Tìm kiếm bài viết theo id

không hối hận khi nói ra

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran van trung, 10/9/11.

ID Topic : 3812327
Ngày đăng:
10/9/11 lúc 09:39
  1. tran van trung Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    7/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,015
    hôm nay em quyết định đem chuyện tình của mình kể cho AE nghe mặc dù không có kết quảkhông hối hận khi nói ra
    em và nhỏ ấy đã từng ở chung phòng trọ , ngày nao ra vào cũng gặp mặc , ngày nào cũng nói chuyện phím với nhau , cuối tuần cả phòng thường đi ăn uống

    nhỏ ấy không có gì nổi trội , chỉ có cái tính ngang bướng , bất trị nhưng có cá tính , nhỏ ấy thích sống độc lập 1 mình , không muốn ai xen vào cuộc sống của nhỏ ấy , khi có niềm vui thì chi sẽ , khi có nổi buồn thì chịu một mình không hối hận khi nói ra - 1
    còn em tính của em thì hay đùa , thích nói chuyện tiếu lâm nhưng ko chém gió không hối hận khi nói ra - 2, em luôn tìm cách để nhỏ ấy vui , luôn tìm cách cho nhỏ ấy khi nói chuyện với em luôn có cảm giác dễ chịu , thoải mái , em thường quan tâm nhỏ ấy hơn mấy đứa khác trong phòng . Nhiều lúc đi đâu chơi em thường rũ nhỏ ấy và chở nhỏ ấy đi hếtkhông hối hận khi nói ra - 3
    ngày qua ngày cứ trôi đi như vậy nhưng tối hôm qua lúc em đi làm máy tính cho khác thì nhỏ ấy gọi , nhỏ nói là anh có rãnh không chạy qua chở em về , em mới hỏi nhỏ đang ở đâu , anh giao máy tính rồi anh chạy qua ngaykhông hối hận khi nói ra - 4 , khi giao máy tính xong em alo thì nhỏ nói là đi karaoke với mấy bạn , em mới nói nếu em không về được thì cứ alo cho anh , anh sẽ đến chở em về không hối hận khi nói ra - 5, nhỏ ấy hỏi vậy lúc nào em gọi anh sẽ đến chứ , em ok
    khoảng hơn 9h nhỏ ấy được bạn đưa về trong tình trang say rượu và nhỏ ấy khóc nức nỡ , khi về tới phòng nhỏ ấy không chịu vào phòng mà ở ngoài khóc mặc dù được bạn đưa về:beat_shot:
    em ở trong phòng ban ra hỏi lý do tại sao em khóc , tại sao em buồn , thì nhỏ ấy không nói gì , nhỏ kêu là anh lấy xe chở em đi dạo chút (trời đang mưa to mà đi dạo ở đâu trờikhông hối hận khi nói ra - 6) nhưng không sao , em lấy vào phòng lấy chiếc xe của em ra chở nhỏ đi , em còn lấy áo gió cho nhỏ ấy , nhưng em không mặt áo mưa vì thấy nhỏ ấy ước quá nên em không thèm mặc áo mưa cho em luôn không hối hận khi nói ra - 7 ,vừa lên xe chạy 1 đoạn thì em ấy lại khóc nức nở , vừa chạy xe , vừa cầm tay em ( nhỏ ấy xỉn quá sợ té) , em mới gặng hỏi thì nhỏ ấy nói là "đau lắm "
    em mới hỏi là em đau chổ nào , em bị té xe hả , nhỏ ấy nói không , nhỏ nói muốn quên nhưng không quên được , em không làm được (và khóc tập 2), giờ em cũng hiểu được phần nào không hối hận khi nói ra - 8
    đi vòng 1 lát mình em ướt như chuột lột , lạnh nhưng vì nhỏ ấy nên cứ ráng đi 1 lát nữa không hối hận khi nói ra - 9 đi 1 lát em nó đã ngủ gật và em chở nhỏ về phòng
    về phòng em và nhỏ ấy ngồi nói chuyện ( nhỏ ấy lại khóc tập 3 ) , lúc này em thật sự cảm thấy rất buồn , muốn làm 1 cái gì đó cho nhỏ đó hết khóc nhưng không được , nhỏ vẫn khóc :too_sad:
    lúc này em mới cầm tay nhỏ đó và nói , nhỏ hãy nhìn vào mắt anh và nghe anh nói , mọi ngày anh thấy em rất mạnh mẽ sao hôm nay em lại yếu đuối vậy , em làm anh thất vọng quá . Nhỏ trả lời , em cũng đâu có muốn như vậy nhưng em không quên được :tire: . em nói chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi , em nhớ hoài làm gì , nhỏ nói là để chia tay 1 năm rưỡi rồi mà không quên đượckhông hối hận khi nói ra - 10 , nhỏ ấy lại khóc tập 4 và rồi nhỏ ấy đòi chuyển phòng , em hỏi vì sao , nhỏ ấy kêu là nhỏ ấy không muốn mọi người thấy em như thế này :doubt:
    thật sự khi nhỏ ấy nói chuyển phòng em thật bất ngờ và rất buồn , em khuyên nhỏ ấy ở lại đi , chứ nhỏ mà chuyển đi anh buồn lắm , nhỏ kêu em chuyển đi phòng mình ai cũng buồn mà , đâu phải mình anh đâu :sweat:
    em mới nói tụi nó buồn không bằng anh đâu , nhỏ ấy lại hỏi , em chuyển đi vì sao anh buồn hơn
    lúc này em im lặng 3 phút nhỏ ấy lại hỏi với giọng lớn hơn , em quýnh quá không biết nói sao , em hít 1 hơi thật sau và cầm tay nhỏ nói "em làm bạn gái anh nha tuy anh không xấu , anh ko có gì nhưng anh sẽ khoogn làm cho em phải khóc vì anh" (em cũng ko biết lúc đó em có suy nghỉ gì nữa nhưng thấy nhỏ đó buồn em thấy rất tội)không hối hận khi nói ra - 11 . nhỏ đó hỏi lại lần nữa anh mới nói gì , tính em thì mấy chuyện đó rất khó nói , nhác lắm lên em nói anh nói rồi đó còn gì , nhỏ nói nhỏ chưa nghe anh nói lại cho em nghe xem , thế là em nói lại và nhỏ ấy suy nghỉ chút và nhỏ đó nói rằng , "em không muốn người khác thay thế , em không phải người con gái tốt , không tốt như em anh nghỉ đâu và nhỏ ấy kể chuyện trước đâu cho em nghe" nhưng em không quan tâm và nói là ngày mai khi em thức dậy thì mọi chuyện sẽ hết và em bắt đầu 1 cuộc sống mới nhưng nhỏ không chịu , em đã nói hết lời nhưng nhỏ nói thôi không nói nữa không hối hận khi nói ra - 12
    tới đây thì AE cũng biết kết quả như thế nào rồi đókhông hối hận khi nói ra - 13 , em buồn nhưng không hối hận khi đã nói ra
    và có thể là em không bao giờ liên lạc được với nhỏ ấy nữa . đó có thể là 1 kỷ niệm đẹp nhất của em đó
    AE comemnt chém vừa thôi nha , tha emkhông hối hận khi nói ra - 14
     
