Tìm kiếm bài viết theo id

Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 12/9/11.

ID Topic : 3822233
Ngày đăng:
12/9/11 lúc 14:42
  1. Emđây Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Qua voz forum search bài Con Chó và Thằng Osin đọc nhé bạn
     
  2. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    chủ thớt chém gió chạy rùi ae còn ném gạch...
     
  3. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Chỉ biết chia buồn cùng chủ top.Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???
     
  4. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    bác nghe lời em,vợ bác hù bác đó ko dám chia tay đâu bác là đàn ông con trai cứ cứng rắn vô cho e cái gì đúng thì thôi cưới vo dau phãi cưoi má đâu mà làm quá đáng như zậy,e là e tát cho xéo mặt chứ ở đó 1 ngày 20k
     
  5. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cum văn phòng h cũng 26k ui` @@, đó là chưa nói gặp đinh tặc chax bác dắt xe zìa lun, oy` còn tiền nước nôi nữa... kon zợ bác kì zậy, e hok hỉu lun
     
  6. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    nhớ bà chị nói 1 câu . mày cầm 20k trong người lỡ đạp bánh tráng người ta lấy gì mà đền ....................
     
  7. johnson123 Thành Viên Cấp 1

    Tùy bác thôi , nếu bác cưới vợ về làm má thì hãy chấp nhận sự thật đi , còn xác định cưới vợ để làm vợ thì bỏ quách cho rồi , có 20k trong túi thì đến thằng sinh viện nghèo như em còn không dám ra đường chứ huống chi người đi làm
    Cũng còn tùy , nếu vợ bác quá xinh như Lưu Diệc Phi hay thân hình nóng bỏng như Ngọc Trinh , hoặc bác đang sống ở nhà vợ thì cắn răng chịu đựng cũng dc !
     
  8. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia tay đi cho bớt đau khổ,níu kéo cũng ko có hạnh phúc đâu đó mà sư huynh....
     
  9. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    20k 1 ngày,phải xét về nhiều góc độ
    1/vợ bác có đi làm ko,lương ngang bác k
    2/vợ bác tiết kiệm k,tiền dư ra có dc minh bạch ko hay bả làm j mà bác k hề bít
    3/nếu đó là 1 người vợ bít lo xa thì bác đành fai "hi sinh đời bố_củng cố doi con vậy" ^^
    nếu k thỏa 1 trong 2 điều trên thì chia tay sớm bớt đau khổ ^^
     
  10. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    Ặc,hết dám cưới vợ ...... Có cách giúp a đây.
    Ngày mai: Lên cơ quan,gọi về kêu vợ xe lủng lốp và nói cô ấy lên (nhớ đâm thủng lốp xe),nếu vợ ko lên và nói mượn tạm bạn thì ok rồi (khỏi đâm thủng xe)
    Ngày mốt:Nhờ vã chổ sữa xe quen nói là xe hư nồi và sửa em mang tiền lên(nhớ đóng cho khéo)
    Ngày kia: Đâm thủng lốp xe và dẫn bộ về(nhớ xa nhà tí để khỏi phát hiện),tỏ ra cực kỳ bực bội,đừng nói chuyện với vợ và lên ngủ.
    Ngày kỉa: đảm bảo vợ sẽ nhét vào tay bạn 50k vá xe và 200k dằn túi....
    Nếu chưa đủ si nhê thì nghĩ thêm trò nhé
     
  11. vợ gì kỳ vậy? bye bye gấp đi, hy vọng ko chém gió!!!
     
  12. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    thế a chủ topic ko táng cho con vợ 1 cái chết mẹ nó rùi chia tay hay sao mà còn lên đây gõ bàn phím, đợi nó lấy váy trùm lên đầu bắt đi ngủ vì sợ hao điện à ?
     
  13. phongthanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc chị vợ anh ấy lên 5s đọc đc bài này rồi...cũng hiểu tại sao anh ấy ko xuất hiện nữa
     
  14. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    thế cả nhà bác ko ai có nổi 500k cho bác để bác dằn bóp sao mà có việc này cũng đem ra cãi vã vợ chồng với nhau?
     
  15. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vote cho bạn,vợ như thế còn hơn cả Mẹ,1 bước tiễn em lên đường.
     
  16. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    Hình như cầu phú mỹ chưa có ai nhãy , chủ topic lên đó mà giải quyết cho nó gọn.....hic..sống chi mà khổ vậy ......
     
  17. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Mạnh tay vào. Quan trọng vợ bạn có kiếm ra tiền hay kg nữa chứ
     
  18. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Nói thiệt chủ thớt " hiền " quá , được nước con vợ nhảy lên đè đầu đè cổ lúc nào không hay . Khi đó trật tự , ngôi vị trong gia đình đã phân rỏ sau này không thay đổi được đâu , lúc đó cuộc sống của bạn thật chẳng khác nào trong ngục tù .
     
  19. tieumy_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bó tay nhỏ vợ này :|
     
  20. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Tầm bậy! Ai bảo ông thế? Tôi làm ở đây 3 năm rồi cụ ạ. Trong khi mới biết gia đình vợ từ tháng 3/2011 và cưới tháng 8. Hôm qua tôi bận quá nên chỉ kịp quăng topic lên rồi offline lo làm việc. Tối qua tôi đi nhậu về gặp vợ ngồi ngay bàn máy tính soạn giáo án ( vo tôi làm GV tieu hoc), Tôi bước tới mở topic này lên và đọc các comment của mấy bro sang sảng. Vợ tôi thấy thông tin hiện lên google nên giọng chìm nghỉm: " vậy cũng viết lên mạng, rãnh quá!" Tôi ko nói gì và tiếp tục mở. Đọc 5 - 6 page vợ tôi nghe bảo ko đọc, tôi cứ đọc , cô ta ko chịu được nên dọn tài liệu sang bàn khác làm. Tôi vẫn đọc, cô ta vẫn nghe nên nói giọng năn nỉ như muốn khóc :" Bây giờ anh có để yên cho tôi làm việc ko". Tôi thấy vậy nên thôi đi tắm. Từ tối qua tới giờ vợ tôi có vẽ yếu đuối và hiền lành với tôi lắm, chắc nghe mấy comment của các bro có vẻ thắm rồi. Vợ tôi cũng ko đòi 500K tôi đang giữ trong người từ lúc lãnh lương nên tối wa mới có tiền nhậu. Cám ơn mấy bro nhiều