Tìm kiếm bài viết theo id

[Thảo luận] Phải chăng ra đường nên mang theo vũ khí ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dieutrang089, 7/9/11.

ID Topic : 3797398
Ngày đăng:
7/9/11 lúc 10:48
  1. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    ra đường đừng cương và nhìu chiện hạn chế đi đêm thì sẽ tránh đc nhìu tai hoạ!
     
  2. boy_sau_doi Thành Viên Cấp 5

    Hic , vậy mà nghe 1 mem trong nhóm luyện côn nhị khúc nói nó bị công an thổi , bị phạt 2 chai !!! Nên lâu lâu có việc cần lắm mới bỏ zô cốp thôi !
     
  3. boy_sau_doi Thành Viên Cấp 5

    Hic , vậy mà nghe 1 mem trong nhóm luyện côn nhị khúc nói nó bị công an thổi , bị phạt 2 chai !!! Nên lâu lâu có việc cần lắm mới bỏ zô cốp thôi !
     
  4. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    haha hài cái bác này
     
  5. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    haha hài cái bác này
     
  6. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    haha hài cái bác này
     
  7. anhtuNat Thành Viên Cấp 1

    chơi côn nhị khúc đi bác ,bỏ vào cốp xe lỡ có đụng độ kêu nó đợi chút rút côn ra quất cho nó tét đầu lòi bản họng ra là oki rôi [Thảo luận] Phải chăng ra đường nên mang theo vũ khí ??
     
  8. noithat2012 Thành Viên Cấp 1

    Mua cây đại bác là ngon nhất [Thảo luận] Phải chăng ra đường nên mang theo vũ khí ??
     
  9. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    ăn trộm vào nhà
    Bác phải năn nỉ mở cửa cho nó ra
    Đừng dại mà chiến với nó. rủi mà nó chết hay bị thương quá 11% là bác lôi thôi
     
  10. tedi Thành Viên Kim Cương

    Đây là 1 combo tự mình trang bị khi giao dịch ngoài đường, a e tham khảo:
    1. Đèn pin nhôm nguyên khối Police USA 40cm (hàng này chủ yếu để phang là chinh, đèn mang tính hợp thức hóa khi bị kiểm tra thui, ban đêm thì cái này cực kì hữu dụng để soi mấy cặp dựng xe vỉa hè ^^ )
    2. Bình xịt hơi cay 110ml y như 1 chai nước hoa VL, cũng hàng xách tay lun.
    3. 1 cái batoong 18cm kèm chích điện (xách từ USA về chưa có cơ hội sử dụng) cũng mong là ko bao h fai dung tới ^^
    Cách đây 4 tháng có đi giao dịch với 1 tay bên q8, hẹn mình lúc 12h trưa nói là h nghỉ mới rảnh. Mình hơi chủ quan nên xách 2 máy Iphone 4 đi cho hắn lựa. Tới chỗ hẹn là 1 quán cafe trên đường Cao Lỗ thì lại gọi điện chỉ đi vòng vòng 1 hồi tới 1 căn nhà trong hẻm, nó bảo mình để tiền ở nhà nên hẹn về nhà lun cho yên tâm.
    Tới đúng nơi nó chỉ thì thấy hẻm nhỏ xíu xe máy chạy vô khó, xung quanh có 1 đám đang đá gà, cuối hẻm thì chơi cá ngựa, toàn mấy a chị e ai nhìn vào cũng ngán. Mình gọi cho nó, nó bảo đợi tí ra dẫn vô.
    Mới thấy nó là mình ngán rùi, bảo đi làm công sở mà mặc quần Jean áo thun, đi Doctor. Theo nó zô gần nhà thì mới biết là 1 cái phòng 9m2 tối thui. Khi đó IP đang để ba lô đeo trên người nên cũng chưa thấy gì, nó cứ hỏi mình máy đâu đưa nó test, mình cũng thấy ớn ớn rùi nên bia chuyên nói thằng bạn đang mang wa.
    Hên sao lúc đó có mấy a dân phòng zô bắt đá gà, mình mới nói đợi mình ra đầu hẻm dắt thằng bạn zô, lúc đó lên xe đi lun, nó có gọi lại mấy cuộc mà ko dám quay lại.
    Từ bữa đó là tự trang bị đồ nghề với đi kèm bạn bè khi giao dịch lun ^^
     
  11. tedi Thành Viên Kim Cương

    Các anh phá làng phá xóm,
    1.
    Mấy a này h đang mặc áo dân phòng tay cầm dùi cui, đụng chuyện là phang. Mình mới bị 1 a ở phòng công chứng đường Nơ Trang Long xém tí nữa phang 1 gậy vì đậu xe trước cổng mà khóa cổ
    2. Độ xe rùi về Vũng Tàu nẹc bô, đua xe ầm ầm, bị bắt thì có cha mẹ hay chú bác cô dì kéo ra, ngồi nhà vài ngày chán wa thì xách xe đua tiếp, bị bắt nữa thì làm 1 cú phone gọi giải cứu trong mọi trường hợp [Thảo luận] Phải chăng ra đường nên mang theo vũ khí ?? - 2
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,165 (Thành viên: 0, Khách: 1,155, Robots: 10)