Bác nào có con em, cháu sẽ thấy, đi học với có nít giờ chẳng khác nào cực hình..Nhà có 2 đứa cháu, 1 đứa lớp 2, 1 đứa lớp 6, ngày nào thấy tụi nó đi học đúng là cực hình, sáng 6h30 học đến 4h30 chiều ( công lập ), học xong về nhà ăn lót dạ đi học thêm từ 5h30 đến 7h hay hơn, học thêm xong về nhà tắm rửa, học bài xong đi ngủ, ngày nào cũng thế, thứ 7, CN thì học thêm các môn tùm lum..với cái kiểu học hành nhồi sọ vậy thì trẻ em đánh mất cả 1 tuổi thơ hồn nhiên chẳng được đi chơi đọc truyện tranh gì cả. Cái gì mà ngay từ lớp 1 mà cũng có thi đầu vào, rồi thì nào lớp tăng cường tiếng Anh đủ thứ, chẳng hiểu sao giờ ngày cả công lập cũng học cả buổi thế nhỉ, chả bù mình từ năm lớp 1 đến 11 chỉ học có nữa buổi, sang năm lớp 12 mới học cả buổi, và mình chả bao giờ đi học thêm ( trừ hè có đi học hè bên ngoài. Hồi đó mình học cấp 1 ở Hàn Hải Nguyên, Quận 11, cấp 2 Hậu Giang, Cấp 3 Nguyễn Hiền) Học thì nhiều hơn người ta ngay từ nhỏ , nhưng bằng cấp thì nản thật, có đứa bạn Tốt nghiệp Anh văn Thương Mại Hoa Sen ra làm cho công ty nước ngoài lương cũng cao, xong giờ tự nhiên đi du học Canada, giờ kêu bạn bè gửi sách Toán lớp 11,12 để thi lại ở bển vì bằng ĐHVN không có giá trị trên trường Quốc tế +___+ Nghe bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nói đổi mới nền giáo dục nước nhà vài năm nay mà thấy nói hoài chưa làm @___@
Học bán trú là do cha mẹ muốn nó ở trong trường luôn chứ 1 buổi nghỉ ko ai trông sợ nó đi lông nhông thôi.Chứ vẫn có lớp 1 buổi mà :|
phụ huynh sợ đi chơi thì cho con học bán trú chứ ai bắt học từ sáng tới chiều ? bác sợ cháu bị nhồi sọ thì có thể cho học trường Việt-Úc hay tr` quốc tế khác @_@ ở trỏng toàn múa hát, học ít lắm, lại đc cái giỏi English từ trong trứng
em út mình học lớp 5 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Võ Văn Tần Q6 (sr ace, nguyên văn tên trường là vậy). mới đầu năm thôi mà mẹ mình đóng gần 2tr cho khoản : ăn uống (học cả ngày), tiền bảo mẫu, tiền học ... đã vậy mới vừa rồi nhà trường "kêu gọi" kiểu "mỗi phụ huynh phải hỗ trợ 200k tiền cơ sở vật chất" ... mie, bực gì đâu, bắt buộc chứ kêu gọi cái quái gì. mở sổ liên lạc của nó xem, điểm 8-> 10, tìm con 7 mòn mắt, trong khi đó mình kiểm tra nó lại, nó đọc có nhiều chữ chưa rõ, toán còn chậm chạp ... nhà trường bảo học AV giáo viên nước ngoài dạy, vậy mà 1 tuần học đc có 2 tiết, đã vậy còn có chuyện thay đổi Mỹ đen - Mỹ trắng dạy nữa chứ. thiệt là bức xúc ... chả hiểu "chuẩn Quốc gia" cái quái gì. làm tiền là giỏi. hồi mình và em trai kế còn học (sn 91 và 93) thì 1 năm chỉ đóng 800k. bây giờ em út đóng tiền gấp 3 4 lần...thiệt nãn !
Bà chị bên USA về chơi, bả hỏi học phí 1 tháng cho con bao nhiêu. Mình trả lời tầm 100USD (2.5 tuổi). Bả hết hồn. Mình hỏi lại, 3 đứa của chị bao nhiêu/ tháng, 1 đứa 15 tuổi, 1 đứa 12 tuổi, 1 đứa 7 tuổi. Bả trả lời. 2 đồng 1 đứa x 3 đứa = 6 đồng/ngày Đó là tiền ăn, ngoài ra tiền học 0 đồng Chỉ đang dành dùm tiền để 3 đứa vào Đại học. Lúc này đây mới thật sự là Tiền nào của nấy. Ngược lại mình, không biết 12 năm học đổ vào bao nhiêu tiền đề có cái bằng Tú Tài Tú Bà chả có ý nghĩa gì hết.
