Tìm kiếm bài viết theo id

Ai cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống thì xin mời vào ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 11/9/11.

ID Topic : 3818560
Ngày đăng:
11/9/11 lúc 19:02
  1. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    12/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    491
    Như tít ạ, và lý do tại sao mấy thím, mấy bác mất lòng tin vào cuộc sống ( vd như: thất nghiệp, thất bại, nghèo khó, thất tình, lạm phát, bạo lực,..:amazed:..). Còn ai cảm thấy hài lòng với cuộc sống thì xin đừng viết gì ạ :angry:. Cám ơn ạ:snicker:. Em thì cũng đang mất lòng tin đây, đi học ,học lại, lại học lại Ai cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống thì xin mời vào ạ
     
  2. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    mình cũng đang mất lòng tin đây.
    sữa xe sữa wài xe vẫn hư.hix
     
  3. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    xài tiền tốn tiền ôi hết tiềnAi cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống thì xin mời vào ạ
     
  4. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    ra đời giờ chả biết tin ai,riết rồi mất lòng tin vô con người trầm trọng ,toàn ghanh ghét đâm thọt rồi chơi sau lưng ko,phải chi tụi nó chơi trước mặt còn biết đề phòng rồi xử đằng này...
     
  5. lybinh Thành Viên Cấp 5

    mất lòng tin vào con người thôi,cuộc sồng thì còn nhiều cái hay lắm.
     
  6. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    bác nói đúng .. mất lòng tin quá . nên chẳng cần tin ai .....

    bây giờ em chỉ rút ra được 1 kinh nghiệm . muốn tồn tại là phải thích nghi .

    nó (đâm thọt móc háng) thì mình (tả) lại nó ...
     
  7. XBOX Thành Viên Bạch Kim

    chán cái cuộc sống ăn nhờ ở đậu:tire::tire::tire:
     
  8. baby1234 Thành Viên Cấp 2

    Mình mất lòng tin nhất là vào xã hội hiện nay. Đâu đâu cũng thấy mấy cái chuyện suy đồi. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
     
  9. evilbaby Thành Viên Cấp 2

    làm chủ tư duy - thay đổi vận mệnh ,rảnh mà đọc cuốn đó
     
  10. chicken duck Thành Viên Cấp 4

  11. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    (se) không bác. PM Box em nhé
     
  12. caubake Thành Viên Mới

    Không biết mất lòng tin vào cái gì nữa mà tự dưng cảm thất chán quá
    Tưởng quên được em rồi đang tung tăn chạy đi chơi thì gặp ngây người ấy tôi không dám nhìn, thôi chạy luôn về nhà lại nhơ tiếp rồi giờ ngồi nghe nhạc buồn gậm nhấm nỗi nhớ.:too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
     
  13. le6600 Thành Viên Cấp 4

    chán cái xã hôi này mà éo làm j dc,chờ a e có tài coi có ai đem vn khỏi mấy cái xếp hạng cao như tham nhũng,minh bạch,....
     
  14. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    khổ nỗi tính mình lại ko thích chơi trò tiểu nhân như bọn khốn nạn chúng nó,mình thì thích cái gì sòng phẳng thằng nào ghét thì alo ra 3 mặt 1 lời thích chơi kiểu gì thì chiều,chứ chơi mấy cái trò bỉ ổi giống bọn nó thì mình ko làm dc
     
  15. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Vote cho bác . Hix hix . Đọc báo , anh chị em ruột mà nó còn giết nhau mà =.=! nói chi ng` thân ... Lâu lâu ng` thân lên nhà chơi , ko cho ở thì ngta nghĩ mình nài nọ , cho ở thì đêm k dám ngủ . hix hix bùn gê ý :cry_002:. Xã hội càg phát triển thì con người lại càng đi xuống đà :too_sad:.
     
  16. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    làm, làm hoài mà vẫn nghèo hoài, ôi cuộc đời lắm bất công. kẻ ăn ko hết thằng lần ko ra
     
  17. kaab00m Thành Viên Cấp 3

    Sức mạnh trong xã hội bây h là đồng tiền.
    Ráng cầy, bỏ đam mê, bỏ tình yêu, ko dám quen ai, ko dám cưới hỏi.
    Đi làm thì phải nghiêm túc học hỏi, làm vui lòng đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng....
    Riết h chỉ còn cái thú ol lên 5s tán gẫu, đi làm, về nhà, đọc sách..... Softskill chỉ dùng cho giao tiếp, biết bao h mới đủ tiền thoát khỏi cảnh này... ^^
     
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

  19. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Mất lòng tin ở những bác...điều hành..nước
     
  20. johnson123 Thành Viên Cấp 1

    Yêu đơn phương , chán , nản , cuộc sống thật buồn !