Thân chào các bác , mới làm xong việc nên giờ em xin kể tiếp phần 3 câu chuyện cuộc đời ngang trái của thằng em mình :beat_brick: Xin anh em đừng nghĩ là mình chém gió hay quăng bom vì những chuyện mình kể đều là do mình ghi chép lại . Tiếp theo phần trước là thằng em mình về quê làm công việc đồng án vui vầy với vợ con , tưởng đâu em nó cam phận thủ thừa nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ về nơi sài gòn phồn hoa nghĩ đến cảnh tối ngày ở đồng không mông quạnh tối ngày vui vầy với con vợ lem luốc và thằng con khóc la tối ngày , trong lòng nó cũng buồn và ức chế lắm nhưng vì vô thế nên không biết phải làm sao . Bỗng một ngày thằng em mình vừa làm đồng xong trên đường về nhà phải qua con đường làng rộng thênh thang , tại vì đường dốc nên nó không để ý đằng sau bổng nhiên có 1 chiếc audi 7 chỗ láng cóng chạy quá tốc độ thấy thằng em mà không kịp né , xe thắng bánh lết một hồi dừng ngay trước mặt thằng em chắc cũng chỉ độ 10cm nữa là chắc nó mất mạng Trên xe bước xuống ba người , một người đàn ông tóc dài để râu cũng dài rất xì tin đeo kiếng hai màu , tiếp theo là một anh trẻ chắc tài xế và cuối cùng là một cô gái chân dài da trắng mắt to môi đỏ lông mi cong vun vút . Ông già có râu lật đật lại sory nó hỏi thăm đủ thứ , ổng cho nó quá giang đến 1 quán nước gần đó , hỏi rõ sự tình của nó ổng cũng thấy thương , ổng bảo ổng là đạo diễn một hãng phim lớn ở sài gòn nếu chú em có ý muốn lên sài gòn thì qua giúp cho . thằng em mình mừng húm hỏi xem có cần điều kiện gì không . Thì ổng thấy nó cũng cao to đẹp trai nên bảo là theo ổng một time đi rồi ổng hướng dẫn cho Thế là em trai về từ giã vợ con lên đô thành mơ làm diễn viên nỗi tiếng . Nhà ông đạo diễn vốn giàu có nhưng ổng lại là một gay nhưng giấu không ai biết , thằng em mình lên nhà ổng vì muốn nổi tiếng nên đã ... nói chung là bất chấp thủ đoạn . từ đó ông đạo diễn ưu ái thằng em mình , đầu tiên còn cho đóng vai xác chết từ từ thành quần chúng rồi nhân vật phụ kế nhân vật chính rồi từ từ thành diễn viên hàng sao luôn . Mặc cho vợ con ở quê mong chờ mỏi mòn thằng em mình vẫn ko đoái hoài , có chút tiếng tâm thằng em mình lại giở bệnh sao ra , chuyển sang ca hát và bị chê thậm tệ thậm chí bị coi là thảm họa của âm nhạc , nó cặp kè với nhiều cô gái từ diễn viên cho đến người mẫu , đồng tiền dễ làm ra cũng dễ tiêu , sau một thời gian thì thằng em mình bị tụi gái dụ qua campuchia đánh bạc , lúc này thằng em mình đã nghĩ đóng phim vì thói ngôi sao nên không ai ưa bị mọi người tẩy chay , qua nước bạn đánh bài thằng em mình lúc đầu trúng to được mấy tỷ đồng Lúc này nó càng máu nên ngày nào cũng trói mình ở casino :choler: giăng câu lâu ngày cũng phải giở lưới , thằng em mình thua sạch túi bị bọn chủ nợ bên đó giam lỏng trong khách sạn alô về nhà kêu người nhà ra bảo lãnh Chúng nó đập cho bầm mình Thằng em mình alo cho bạn bè những chiến hữu thân ái những cô nàng từng vung tiền cho , hỡi ơi cuộc đời khi có cho không rồi khi túng thiếu mấy ai có đòi được đâu Thằng em mình cùng đường nên giở tuyệt chiêu cuối ra : alo về cho vợ con ở quê . Nghe nói cô vợ phải năn nỉ cha mẹ bán hết mấy công ruộng rồi vay mượn thêm để chuộc thân thằng em về . Lúc này lòng nó mới biết ai thật ai hay , thề rằng từ nay ta về ta tắm ao ta không đi bậy bạ nữa và cũng chẳng dám mơ tưởng gì thêm Sẽ có tiếp phần 4 cực hấp dẫn nếu anh em ủng hộ mình sẽ post trong time sớm nhất