Chuyện là hôm qua rảnh rỗi, chẳng biết làm gì tự nhiên thấy phòng mình chưa có cái gạt tàn thuốc thế là rị mọ mày mò đục đẽo sơn sơn phết phết được cái gạt tàn bằng ống tre, thoạt nhìn cứ như là khẩu đại bác vậy các bác ạ. Do mấy đứa bạn hay gọi là Poseidon ( trong thần thoại hy lạp ấy) thế là tự họa lên mấy chữ, thêm hình con Snake cho hoành tráng ( do em tuổi rắn) Nhìn xấu xấu, nhưng do là của mình tự chế nên thấy thích thích bèn đưa lên cho anh em chia sẽ. Nhờ nó mà hôm qua giờ cái cổ họng muốn sưng rồi( tại hút thuốc hoài đó mà) hơ hơ hơ... Để em đưa vài tấm của em nó lên cho mấy bác coi, mà chớ có cười thằng em này đấy nhé, hôm nào rảnh rảnh em lại mày mò đục đẽo được cái gì hay thì em mới dám khoe nữa... cám ơn các bác nhé. hơ hơ hơ....