Tìm kiếm bài viết theo id

Mấy Pác có thik nghe nhạc Tô Chấn Phong ko???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 0904627527, 15/9/11.

ID Topic : 3839485
Ngày đăng:
15/9/11 lúc 22:51
  1. evilbaby Thành Viên Cấp 2

    ai làm bộ sưu tầm cho download về đi , buồn buồn cũng hay nghe nhưng làm biếng tập hợp về quá
     
  2. A9_NTD Thành Viên Cấp 2

    Hồi nhỏ rất thích Tô Chấn Phong..cứ nhai đi nhai lại mấy bài Kỷ niệm nào vội tan,Xin em một nụ cười,dĩ vãng nhạt nhòa,tình nồng..vv..vv..
     
  3. mohamaxaly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tố chân phong hát hay mình cũng rất thích.có diều muốn biết mặt,mà tìm hoài ko thấy video nào có mặt của tô chấn phong.
    bạn nào link thì gửi cho mình nhé.
     
  4. A9_NTD Thành Viên Cấp 2

    Clip nè bác..

    [YOUTUBE]B6wWFwv1oLY[/YOUTUBE]
     
  5. rain26052000 Thành Viên Cấp 4

    Vote nhiệt tình cho : Một thuở yêu người và Con tim thật thà
     
  6. lazarus Thành Viên Cấp 3

    bài nào cũng hay, ai chép nhạc tô chấn phong đem wa mình chép cho, đủ hết Mấy Pác có thik nghe nhạc Tô Chấn Phong ko???
     
  7. 0904627527 Thành Viên Vàng

    Mấy Pác có thik nghe nhạc Tô Chấn Phong ko??? - 1
     
  8. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    7x đời cuối
    Hồi năm 11 - 12 (94 -95 gì đó) nghe TCP nhiều lắm
    Những buổi chiều vàng
    ...
    Tô chấn phong - lưu bích
    97 -98 mới có làn sóng xanh
    Lúc đầu thì tạm tạm
    Thời mà KIM lợi studio có ngũ hổ tướng (lam trưởng,đan trường, cảm ly, minh thuận , phương thanh)
    ... bây giờ chằng nghe nữa
    Nghe lại : Khánh hà, sỹ đan, ...
     
  9. feeling_star2000 Thành Viên Cấp 4

    NHỮNG BUỔI CHIỀU VÀNG
    ( Em có biết ko thời gian đã qua như 1 giấc mộng, nhớ lại những tháng ngày bên nhau sao quá êm đềm ,ngày ấy chúng ta thật vô tư với những buổi chiều vàng trên đồi cỏ mọc , Anh nghe lòng mình chìm đắm đôi mắt em long lanh và thật hạnh phúc ,Một hạnh phúc vô bờ trong ánh năng hoang hôn , Nhưng ai có ngờ đâu chuyện đời thay đổi vì có những đổi thay )

    Khi yêu nhau em ơi ta đâu ngờ
    sẽ có nhưng tiếng hát rất khó phai ,
    anh yêu mưa yêu nắng yêu sương mai ,tim yêu muôn đời ,
    Bên nhau ta say sưa đôi nhân tình
    hái những chiếc lá úa chiếc lá rơi,
    đôi yêu ương tin mãi bên nhau giấc chiêm bao
    ( Nếu mình đã yêu thì phải hiểu nhau , ngày mai kia nếu chúng mình phải xa nhau , Xin em hay hiểu cho rằng đó là câu chuyện xay ra ngoai ý muốn của chúng ta và xin em hãy quên anh như quên 1 giâc mơ trong đời thời gian sẽ hàn gắn lại những vết thương , cho dù có phôi phai nhưng đôi khi kỷ sẽ trở lại trong ý ức và vàng vặc như áng mấy chiều . kỷ niệm còn mãi vẫn vương thì em ơi dòng đời còn chìm trong đau khổ )
    ...........
     
  10. MrSheva Thành Viên Vàng

    giờ mới nghe cái tên!! zzz
     
  11. vosonglenh7 Thành Viên Cấp 1

    Nghe 10 bài có 9 bài gốc là nhạc hoa
     
  12. BốYThầnTướng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhạc ông này nghe hay, mình có may trăm M file PM3 công ông này, có cả Nhật Tiến nữa, mình thích sưu tầm nhạc tiền chiến...Mấy nhạc nhẽo giờ bá xàm quá nghe toàn chuyện tỉnh cảm tào lao. Nhạc ngày xưa người ta sáng tác dựa trên tâm trạng, nhạc giờ sáng tác chạy theo đồng tiền !
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    có tui nè, nhậu say say về bật TCP lên nằm nghe hoài Mấy Pác có thik nghe nhạc Tô Chấn Phong ko???
     
  14. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    tcp có fai là thằng MC vô duyên của paris by night ko,lam mc đúng vô duyên,chưa nghe nhạc của nó bao giờ,bữa nào serach nghe thử
     
  15. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Thích nhất Tô CHấn Phong,nghe cả chục năm rồi ko chán
     
  16. tan_ky Thành Viên Cấp 2

    một thuở yêu người...tình nồng..yêu 1 người...toàn những bài hay.......
     
  17. thoitrangVIP Thành Viên Kim Cương

    tô chấn phong thì khiỏ nói rồi , 1 chữ hay thôi ..Mấy Pác có thik nghe nhạc Tô Chấn Phong ko???
     
  18. reno Thành Viên Vàng

    Nghe từ 2005 or 2006 gì đó. "Chìm vào lãng quên" luôn nhé
    Giọng hát rất đặc biệt, khá sâu lắng, ko đụng bất kì ai bây giờ
     
  19. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    Tình nồng
    Hoa nào anh quên
    Tình đầu chưa nguôi
    Khúc nhạc buồn
    Còn yêu em mãi
    còn 1 bài có lời là "dòng sông nay đã êm trôi, dòng sông xóa hết cuộc đời, dù đời nhiều trái ngang...." sau này mình tìm lại ko đc, nó tuyệt chủng rồi
     
  20. tringuyen179 Thành Viên Cấp 3

    có ai up link hay post toàn nhạc TCP lên ko, hồi năm 94-95 toàn nghe nhac of TCP đúng chất rất hay, nhớ tình xưa quá, nhớ mái trường trần hưng đạo quá.......