Tìm kiếm bài viết theo id

Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy...................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mio150i, 2/9/11.

ID Topic : 3779831
Ngày đăng:
2/9/11 lúc 11:03
  1. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    her đọc topic xong mắc cười quá chời. Thấy bro này cũng rảnh thiệt con trai mà theo chỉ sát quá nè. Nói chung đi chơi một vài lần là biết con người rồi, Thằng bạn bro ko gọi đt cũng hiểu rồi nếu nó tôn trọng mình thì đâu có zạ. Mà chia tay chi uống bro cứ quen chơi chơi. Nó cho thì chơi không thì thôi ^^!. Buồn thì dắt e nó đi.... Còn không thì thôi
     
  2. vietmaxx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi tiếc làm gì...vướng vô thứ đó hại thân lắm em ơi
     
  3. nhoxxxxx27 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai mà lọt trong mắt xanh gái này thì chắc bạn đó hay lắm nhĩ..............
     
  4. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Bạn có nge câu lắm mối tối năm không, hoặc khôn 3 năm dại 1 giờ không, cả đời mình khôn lanh thì sao, kén cá chọn canh cuối cùng mình chọn 1 mngười bình thường thôi, không nổi trội, không giàu có, kém mình mọi thứ từ gia cảnh, địa vị xã hội, ngoại hình. Mình cũng không buồn hay so sánh với ai, vì đó là sự lựa chọn của mình, mình tin bản thân mình,

    Ai ngờ lại đau đầu vì 1 người chả ra sao, nó toàn đi gây họa, mình đi theo sau dọn dẹp tàn tích cho nó, sinh đủ thứ tật, dối cha lừa mẹ gạt bồ, nó chỉ tay thề hàng trăm lần là sinh chừa, xin bỏ cũng như ko, mình nói muốn khảị cổ mà như đàn gãy tay trâu. Ức nhất bà mẹ nó, con 1 nên bênh con chằm chặp. Công nhận mình dễ. cho nó cơ hội tu tâm sửa tính sống cho đàng hoàng, mà cũng chả ra sao.

    Nản, hết lần này đến lần khác mượn tiền mình ko trả, mà mình vẫn cho mượn, gần đây nhất lấy tiền trong ví mình xài ko hỏi 1 tiếng luôn, ngu nhất là thằng e, đến nhà mình dụ nó đưa chìa khóa xe cho nó mượn, h xe mình phương nào không biết. Định luật bù trừ mà. Mình cũng ko hiểu sao số mình lận đận thế nữa, chia tay mà cứ bị nó me trước công ty hoài. Mất mặt quá đi.

    Bữa giận quá mình đem dây da ra đánh nó 1 trận tơi bời( karatedo tam đẳng mà). Đánh xong thấy tội tội nó, cho qua, ai dè cũng vậy. Giờ đang định chơi nó 1 cú trước khi rút quân Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... Ăn không được đạp đổ luônCần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 1 Dù sao mình cũng tương đối độc lập tài chính, cũng ko nhờ cậy ai nhiều, chắc sống vậy hết đờiCần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 2

    Số người mà, ko có cái gì hoàn hảo đâu, còn dám nói mình tốt nữa ko, đụng fai nọc thì phật cũng thành ma Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 3
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    :surrender: thôi rồi box có 3 cao thủ võ lâm marketing02-snow-nhocyuka + quân sư quạt mo 7miles Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 2ps:
     
  6. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bữa nào rảnh hẹn em nó đi chơi dày vò 1 trận cho đã rồi cho tự đi về cho bỏ ghét. Cái thứ đó phải ác với nó mới được.
     
  7. lewiso7 Thành Viên Cấp 3

    Bạn quen trúng con nhà nghèo đó, nghà nghèo quá nên giống con chó, thấy ai chạy SH là theo vẫy đuôi đó.
     
  8. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Vậy thế nào là nhà nghèo hả bạn, không đủ tiền ăn uống, không đủ tiền sắm sửa hay không khả năng tự nuôi mình. Nghèo nhiều nghĩa lắm, giờ khối con nhà giàu sung sướng quen rồi, ko làm được, phải bám vào 1 đại gia nào đó mới sống được, chứ tự nuôi mình sao nổi, đó mới là nghèo. Còn những bé tự đi làm, tự nuôi thân
    được đách gì ăn bám ai, nhờ cậy ai.

    Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy...................
     
  9. soibang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trước giờ tưởng marketing02 là người phàm, thì ra là siêu nhân cá tính Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 1, hâm mộ quá Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 2Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 3Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 4
     
  10. Silver Wings Thành Viên Vàng

    Bình thường thôi, quen tuổi teen phải chịu, hehe. Mình thấy cũng k có gì mà buồn tức hết. Nó mới quen mình có 1 tuần thôi, trước nay nó đã như vậy mà. Nếu bạn k thích kiểu con gái như vậy thì bye bye thôi chứ gì mà phải bùn tức. Khi nào mình quen nó bao lâu rồi mà k biết giữ để nó đi w thằng khác kia mới đáng nói
     
  11. Silver Wings Thành Viên Vàng

    Nói chuyện khó nghe quá
     
  12. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    con đó sống phức tạp quá, bỏ đi bro
     
  13. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đúng dở hơi, viết thì dài mà bạn chưa chứng minh được cậu kia lừa mình chỗ nào, không muốn đi du lịch thì bảo không thích. Đấy chỉ là những kỹ thuật tán bất cứ 1 người đàn ông bình thường nào khi cưa cẩm cũng làm. Có cần phải nặng lời thế không. Toàn bộ do cô suy diễn ra thôi, thật chứ 1 người đẹp trai, ga lăng, cv tốt nhiều gái khen (theo như bạn kể) mà rủ bạn đi du lịch cho tốn kém tức là người ta đã thích bạn thật đấy.

