Tìm kiếm bài viết theo id

Nhiều khi muốn trở thành gà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi teddy171, 14/9/11.

ID Topic : 3829486
Ngày đăng:
14/9/11 lúc 01:49
  1. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    9/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    199
    Nhiều khi sao tui thấy con người mình toan tính quá zạ. Trong tình cảm mà. Mình không nói được những lời như bác Sir.Karamello Vì mình không giỏi văn chương cho lắm. Nhưng mình hành động khá giống triết lý của bác, có những lúc thì không làm được như zạ đặc biệt là hồi xa xưa ( cái này thì ai cũng zạ ) Như bây giờ thì gần triết lý đó rồi. Nhưng bỗng ngày hôm nay mình thấy làm zạ phải chăng mình quá toan tính. Chẳng lẽ cuộc sống là phải đấu trí như vậy àh. Tình cảm lúc nào cũng nghỉ nọ nghỉ kia lúc nào cũng dè chừng phải lấy cái gì đi trước chứ ko được gì, không còn gì. Mình thấy như vậy cũng không ổn chút nào hết. Đôi khi mình muốn trở lại thành cái ngày gà hồi xưa. Thích thì sẽ theo đuổi hết sức. Làm những việc hơi ngốc một chút nhưng có ý nghĩa thật sự, biết rằng đôi khi làm vậy sẽ là thiệt về mình. Làm những việc có người sẽ cho là ngu nhưng mà nếu có người hiểu và biết cảm nhận thì đó mới là tình cảm chân thành. Còn như toan tính thì tới cũng được gì. Được xxx rồi sao chứ .... Bạn thấy thỏa mãn trong phút chốc. Rồi ngẫm lại có còn gì không,
     
  2. minhchau_us Thành Viên Cấp 1

    Ông nói vậy nhưng ông có thực hiện đựơc vậy không?Một khi ông trở lại kiếp gà ?Ông muốn kua gái theo cái cách vô tư, chân thành .......như thế có ý nghĩa hơn à? Ông có chắc với suy nghi như vậy gái sẽ chung tình ?Nếu ông đảm bảo đựơc 100% điều đó ,xin thưa xã hôị này đã kg có gà và sẽ chẳng có cáo.Đồng ý suy nghĩ của ông là tích cực,cũng như đôi khi người ta muốn quay ngược thời gian trở về tuổi ấu thơ.Đó là vì cuộc sống quá phức tạp,quá nhiều căng thẳng mà không ai có thể tránh khỏi,những suy nghĩ đó những ước mơ đó cũng chỉ là thoáng qua.Thực tại vẫn là thực tại.Ông cứ sống cứ yêu thoải mái và đừng bao giờ tự hỏi "mình là cáo hay gà?".Cáo hay gà cũng chỉ là cái để gán ghép cho chính bản thân
    Thiết nghĩ ,nếu đã trải qua nhiều chốn tình trường ông sẽ nhận thức được vấn đề .Ông sẽ chẳng phải suy nghĩ vẩn vơ về gà hay là cáo,hay một tình yêu có ý nghĩa
    .Vì mỗi cuộc tình lại có mỗi hương vị khác nhau.Đó có thể là tình một đêm ,vài tháng.. hoặc thậm chí hơn năm.Trái tim ông có thể mách bảo đâu là người mà ông yêu thương thật sự và trực giác ông có thể chỉ ra rằng gái nào thật lòng yêu ông.Nếu ông yêu vô tư ,kg suy nghĩ,kg tính toán liệu ông có được hạnh phúc? yêu thương chính bản thân mình rồi mới đến người khác,cuộc sống của chính mình kg thể nào là sự từ thiện dài hạn được...
    Có gái để ta thỏa mãn,nhưng cũng có gái để ta nghĩ về tương lai.Gái nào cũng vậy ta không thể là một đứa trẻ của những mối tình học trò mà phải là thầy giáo của những bài thuyết giảng và là thuyền trưởng cuả tình dục,tình yêu....
     
  3. seachsim Thành Viên Cấp 5

    ôi từ gà thì muốn thành cáo, khi tu thành cáo lại muốn trở lại gà.
     
  4. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Cái này nhiều khi khó nói lắm bác ơi.
     
