Burin, ba hứa đưa mẹ con mình đi Suối Nhum – Phan Thiết nè. Mới 4h30 sáng, ba đã đánh thức mẹ dậy, có lẽ con cũng háo hức đi chơi nên đã thức dậy cùng mẹ, nhào lộn lung tung… hehe Đến Suối Nhum, ba với mẹ cho con đi bơi, khi mẹ xuống hồ bơi, nước mát, con khoái chí nhào lộn. Ba bơi trước chụp hình mẹ con mình đang tung tăng dưới nước, hí hí … trông ba con lúc đó đáng iu lắm ! Có lúc mẹ ôm cổ ba, cả nhà mình cùng vui đùa dưới nước, thiệt là vui! Mấy người bạn của ba nói chứ, bà bầu chịu chơi thiệt, bầu mà bơi dữ dội hé hé… ( Suỵt, bí mật của mẹ con mình nè, mọi người đâu có biết là con bơi còn dữ dội hơn mẹ nữa). Xuống hồ bơi, con trở nên nhẹ hơn, và mẹ cũng thấy dễ chịu hơn dưới làn nước mát, mẹ duy chuyển một cách nhẹ nhàng. Cũng nhờ mẹ siêng năng thể dục, nên bụng mẹ rất gọn. Mọi người ganh tỵ với mẹ, nói bầu này sanh xong chắc mau lấy lại dáng lắm đây ! Mặc dù đi chơi xa, nhưng mẹ không quên mang theo sữa Friso Gold Mum. Sáng và tối mẹ điều uống sữa để cho con gái của mẹ hiếu động hơn, hehe… Yêu Burin, cục cưng của ba mẹ ! Nhà chính: MaikaMoon's Blog Welcome All
éo hỉu gì hết thôi mình post cái này dễ hỉu hơn nè sáng ngủ dậy quên đánh răng, lao vào nhà vệ sinh "đi nặng", thế là mắc cười, vui quá trời luôn... ko hay lằm, nhưng chắc hay hơn câu chuyện của chủ thớt post... dạo này thấy ae post toàn là tào lao, trời ơi j đâu ko, hại não quá