Tìm kiếm bài viết theo id

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi heocon60, 13/9/11.

ID Topic : 3825883
Ngày đăng:
13/9/11 lúc 11:06
  1. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,970
    Hàng trăm người dân đứng... nhìn “hiệp sĩ” bắt trộm
    Hàng trăm người chứng kiến cảnh “hiệp sĩ” đánh nhau với trộm nhưng không ai dám vào hỗ trợ! Chỉ đến khi tên trộm bị “hiệp sĩ” khống chế, nhiều người mới “dũng cảm” lao vào đánh “hôi”!
    Trong lúc vật nhau cho đến lúc tước được hung khí và bắt gọn tên trộm khi hắn chạy vào một siêu thị, khi trở ra để lấy xe chở tên trộm về công an, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất.

    Hai tên trộm hung hãn

    Lúc 17 giờ ngày 12/9, nhóm “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến, Lê Quang Bình và Châu Minh Quốc đang đi trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú – TPHCM, phát hiện 2 thanh niên to con đi chung một máy có biểu hiện khả nghi nên bí mật bám theo.

    Sau đó một lúc, khi vào hẻm 17 đường Gò Dầu (P. Tân Quý, Q. Tân Phú), đến một căn nhà chỉ khép cửa hờ, 2 thanh niên dừng xe. Tên ngồi sau liền lẻn vào, dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy trong căn nhà này rồi lái xe chạy trốn.

    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
    Tên trộm đã bị "hiệp sĩ" không chế. Lúc này mọi người mới xông vào... xử trộm

    Ngay lúc này, cả 3 “hiệp sĩ” rồ ga đuổi theo thì bị đồng bọn (đối tượng cầm lái) của tên trộm vừa cản đường, vừa dùng dây xích tấn công nhóm “hiệp sĩ” một cách quyết liệt nhưng các “hiệp sĩ” vẫn quyết truy đuổi. Khi đến ngã tư Độc Lập - Nguyễn Xuân Khoát (phường Tân Thành, quận Tân Phú), “hiệp sĩ” Minh Tiến đạp ngã chiếc xe vừa bị trộm, tay trộm ngã xuống đường nhưng hắn mau chân lên xe đồng bọn đang chạy theo để tiếp tục chạy trốn. Hàng trăm người chứng kiến cảnh “hiệp sĩ” đánh nhau với trộm nhưng không ai dám vào hỗ trợ! Chỉ đến khi tên trộm bị “hiệp sĩ” khống chế, nhiều người mới “dũng cảm” lao vào đánh “hôi”!

    Trong lúc “hiệp sĩ” Minh Quốc ở lại giữ xe tang vật, Minh Tiến và Quang Bình tiếp tục truy đuổi 2 tên trộm. Khi vào một con hẻm trên đường Nguyễn Sơn, 2 tên tộm dừng lại, dùng dây xích tấn công làm “hiệp sĩ” Minh Tiến ngã xe. Thấy đồng đội bị 2 tên trộm tấn công, anh Quang Bình lao thẳng xe máy của mình vào xe 2 tên trộm nhưng do đường trơn là anh Quang Bình bị trượt ngã. Lợi dụng cơ hội này, 2 tên trộm nhảy lên chiếc xe còn lại chạy ngược ra đường Nguyễn Sơn.

    Để mặc “Hiệp sĩ” chống trả với tội phạm

    Quyết không để 2 tên trộm trốn thoát, “hiệp sĩ” Minh Tiến lấy xe máy của anh Quang Bình truy đuổi tiếp. Khi ra đường Nguyễn Sơn được một đọan, Minh Tiến nắm được áo tên trộm ngồi sau giật ngược làm tên này ngã xuống đường, tên cầm lái tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Minh Tiến rời xe, lao vào khống chế tên vừa bị ngã nhưng bị tên này dùng dây xích tấn công quyết liệt trước sự chứng kiến của hàng trăm người đi đường. Tuy nhiên, lúc đó, không ngươi nào dám xông vào hỗ trợ “hiệp sĩ” Minh Tiến để không chế tên trộm.

    Phải mất gần 15 phút đánh “xáp lá cà”, Minh Tiến mới giật được sợi xích của tên trộm và đuổi theo bắt gọn tên tội phạm khi hắn chạy vào một siêu thị gần đó. Trói tên trộm xong, Minh Tiến quay trở ra thì chiếc xe máy dùng để truy đuổi tên trộm đã biến mất. Một số người chứng kiến cho biết lúc đó, thấy một thanh niên đến lấy xe máy chạy đi nhưng họ nghĩ là đồng đội của nhóm “hiệp sĩ” nên không phản ứng!

    Đáng buồn!

    Điều đáng buồn là trong lúc “hiệp sĩ” Minh Tiến phải một mình chống trả với tên tội phạm hung hãn thì không một ai dám xông vào hỗ trợ “hiệp sĩ” và cũng không người nào “để mắt” đến chiếc xe của “hiệp sĩ”. Nhưng ngay sau khi tên trộm bị anh Minh Tiến khống chế, nhiều người lại thể hiện lòng “dũng cảm” bằng cách lao vào đấm, đá “hôi” tên trộm. Sau khi nhận tin báo của một “hiệp sĩ”, Công an phường Tân Quý đã tới hiện trường chở tên trộm đến bệnh viện cấp cứu, chở chiếc xe tang vật về trụ sở để lấy lời khai của người bị hại và của nhóm “hiệp sĩ”.