    Cái bệnh này là bệnh Âm Dương ko điều hoà, bị áp lực giữ gìn trinh tiết thế nên mới bí dưới phá não nên não mới có viên sỏi to như vậy.

    Tự dưng nta trả lời chưa có bạn gái hay chưa yêu ai hết, lập tức bạn suy ra nta thuộc loại săn gái ngu ngơ. Nực cười cho cái lập luận của bạn. Mình phải lưu cái cmt này của bạn lại mai mốt mệt mỏi lôi ra đọc Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy...................

    P/S: Mình không phải bác SIR nhé, phông đen mới là của bác ấy.
     
  14. Dj_Sonic _Trance4ever_

    .

    cực kì nhảm & rảnh lun mới đúng :hungry:



    giải thích dùm mình chỗ đoạn đỏ, cái vụ trinh tiết là sao Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 2
     
  15. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Không lẽ lôi tất cả cuộc gọi, tin nhắn, hành động ra mới dc à, vậy thì viết tới sang năm mới chưng minh được. Điều mình nói hoàn toàn sự thật thôi, không tin tùy bạn, cái gì cũng có giá của nó, thằng đó đẹp choai, nhà khá khẩm, nó biết địa vị của mình nên kua 1 lúc 2-3 em,3-4 em. Tất nhiên khi kua thì hết lòng hết dạ, cho đối phương chết. mê thì thôi mà. Ai cũng kua nhiệt tình

    Đẹp trai, nhà giàu, galang, ai chả mê, nhưng bạn có nghĩ rằng nó dùng những thứ ấy để câu 1 lúc 2-3 con không. Đẹp trai thường lăng nhăng, chuyện như vậy thì 10 hết 9 bị tật đó. Tui đã nhận ra điều đó sớm rồi, 24 tuổi chưa yêu ai, nói thật lừa người, còn nói chỉ thích tui thôi, nghe là biết giả dối. Vì tui ngoại hình bình thường, tính cách ko gì đặc biệt,thik tui vì lí do gì đây.

    Mà sau này mọi chuyện cũng phanh phui hết rồi, cuối cùng nó cũng thừa nhận mà. với 1 người khác, những gì nó làm chỉ vì mục tiêu cưa gái

    Một điều nữa, tui ko tự khen mình, tui nói ra để các bạn gái như tui cảnh giác với mấy anh chàng đẹp mã, rồi lấy cái mã đó tán gái.

    Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 1
     
  16. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... chủ đề này hình như dài wa xá rồi
     
  17. ngocduongnhi Thành Viên Cấp 1

    chủ thớt off rồi ah ?
     
  18. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Em gái. Chính vì những cái tính đa nghi như thế nên đời nó tự sản sinh ra những thằng "bất tài",chỉ có cái mánh chuyên đi lừa gái.
    Trai nó bảo nó đang chưa yêu ai thì nói trai lừa người, Nói đã yêu nhiều lắm thì bảo nó đa tình,đểu...

    Trai nó có cái mã+ tài sản thì quy chụp cho trai cái tội đa tình, bắt cá 2 tay bla bla..., Trai cua nhiệt tình, tình cảm thì bảo nó chỉ muốn lên giường, Nói chung chính mấy em này làm cho các chú gà rất là khổ sở, đết còn biết đường nào mà lần, tạo điều kiện cho mấy bác nông dân cao tay, chỉ cần rủ rỉ vài câu là lao vào như con thiêu thân,đơn giản vô cùng.

    ps: Theo kinh nghiệm của tớ thì mấy bé loại này rất là dễ ăn, nếu biết ăn đúng cách, vì chưa có kinh nghiệm tình trường nhiều. Còn các loại gái bản tính tự tin,ăn nói "hồn nhiên"Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 1, VD như bé yuka, tung bi, eris... trên 5s này thì khó xơi vô cùng, vì mấy bé này đầu óc có đầy sạn rồi...:sweat:
     
  19. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Quá ư là tự tin, dù trai hay gái thì 2 phía đều có cao thủ, hôm nay anh chưa gặp cao thủ thì ngày khác cũng gặp cao thủ thôi.

    Con gái thuộc loại cao thủ thì còn tinh khôn và ranh mãnh hơn nữa, nó biết thả- chụp lúc nào, biết chậm mà chắc, cứ từ từ với con trai, 1 chút hiền lành, 1 chút ngang bướng, 1 chút hung dữ. Biết nên làm gì và không nên làm gì, cái gì đại kị, có lẽ ko làm con trai đau đầu nhưng sẽ tốn nhiều công sức cưa cẩm hay mệt lã theo mục tiêu.:byebye:

    Em gái này biết anh cao thủ, em cũng ko dám nhận mình hơn ai, nhưng em biết anh chắc cũng nhiều trận thương đau rồi.( Kinh nghiệm nhiều mới khôn ra)Cần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 1

    Còn em an phận rồi, sau này có bị cao thủ như các sư quynh đây lừa ko thì ko biết, nhưng hiện tại thì khá ổnCần tư vấn khi gặp người bạn gái như vậy................... - 2

    Mà ko ai khôn cả đời đâu anh, núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn mà.
     
  20. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Toàn cao thủ thôi, đi yêu mà còn hơn đi đánh trận, chiến thuật, tâm lý chiến , thứ gì cũng có =))
     

Tình hình diễn đàn

  1. HuyPhuc1905,
  2. Fish,
  3. honeyz...
Tổng: 581 (Thành viên: 4, Khách: 505, Robots: 72)