Sinh viên năm 2 rồi, cũng muốn ra làm thêm để kiếm thêm thu nhập đỡ cho ba mẹ. Hôm trước ai phát tờ rơi rao cần tuyền sinh viên phát tờ rơi Part time ở Trung tâm gia sư nào mà Trong hẻm đường Lý Thường Kiệt thế là đi cùng với bạn mình. ( giá kêu là 80 - 100k ) Tới đó họ đòi giữ CMND or Thẻ SV để làm tin (không đóng cọc tiền gì cả => an tâm ). Họ kêu rãnh ngày nào thì làm ngày đó. Sau đó mình với bạn mình kêu thì sáng Chủ Nhật này. Thế là họ giao tụi mình 2 bọc đen. Đếm trong đó gồm: Tổng cộng 16 cọc, mỗi cọc tầm 130 mình tính ra hơn 2000 tờ rơi. Phát tại Trường PHPT Lương Văn CAn tại Phạm Hùng. Có mặt lúc 7h nên 6H tụi mình dậy ra đó rồi. Phát tới 12h trưa mới được về, lúc đó còn ~ 3 cọc giấy. Lúc tới chỗ trung tâm thì.. họ không cần đếm cọc, kêu bỏ ra một góc, và ... Anh chàng trẻ đưa tụi mình tiền công 80k . Mình hỏi thế 1000 tờ bao nhiêu??? Họ bảo chứ cái này tính theo buổi 1 buổi 80k em chứ không tính phát bao nhiêu số lượng :angry: Hơi bất ngờ! Phát gần ~ 1.8k tờ rơi mà 80k cho 2 người. Trong khi đó mình hỏi bạn làm cùng mình (đi phát một mình ) thì chỉ có 6 cọc phát thôi tiền thì mình như có 60k :amazed: HIc! Bóc lột công sức sinh viên cả một buổi sáng thế là mỗi đứa chỉ được có 40k. AE 5S biết chỗ nào phát tờ rơi cao hơn và làm ăn chính đáng giới thiệu mình với! Mình muốn tự trang trải tiền học đỡ cho ba mẹ mình SÁNG THỨ 5 NÀY EM RÃNH AI BIẾT CHỖ NÀO PHÁT TỜ RƠI MÀ KHÔNG BÓC LỘT PM EM VỚI THKS CÁC BÁC NHIỀU
Coi đi làm phục vụ đi bạn ơi. Làm cái đó nguy hiểm lắm, có khi đang phát thằng nào nó nhoi nhoi lao xe vào mình thì toi. Lúc đó mấy cái trung tâm nó đâu có trả tiền thuốc cho mình
phát tờ rơi mấy thằng dân phòng nó bắt đó.bạn em bị rồi hih` như bên KDC bên q7.với phát ba cái này làm dơ đường phố thấy sợ luôn
Tranh thủ sắp xếp tuần 3b, buổi 1.5h đi làm gia sư coi bộ an toàn hơn đó bạn Phát tờ rơi/dán tờ rơi vừa mất vệ sinh đường phố vừa nguy hiểm cho bạn nữa :smile:
chú rồng nói mấy câu thâm VL.vì đa số người nhận đc tờ rơi đều vứt xuống đường a thì dem về nhà vứt vào sọt rác
đệch , hồi đó theo thằng bạn đi dán tờ rơi lên cột điện 200 tờ / 35k nó bắt lên bến xe An sương dán ( nó bao tiền xe bus) . Đang dán đc 1 nửa thì bị thằng dân phòng đâu ra tóm bắt về phường . sợ xanh máu mặt nó bắt gọi ông bà già lên kí giấy gì gì đó . Mình khua môi múa mép mãi 1 hồi nó mới thả cũng may bữa đó ko mang đtdđ . Cạch lần sau em xin chừa ko đi nữa . p/s : móa bữa đó trc' khi thả nó còn bắt mình quét dùm cái nhà nữa chứ :amazed: .
nó nhờ người theo dõi đó , gian dối là nó giữ CMND lại chừng nào đóng phạt cho nó mấy trăm ngàn nó mới trả
mình nhớ hồi lớp 11 mình có đi phát cùng nhỏ bạn 1 buổi 30k , 1 ngày có thể nhận 2 buổi Phát rất là vui , TT đó đưa cho nhỏ bạn mình 1 đóng kiu 2 đứa chia , mình bỏ bớt vài xấp ở nhà ^^ , phát rất lẹ khoảng vài chục phút xong . Trước khi phát : bao tay , "khẩu trang" , nón ==> che mặt ! haha , xe để gần gần chút lỡ có dân phòng vọt cho lẹ Sau khi phát : tuy vui (vì phát như chơi chơi ^^ ) nhưng sự thật là khi đưa cái tờ rơi cho người khác , mà họ ko nhận , thậm chí ko quan tâm ngoảnh mặt thẳng cẳng bỏ đi thì cảm giác lúc đó rất rất "ko vui" Kết quả là sau này , có ai đưa tờ rơi hay quảng cáo cho mình , mình đều lấy , nhiều khi còn ráng chạy vô lấy để họ phát xong cho lẹ ------------------------------
bạn mình cũng đã từng phát rồi, đa số chỗ nào cũng bóc lột hết, bạn mình nhà ở HCM mà Cty kêu phát dưới tỉnh, chạy từ đây xuống đó phát, về trừ tiền xăng ra còn có 80 mà từ sáng sớm tới chiều tối mới chạy về tới đây. Giấy thì họ nói em phát bao nhiêu đó thời gian còn dư thì đem về, chứ đừng bỏ, lúc nghỉ nhà bạn mình còn 1kg mấy giấy.