  5. duy_sieuthiet3890 ^Thương gia VIP Trà Vinh^

    Đồng cảm với bác này Nhiều khi muốn trở thành gàNhiều khi muốn trở thành gà - 1,
    Sir.Karamello Nhiều khi muốn trở thành gà - 2

    H6C - Terminator


    ===> Chỉ hướng dẫn những triết lý dành cho người đi cưa gái để "chơi" thôi, chứ cưa về làm vợ thì ông trời định sẳn rùi há há............. khi tình iu đến thì ông trời cũng deeet có đở nổi dù là "gà" hay "cao" thì cũng thế thôi Nhiều khi muốn trở thành gà - 3Nhiều khi muốn trở thành gà - 4
     
  6. Dj_Sonic _Trance4ever_

    nhiều khi cứ gà đi, đừng tính toán quá tự nhiên cái gì tới sẽ tới, con gái nhạy cảm lắm, mình thật lòng hay ko nó bik liền Nhiều khi muốn trở thành gà
     
  7. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    Cái ngu nhất là cái này.Bạn phải hiểu rằng tình yêu và hạnh phúc nằm trong tay mình,mình ko đấu tranh tìm kiếm nó thì biết khi nào nó mới đến với mình đây ? Có duyên ko nợ,duyên trời định....vv những cái đó dù gì cũng chỉ là những cái hư cấu hoặc là 1 cái lí do để người ta dựa vào để bào chữa cho tình yêu đỗ vỡ của mình.Cái vấn đề "chơi" ở đây chả nói lên đc cái tốt xấu gì của người đàn ông cả.Trai gái gì cũng vậy,nhu cầu quan hệ tình dục là 1 chuyện bt trong đời sống...Chẳng qua xã hội ngày càng thực dụng nên tư tưởng con người sau này nó cũng thực dụng,mấy con ghệ thì đào mỏ,lừa tình... còn mấy thằng trai thì cũng bỏ công bỏ sức chỉ để đạt đc cái mình cần....trầy trật qua 1 giai đoạn thì tư tưởng nó khác,những cái suy nghĩ thực dụng đó cũng chỉ giống như là 1 cái áo giáp tự vệ hoặc 1 thứ vũ khí để sau này có thứ mà chống lại kẻ thù...
    Còn chuyện hôn nhân ông trời mà sắp đặt thì nói thật là thằng ăn mày ghẻ có khi cũng có vợ.
     
  8. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hô hô anh đọc mà chết cười Nhiều khi muốn trở thành gà - 5 Cùng 1 thầy hết mà trong lớp có trò giỏi, trò dốt là vậy. Cưa đổ giồi lấy hay bỏ là quyền của các cậu, tùy vào mục đích mỗi thằng, muốn chơi qua đường hay lấy làm vợ cũng phải cưa đổ nó trước. Ở đây anh chỉ nêu lên cách thực hiện. Ô Kê. Chỉ những đứa siêu chã, học hành đé0 chịu dùng đầu, toàn muốn người ta dọn cỗ sẵn rồi chén nên kết quả nó bị thế.

    -Quan niệm thằng chủ top lẫn thằng chã duy_sieuthiet3890 này không hoàn toàn sai và đáng buồn hơn nó chỉ đúng với điều kiện ta đã gây được ấn tượng tốt, 1 cảm tình hay nói rõ hơn là hàng đã kết chúng ta. Thế nhưng sự thực là sự thực, cuộc sống khác xa với những gì trên phim ảnh, và khác xa với lý thuyết suông.

    Và anh em cũng cần phải hiểu rằng chúng ta không đẹp trai như Bình Minh, không giầu có như Cường $, chúng ta xấu trai, chúng ta không học giỏi, chúng ta không có nhiều $ và quan trọng chúng ta muốn yêu được gái ngon Nhiều khi muốn trở thành gà - 6
     
  9. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Làm gà thế nào cũng... số phận đẩy đưa gặp toàn cáo Nhiều khi muốn trở thành gà
     
  10. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hề hề thím 7 hiểu đời. Khỏe không thím Nhiều khi muốn trở thành gà