  2. tran van trung Thành Viên Vàng

    anh Sir.Karamello
    anh cho ý kiến nha , anh xem thằng em này có được ko

     
  3. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    lúc trong phòng nó đang khóc,sao ko ôm rồi xoa dịu nó đi,ngồi đó hóng chuyện làm gì ?
     
  4. popeyes Thành Viên Vàng

    Lúc nó khóc thì ko nên nói gì, tại vì lúc đó nó chỉ muốn mình nghe thôi, cứ ôm chặt vào lòng và nói đơn giản đại loại như là "lúc nào anh cũng bên cạnh em..." rồi thì.... không hối hận khi nói ra
     
  5. tran van trung Thành Viên Vàng

    tính của em thì nhúc nhác ,trong lúc đó em cũng muốn cho nhỏ ấy tựa vào vai mà khóc như em không giám

    không phải ngồi hóng mà nghe nhỏ tâm sự
     
  6. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Bụt nhà ko thiêng ròi bác ơi,thôi cố quên đi
     
  7. hungg0203vippss Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chiện bùn của quá khứ chỉ có 2 sự xảy ra :
    +1 là đã ngủ vs ng iu cũ và có vấn đề gì đó nên mới nói là em không phải là người con gái tốt
    +2 là không thể quên được người iu cũ
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    tiếc nhỉ?nhưng muốn tán thì cứ giữ liên lạc với em nó.Ngó vậy mà ngon.
     
  9. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    oài. đáng lẽ pải an ỉu e í chứ. nghĩ sao lúc nó đang bùn vì 1 ng khác mà lại nhào vô đòi làm bạn trai nó #_@
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    trung hả? ông nói tui hả? sao hok nói trực típ mah lên đây nhờ anh em tư vấn không hối hận khi nói ra
     
  11. tran van trung Thành Viên Vàng

    chọc em hoai vậy anhkhông hối hận khi nói ra - 1

    lúc đó em không nghỉ gì hết , em nghỉ em nói vậy thì nhỏ ấy sẽ hết buồn , nào ngờ nhỏ ấy vẫn ko thây đổi :bad_smelly:
    em nghỉ là ko nhỏ ấy rất kín đáo
     
  12. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Không có gì là không thể, Cái quan trọng bạn có muốn tiến đến với cô ây không ? Phải xác định TC của mình trước đã
     
  13. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    1,5 năm mà chưa quên @@ , iu zì zữ zậy chời @@
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mình là con gái
     
  15. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    hix, vậy sao ko liên lạc với nhỏ đó nữa, thick người ta mà. khổ khổkhông hối hận khi nói ra
     
  16. kenlove520 Thành Viên Kim Cương


    cái dũng cảm là bác dám nói ra.:haha:
    cái sai ở đây là nói k đúng lúc:surrender:. nó nghĩ nó xem bác là bạn bt hơn tí thì nó mới kêu bác chở đi vòng vòng tắm mưa khóc nhè với xem e nó khóc 3 4 tập. đùng cái bác kêu bác iu nó. hóa ra nó nghĩ thấy nó đau khổ nên nhào vào chở che sao...không hối hận khi nói ra - 1 theo tui thì lúc đó cứ để nó khóc. khóc chán thì hết khóc. để bình tỉnh lại thì nói chiện dễ dàng hơnkhông hối hận khi nói ra - 2
     
  17. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    nói thì có cơ hội, còn ko nói coi như zê rô
     
  18. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em nó khóc vậy mà pác ko ôm nó vào lòng
    pó tay
    lúc đó nó cần 1 bờ vai để chia sẽ
    chuyện vẫn chưa dừng đâu
    cứ tiếp tục làm theo con tim đi
     
  19. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    Hahahaha thua là thua cái này không hối hận khi nói ra - 1

    hahaha coi bả kìa không hối hận khi nói ra - 3
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ai đây =.=''
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...
Tổng: 1,001 (Thành viên: 10, Khách: 899, Robots: 92)