớp 1: Leo lên cây điều trước nhà rồi làm người dơi... Sau 1 tiếng "HÂY AAA" đáp xuống đất trong tư thế y chang 1 vị anh hùng giỏi khinh công, với gương mặt đắc chí!

    Nhưng mà có 1 lần cũng sau 1 tiếng "HÂY AAA" đáp xuống đất, với tư thế nằm còng queo cùng với cánh tay phải bị trật khớp vào bệnh viên băng bó! Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))

    Lớn hơn 1 chút có đủ can đảm và sự nhanh nhẹn thì đi chọc tổ ong. Cứ rình tổ nào loại ong dữ thì chọc rồi chạy... muốn... phọt hết ra ngoài! Có lần chọc xong nằm bẹp xuống bất động gần tổ ong mà ko sao, tới lúc đợi yên lặng rồi mới bò dậy tính chạy trốn thì... bị chích 1 cục tổ bố trên đầu. Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1
     
  12. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Nghĩ lại trò đó ớn thiệt! Mà sao hồi nhỏ sung vkl:snicker:
     
  13. ballrush Thành Viên Cấp 6

    Móc...hưởi.Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 1
    Đùa thôi chứ hồi nhỏ e ở Quãng Ngãi nghe cha má kể là lúc xây nhà đào đc trái bom, em với thằng hàng xóm lấy búa ngồi gỏ Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =)) - 2
     
  14. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    chơi bắn dây thun búng chym, với chơi vợ chồng Chia sẽ những trò chơi hồi nhỏ mà bạn chơi có tính chất nguy hiểm cao độ =))
     
  15. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Các trò chơi lúc nhỏ : Bắn bi, U, Rượt bắt, Cù, Diều, Tạt thun, keng, cò chẹp, ô quan.......kể ra thì bao la bát ngát nhưng bây giờ thì các trò này gần như là "tuyệt chủng" rồi mà thay vào đó là "Hép lai", "Đột kích", "AU", "Nông Trại"...........đúng là thời đại "tiên tiến" có khác.
     
  16. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Cái trò này mới "phát minh" ra ở Bình Dương cách đây tầm 2 năm. Hôm đó cận tết rồi chắc 28 tết. Người ta bán bóng bay. Thế là kêu nó bán cho 1 cái quả to. Lúc đó nó lấy rẻ 10k bơm khí gió đá vô. Thế là lấy tờ báo cột vào đuôi bong bóng rồi đốt. Nó bay lên cao tầm 100m là nó nổ cái đùng rất to & phát ra một bẩu lửa lớn trên bầu tời nhìn phê con mắt. Thế là ghiền làm thêm quả nữa thì khi châm báo chưa cháy lớn nên bay lên xíu nó tắt mất tiêu kết quả là công cốc. Cái nữa thì nó bay lên vướng dây điện nó nổ nhưng dây kệ pà vẫn chơi tiếp. Làm thêm qua nữa thì lúc này gió đá gần hết. Cũng như lúc nãy nhưng do gió đá yếu nên nó bay không lên cao được mà nó bay tà tà mới cách mặt đất tầm 5-6m gì đó à. Thế là nó nổ. Ngay trên đầu lúc này công nhân đông. Tưởng đâu không bị gì ai dè cái miếng bong bóng cháy rớt xuống ngay cái mái hiên của thằng bán dép lủng một lỗ. May là dập kịp chứ không pỏ pà rồi. Nó chửi om lên. He he vui vãi nhưng chừa từ lúc đó. Tính là đêm giao thừa làm tầm cỡ 10 quả để ra công viên Dĩ An đốt nhưng mà hem có ai bơm nên thôi. Ý định đã hủy bỏ đến giờ
     
  17. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    hồi nhỏ khoái có mấy món:
    bit mắt bắt gái ( mình bịt mắt rồi dí đám con gái bắt),giờ toàn bị gái bắt,quả báo rồi hehe
    đun sáp đèn cầy cho trắng rồi thả nước vào cho nó bùng lên ( trò này hình như kêu là phù thủy thì phải)
     
  18. dinhcaotan ĐAM MÊ SỐ ĐẸP

    minh luc truoc o BL
    co hay len cho cau Dai Nga, cho do gio la khu du lich, luc do xe ui, xe muc, ra dan nhieu lam, luu dan ne, bang dan ne, thuoc boi la vo so..

    ve choi cung kha vui
     
  19. Le Le Thành Viên Kim Cương

    lúc nhỏ mình cưa bom ko hà..........
     
  20. fellow Chuyên Buffalo

    Lấy giấy buộc vô bóng bay rồi đốt thả lên trời nó nổ thành nguyên cục lửa, bóng càng to lửa càng lớn, cuối cùng là lên đồn ngồi tội chơi trò nguy hiểm gây cháy nổ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 526 (Thành viên: 2, Khách: 515, Robots: 9)