Đây là phát biểu Quá tự tin của ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN ------------------------------------------------------------- "Thay thì dễ rồi, nhưng ai sẽ lên thay? Nhất là ở vị trí trưởng ban tổ chức giải phải tìm những người có kinh nghiệm, bản lĩnh và dám làm dám chịu trách nhiệm. Bộ máy VFF chỉ có chừng ấy con người. Thường trực VFF sẽ họp bàn, cân nhắc và đưa ra những giải pháp thích hợp." ------------------------------------------------------------- Hơn 80 triệu dân không ai biết làm bóng đá trừ những tay phù thủy này! Không biết bác Hỷ nghĩ sao mà dám tuyên bố thế này.
đua cho bầu Kiên làm,mở miệng ra là cứ nói ko có người làm, rồi mấy ông cứ chây ì ra đó kéo theo cái giải bóng đá chuyên nghiệp chả ai thèm coi
Vẫn y như xưa ... 1 bài duy nhất làm hoài ở các ông lãnh đạo ngoài ấy ... Trước đây từng có Bộ Trưởng này nọ - rồi thứ trưởng rồi trưởng ban ... Cũng phát biểu y như vầy .... Rồi sau đó bị dư luận - báo chí - radio ... tiếng nói người dân dập cho tan nát nên không dám nói giọng đó nữa mà từ từ biết rút ra kinh nghiệm. Biết xin lỗi và nhận trách nhiệm. Không có chuyện bộ này đổ lỗi bộ kia nữa. Mà cùng nhau chung chịu. Giờ tới mấy ông Thể Thao cũng y cái giọng đó. Xin nói thẳng : Các ông cứ đi. Còn cả khối người. cả ngàn người làm được tốt công việc mà các ông đang coi là kinh doanh bỏ túi riêng
Câu này nghe muôn thửu, đâu chỉ riêng phát ra từ miệng mấy lão VFF. Bọn bất tài, kém năng lực nó thế, luôn luôn lo sợ bị thay thế, kéo xuống nên luôn luôn làm đủ mọi cách níu kéo, bám ghế! Lòng tự trọng xuống dưới mức âm luôn rồi!
Mấy bác này giỏi lắm, kinh nghiệm dày dạn lắm cho nên bóng đá VN mới lẹt đẹt mãi tầm Đông Nam Á mà không ngóc lên được!
Có vài ngưởi trong VFF nên, đổi qua , đổi lại cũng vẫn "u như kỹ" và câu thường gặp là dù biết trình độ kém, không có năng lực nhưng vì đảng giao nên phải nhận trọng trách này vừa làm vừa học"già rồi học mẹ gì mữa"chờ chết mới buông cái ghế này......hic..hic..
Người khác lên làm lại phải đào tạo phương pháp ăn uống lại từ đầu, mệt lắm,cứ để thế, thể thao mà, có chết ai đâu mà lo
Không làm được thì giải tán luôn dù sao cũng chẳng ra gì rồi, VFF có mấy ổng thì chỉ có càng ngày càng đi xuống thôi phát biểu của 1 người đúng là nhà nước có khác. Ông làm như VN chẳng có nhân tài, chẳng có ai làm được như mấy ổng. Làm việc chẳng ra gì, phát biểu cũng chẳng ra gì nốt