Tìm kiếm bài viết theo id

giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhattalas, 11/9/11.

ID Topic : 3816800
Ngày đăng:
11/9/11 lúc 10:47
  1. nhattalas Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    228
    em năm nay 21t, cũng chẳng còn nghĩ yêu đương lăng nhăng nữa làm gì,
    xác định là kiếm ny làm vợ luôn. ( văn kém, các bác thông cảm).
    túm lại là, vợ như thế nào thì sang?
    1, cô hàng xóm lớn hơn 2 tuổi, vừa ra trường,
    biết quan tâm, chăm sóc, và cũng khá lẳng (^^!). nghĩa là quan tâm đều và lẳng đều với các anh trong xóm. nc dễ nghe...
    2, em gái nhỏ, kém 2t, ngây thơ, gia đình khá, khâm phục ông già, gia đình công nhân, lấy vợ sinh con rồi vẫn cố gắng thi DH>> giờ làm bác sĩ.^^
    ..
    nhà em thì cũng bt, gia đình CNVC, kinh tế có khó khăn tí nhưng ko đến nỗi nào..
    nói chung là, giờ e cũng chẳng biết hỏi ntn, các bác đi trc, chia sẽ kinh nghiệm nhé
     
  2. Speed_Kjng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa có kn nên ngồi hóng vậy
    ==
     
  3. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chọn số 2
    số 1 đa tình quá giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    người yêu mah cũng chọn... dẹp hết đi... cái đó đâu có gọi là yêu
     
  5. zupiter Thành Viên Cấp 2

    chưa chắc gì người ta chịu làm người iu của bạn đâu mà mơ.
    Mà iu rồi chưa chắc người ta đã chịu cưới. Do đó cứ iu đi đã rồi tính.
    Pó tay, tính chi xa vậy. Những người tính xa vậy thường là khó đạt được 1 sớm 1 chiều lắm!
     
  6. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    hok chọn ai hết @@ , có iu đâu mà chọn @@
     
  7. nhattalas Thành Viên Cấp 2

    có cơ sở mới dám nói chứ các bác.^^
    với lại, em tin có lý trí một chút thì mới vững bền
     
  8. nhattalas Thành Viên Cấp 2

    ace đã yên bề gia thất ko ai muốn chia sẻ

    với e ạ??
     
  9. tran van trung Thành Viên Vàng

    bác khác em quá , nếu sau này chọn vợ thì không cần quan tâm đến ai đình nhỏ ấy giàu hay nghèo , vì mình yêu là yêu người ấy chứ đâu phải yêu gia đình hay gia tài nhỏ ấy đâu , miễn sao hạnh phúc là được
     
  10. greenpathvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    t/y mà sao so đó thế pác
     
  11. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    em thứ 2 được đó giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ
     
  12. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn!
     
  13. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    Vài năm nữa sẽ suy nghĩ khác và hiểu ra thế nào là sang nhờ vợ đó bạn. giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ
     
  14. zzzsaudoizzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mới 21t mà lo xa quá. Lo học đi sư phụ.
     
  15. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Hốt hết 2 đứa. Quen tìm hiểu thấy ai hợp hơn thì tính tiếp
     
  16. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Lập Kế hoạch ghê vậy, 2 e đó có tình cảm bác chưa mà..... giàu nhờ bạn, sang nhờ vợps:
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cái j tói thì nó s? tói !!!
     
  18. johnson123 Thành Viên Cấp 1

    Tình yêu mà mang lên bàn tính thế này thì chắc cũng sớm nở tối tàn mà thôi
     
  19. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cứ yêu đi bạn, còn trẻ mà, yêu nhau vài năm nữa hợp thì lấy, cuộc sống gia đình không đơn giản đâu giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ
     
  20. nhattalas Thành Viên Cấp 2

    giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ ^^! em đâu so đo giàu nghèo gì, nhà e cũng đâu khó khăn
    vấn đề là e lười yêu, giờ chọn vợ luôn chứ ko chọn ny nữa.


    ^^!


    cũng đúng .
    tks bác.
    cái là bây giờ, thấy lông bông quá, kiếm người để cân bằng..

    vậy ko phải em rồi ^^.
    ^^.

    có thể yêu, nhưng lựa chọn trc thì sẽ chắc chắn hơn, e ko muốn vỡ mộng thêm lần nữa
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 744 (Thành viên: 3, Khách: 728, Robots: 13)