Chị của bác nên US à, bên US từ primary đến high là chính phủ phổ cập hết nên học miễn phí mà, VN nghe cũng phổ cập đến cấp 2 rồi mà sao cấp 1 đi học vẫn đóng tiền tùm lum
em nói thiệt chứ con em mà ra đời em ko co nó học ở VN này đâu.~..~ học gì mới 6 giờ sáng lò mò dậy di học đêm thì phải hơn 12g mới ngủ ngày ngủ đc 5 tiếng mấy chắc lớn lên nó ko vượt qua nổi đc 1m7 cơ thể ko thể nào phát triển đc so với cái quá trình học hành như trâu bò này.vào lớp học thì mấy à cô như chằn ah dạy học gì mà toàn thấy dánh đập hạch hoẹ học sinh mấy đứa mà lớn ên trở nên du côn hay nóng tính đụng đến hâm chém hâm đập cũng từ mấy bà cô này ra.chưa kể đến là việc đì học sinh ko học thêm 20/11 phải tặng quà cáp ko tặng là bị đì thấy rõ.Bức xúc
Mới coi cái giá học phí bên Việt Úc Nếu học lớp 1 thì học phí 1 năm : 3,000 + tiền ăn : 700 + Quỷ hổ trợ phát triển trường : 350 + Phí ghi danh : 50 USD + phí giữ chỗ : 500 = 4600 USD/năm Càng lên cao càng mắc, cấp 3 thì 1 năm 5900 USD Tiền xe đứa đón thì mỗi năm gần 1000 không bắt buộc Tính ra phí 1 năm từ 110tr đến 140tr/ năm Chất lượng đào tạo thấy có vẽ rất OK nhưng không phải ai cũng theo nổi suốt 12 năm
Như e nè bác =)) Sáng 5h45 là lon ton dậy sửa sọn đi học ( tại tính e hơi bị ngựa bà, chuẩn bị lâu ) :sweat: 6h30 xuất phát, học tới 11h15 là đi zìa, hết buổi sáng. Zề tới nhà cũng 11h30 ( níu rước sớm ), có khi lu xu bu đứng tới 12h lun zì ng nhà quên đón mới khổ =.= :angry: Ăn cơm trưa, tắm rửa đc chừng là 1h lết đi học tiếp ( chưa kể có nhìu 3 nhìu má cho bài buổi sáng buổi chiều là ktra rồi ) :amazed: Học tới 5h15 là tan, hết buổi chiều, ở lại học tới 7h, từ 7h đó chạy wa bên cơ sở kia học tới 9h45 =)) Kết thúc 1 ngày của e là như thế đấy ạ.:sweat: Zề nhà cũng phải 10h30, tắm rửa ăn cơm òi phải chuẩn bị bài cho ngày mai nữa, mà tánh e thì lại lề mề, ngồi chơi cái này cái kia rồi mới chịu học vài 3 chữ ( chủ íu quan trọng ) Thường 1 ngày ngủ đc có 3-4 tiếng ( nên e hay zô lớp ngủ bù lắm =)) Chứ e là học bài làm bài đầy đủ như ngta chắc cũng thức tới 3h sáng quá =)) Sở dĩ học nhìu thế là 4 môn chính e đều học thêm, chưa kể có môn học 2 chỗ, 1 nơi học ngoài để thi dh, 1 nơi học để khỏi bị làm khó dễ ( trường e nổi tiếng đì hs là ngóc đầu hok lên lun >.< ) udency: À, Hôm nay rảnh rang là tại e cúp đấy ạ =)) p/S: à quên, kế bên nhà e, cô giáo dạy lớp 2 - học thim : Đông Khủng Khiếp =)) E là e sợ nền GD Vn lắm . Nghĩ sao 5 nay là cuối cấp mà mấy má môn GDCD, QP, C.Nghệ bắt học bài, soạn bài tá lả Học cho lắm rồi cuối cùng áp dụng thực tiễn chả có bao nhiu. Thua xa nền GD nước ngoài. Vì thế mà hs nước mình học bị áp lực nhìu, mà nền KT vẫn k hơn đc ngta
cái đó là sv oversea ah bro sv nội địa còn rẻ nữa trung bih` thì = giá đó chia 3 hay chia cho 4 là của sv nội địa theo học tại trường.ah1 em nhầm coi cái này là VU em tưởng đâu học phí bên úc thì chia ra cho oversea và nội địa
hoi` nay bác tnakhoa đưa cái link là của british tính theo bảng mà nên mắc gần gấp đôi so với của Úc đó
Mình năm nay lên 11, hên là ba mẹ không đặt nặng vấn đề học hành(khá giỏi là ok, đừng tb - yếu là được) nên cũng thoải mái. Gấu em đang học chuyên Anh TĐN, học gì mà ở trường từ 6h30 sáng đến 4h chiều (1 ngày học 10 tiết, riêng thứ 7 "giảm" còn 5 tiết buổi sáng), vừa lết ra khỏi cổng trường là phải đi học thêm tùm lum tà la đến 9h mới đến nhà. Bây giờ lúc nào nhỏ cũng trong tình trạng quá tải, lại gặp thêm gia đình nhỏ lại khắt khe trong việc học nên có vẻ bắt đầu xuống sức rồi.