Bữa trước mình có lập topic Nước Nhật sau 3 tháng giờ sẵn up sau 6 tháng lun cho ace coi Các bức ảnh cho thấy sự biến đổi rõ rệt sau trận sóng thần và động đất tấn công vào phía Đông Nhật Bản, gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Ở bức ảnh trên cùng là thành phố Onagawa, tỉnh Miyagi ngày 16/3/2011. Ở giữa là thời điểm ngày 3/6/2011 và dưới cùng là khu vực này được chụp ngày 1/9/2011, sau khi phần lớn đống đổ nát đã được thu dọn. Ảnh trên cùng là khu vực Otsuchi, tỉnh Iwate được chụp ngày 6/4/2011, cho thấy con thuyền có tên Hamayuri đang "đậu" trên nóc một ngôi nhà 2 tầng sau trận sóng thần. Trong bức ảnh ở giữa chụp ngày 3/6/2011, con thuyền đã được chuyển đi. Ở bức ảnh cuối cùng chụp ngày 1/9/2011, phần lớn rác rưởi và đống đổ nát đã được dọn sạch. Bờ biển của thành phố Natori, tỉnh Miyagi ở phía Bắc Nhật Bản tại thời điểm xảy ra sóng thần (ảnh trên cùng) và sau 6 tháng (ảnh dưới cùng). Thành phố Higashimatsushima, tỉnh Miyagi. Cảng cá Matsukawaura ở Soma, tỉnh Fukushima. Ảnh trên cùng chụp ngày 13/3/2011 cho thấy những con thuyền bị mắc kẹt và hư hại vì sóng thần. Ở bức ảnh giữa chụp ngày 3/6/2011 và bức ảnh dưới cùng chụp ngày 6/9/2011, khu vực này đã dần được thu dọn gọn gàng hơn. [URL="http://www.uphinh.vn/image/view/395458.jpg"][IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/395458.jpg Thị trấn Otsuchicho, tỉnh Iwate. Khu vực bờ biển ở Iwanuma, tỉnh Miyagi. Kesennuma, tỉnh Miyagi. Thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi. Một cửa hàng bị tàn phá ở Otsuchi, tỉnh Iwate. Rikuzentakata, tỉnh Iwate. Kesennuma, tỉnh Miyagi. Ishinomaki, tỉnh Miyagi. Cảng cá Ishinomaki ,Miyagi đầy rác ngay sau khi xảy ra thảm họa sóng thần (ảnh trên cùng) và thời điểm 6 tháng sau. Khu vực Kesennuma. Ở bức ảnh bên trái chụp ngày 24/3/2011, những con thuyền đánh cá bị đánh dạt vào bờ vì sóng thần và mắc kẹt trên đất liền. Ở bức ảnh giữa chụp ngày 3/6/2011, những chiếc thuyền vẫn còn mắc kẹt ở khu vực hầu như không có sự thay đổi. Ở bức ảnh bên phải chụp ngày 5/9/2011, cho thấy khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xem xong thấy ng` Nhật ý thức cao , có nề nếp gọn gàng ghê chả bù VN ...:sad:
Lãnh đạo ta ông nào cũng tâm huyết như Bầu Kiên thì 100 cái Kênh Nhiêu Lộc cũng éo ăn thua gì chứ đừng nói 6 hay 15 năm!
Nếu all chúng ta đều làm việc bằng ý thức...thì VN cũng sẽ như NHật thôi ạ...chỉ một số nào đó trong chúng ta là có ý thức, phần còn lại phản ý thức. Cái QL80 chạy ngang nhà em, nhà nước phát trái phiếu 5 năm để lấy tiền sữa chữa...thế mà lãnh tiền trái phiếu rồi mà mãi 3 năm sau đoạn QL80 mới hoàn thành, dù đoạn đấy chỉ 23km !