    Tại bệnh viện, qua khai thác nhanh, đối tượng bị bắt khai là Phạm Hoàng Châu (SN 1965, ngụ đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8-TPHCM), có 2 tiền án do trộm xe máy. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đồng bọn của hắn và truy tìm chiếc xe máy của “hiệp sĩ” bị mất.

    Theo Người Lao Động
    Bạn đọc xong bạn thấy sao?Biết rồi, khổ lắm, nói mãi - 1
     
  2. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    ng dân thờ ờ bt mà...phải trang bị cho các a đồ chơi hay biểu tượng để ng dân thấy biết cùng góp sức...
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Do tâm lí sợ bị trả thù cộng với tính bầy đàn. Chỉ cần lúc đó có 1 người dân dũng cảm nhảy vào phụ anh Tiến 1 tay thì có lẽ mọi người sẽ ko trơ mắt đứng nhìn như vậy. Còn vụ mất cái xe thì bó tay. Thua mấy thằng trộm luôn @@
     
  4. lùn_cô_nương Thành Viên Cấp 6

    hình như có chạy ngang nhà tui na`h...rượt đuổi như phim...hoan hô chú tiến....
     
  5. lovein One Heart One Love

    pó tay. rớt xe rồi mà k dám bu lại đánh nữa Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
     
  6. ¤Huy¤ Thành Viên Cấp 4

    Toàn hoan hô nay nọ ! Chứ ng dân chẳng chịu giúp gì !

    Sống trên đời không tin ai đc ! Haizz !

    Anh Tiến mất chiếc xe rồi không biết cuộc sống sẽ ra sao đây ! Mong sao tìm lại đc !
     
  7. badb0y Thành Viên Cấp 6

    hehe! ko bằng ngoài hà nội rồi! có con sóc cũng nhao nhao cả đám
     
  8. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    hehe thế mới có chuyện có 1 con sóc mà dân xách ghế, xách ..dép, xách..từa lưa dí theo, còn nta bắt trộm thì bu lại đứng nhìn, hix
    chắc con sóc cắn k xi nhê bằng thằng trộm nó quánh quá
     
  9. badb0y Thành Viên Cấp 6

    mốt sở thú xổng con cọp hay sư tử chắc cũng bị đạp chết giống con sóc Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
     
  10. Arés Thành Viên Kim Cương

    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi - 1Biết rồi, khổ lắm, nói mãi - 2Biết rồi, khổ lắm, nói mãi - 3
     
  11. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống ở sài gòn thấy hoài
     
  12. Mace Thành Viên Cấp 4

    người ta nhìn tưởng đánh lộn giữa 2 ng bình thường, nếu anh Tiến có la cướp cướp thì chắc khác rùi
     
  13. baotuham Thành Viên Cấp 4

    Hoan hô hiệp sĩ Tiến. chúc a thành công trong cuộc sống. Và hi vọng a tìm lại được chiếc xe máy. (Không biết đồng bọn trộm lấy hay là là...)
    Theo quan điểm mình: sống ở sài gòn thì bản thân mình lo cho mình thôi, đừng bao giờ mong được sự giúp đỡ của người đi đường. Nếu có lòng tốt thì giúp người khác được, chứ đừng mong họ giúp gì cho mình. He he.
     
  14. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    Sao công an không trang bị súng điện hay dùi cui cho mấy anh Hiệp sĩ nhỉ. Chạy ngang chích cho nó 1 phát thì mọi chuyện sẽ khác. Chứ để mấy thằng cướp có vũ khí còn hiệp sĩ tay không thì chịu.
     
  15. ¤Huy¤ Thành Viên Cấp 4

    ĐÚng ! Mình giúp người ta thì đc chứ đừng mong đc giúp gì Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

    Sống là để cho Biết rồi, khổ lắm, nói mãi - 1
     
  16. av_pts Thành Viên Kim Cương

    ,,,,,Biết rồi, khổ lắm, nói mãi cũng nên thông cảm cho mọi người , hok trách ai được. Nếu gặp bạn, bạn thấy 2 người đàn ông đánh nhau , 1 đám bu đông, không ai la lên là cướp , bạn hok biết mặt " hiêp sĩ Minh Tiến " rồi bạn có dám nhào vô làm anh hùng hok =.='!
     
  17. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Bọn trộm cướp giờ táo bạo lắm, lỡ nhảy vô giúp rồi hôm sau nó kéo băng tới trả thù thì nguy! Càng lúc càng bất an với xã hội! Hic!
     
  18. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gần nhà mình . Tội bác Tiến ghê tự nhiên mất xe .
     
  19. lmdt Thành Viên Cấp 5

    bro này nói đúng nè, phải có dụng cụ gì đó hỗ trợ, chứ "tay k bắt cướp" hoài sao "đấu" lại tụi kia Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
     
  20. TheDeath9412 Thành Viên Cấp 6

    ko riêng ở vn đâu các pác àh Biết rồi, khổ lắm, nói mãi nước ngoài cũng rứa thoy, ngu gì đánh cho nó đánh lại, đánh hôi để thằng kia nó hứng là ok rồi =]]
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,312 (Thành viên: 0, Khách: 1,305, Robots: 7)