    -
    Những ní nuận mà anh đưa ra bấy lâu nay chỉ những giai có kiến thức một chút, à mà không phải có ít nhất từ độ khá trở lên mới tiếp thu tốt. Đâu phải thằng nào cũng hiểu được những gì anh nói.
    Còn với những thằng kiến thức tàng tàng thì anh nói cũng bằng thừa.
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Hiểu đời hay ko thì chưa biết nhưng dạo này 7 cũng đang ở Trang trại nuôi gà Nhiều khi muốn trở thành gà - 1, mỗi ngày phải tập sống sót giữa bầy cáo, đến ngày tu thành chính quả chắc cũng thành gà quay mất rồi. Nhiều khi muốn trở thành gà - 2

    Đùa chứ vẫn khỏe, haiz, nhưng nếu được ước thì chỉ ước 1 điều giản dị: alehấp 1 phát là thấy cái mặt mốc meo của mình ở Sì Gòn. Nhiều khi muốn trở thành gà - 3Còn Sir giờ này không đi làm hay sao mà rảnh mò vô 5s thế?
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em đã yêu rồi thì chỉ có thể yêu chân thành và thủy chung thui... nhỏ h chưa yêu aiNhiều khi muốn trở thành gàNhiều khi muốn trở thành gà - 1Nhiều khi muốn trở thành gà - 2
     
  13. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    đang chờ rp của ông anh đây Nhiều khi muốn trở thành gà - 3
     
  14. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Nói chung là mình nói như vầy thôi nè. Bạn Quét được con nhỏ đó thì đã sao, mình thấy chuyện này hết sức bình thường thích thì nó đến. Đừng có ý nghĩ là chỉ để quyest thôi. Nhiều khi mình cũng cua gái cũng đi chơi bình thường thôi vẫn vui mà tất nhiên mấy con nhỏ này ít nhiều cũng có điểm tốt. Thứ nhất nó chẳng bao giờ theo kiểu đoàn mỏ. Nó có lòng tự trọng nên chẳng bao giờ nhờ vả gì. Thứ hai chuyện tiền bạc thì con trai chủ chi chút nếu mình cảm thấy cái gì chi được chấp nhận được okie thì okie chứ cũng đừng có tính quá. Với lại đôi lúc mấy nhỏ này cũng thuộc dạng biết điều. Còn như bro Sir.Karamello thì mình sẽ là người được lợi nhất trong chuyện này. Được quét gái vì lúc đó cũng có tư tưởng là cáo mà. Lại con được nhỏ đó chăm lo đủ thứ mua đồ, thích ăn gì em là sáng em đó chạy xe mua đồ ăn qua mang tới nhà. Vì là cáo mà suy nghỉ ban đầu nó zạ nó chịu thôi, còn mình thì còn mấy e xinh tươi khác ^^!. Rồi thì mối quan hệ như vậy không kéo dài. Rồi mình chợt nhật ra lúc đó mình đừng có cáo quá thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi vì đó là 1 người tốt mà
     
  15. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Vãi cả chú teddy. Tui ko biết trình "tán gái" của chú thế nào,ăn dc bao nhiêu gái rồi, mà cách ăn nói cứ như "Độc Cô Cầu Bại" trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, vì tài giỏi "vô đối" nên đâm ra buồn rầuNhiều khi muốn trở thành gà.Trình độ chém gió của chú vượt xa tui rồi. Xin bái phục.Nhiều khi muốn trở thành gà - 1
     
  16. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Cái này là mình chỉ nói em đó đối xử mình như zạ. Tất nhiêu là mấy e xinh tươi kia thì mình đâu có nói là mình vớ được hết. Mà con nào mình thấy chua là mình đâu có theo. Còn cái chuyện đi cafe gặp gỡ mà thấy okie có cửa mình mới....
     
  17. tranlethanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    karranelo im me mày đi.xạo lồn wá
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    pa đó chax lúc trước bị gái đá nên h hận gái zậy...Nhiều khi muốn trở thành gà herherr
    hok đúng thui đừng chém em ... em hiền lắmNhiều khi muốn trở thành gà - 1
     
  19. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Bro nay lam gi buc xuc za
     
  20. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Gà hay cáo là ăn thua bản thân mình...muốn mình làm gà thì sẽ gà, muốn mình thành cáo thì sẽ cáo...ng ngoài nhìn nhận, đánh giá mình ntn không quan trọng...quan trọng là bản chất con người thật sự của bạn là gà hay cáo thì nên phát triển suy nghĩ cũng như cách sống đúng với bản chất con người của mình đc rùi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,350 (Thành viên: 4, Khách: 1,339, Robots: 7)