Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    cũng muốn đi nhưng đag ngần ngại chuyện thích nghi...Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  2. VNQT_VDPV Banned

    --Cách suy nghĩ bạn giống thằng bạn mình. Ở dưới quê ông già nó là sếp bự, mới bán đất dc đâu gần 30 tỷ, mua cho nó nguyên căn biệt thự ở Q2, xe ga, ô tô...Rồi nó ko thèm về quê thăm ổng luôn, tối ngày ở chốn thành thị này.....
     
  3. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Ai nói gì thì nói... người có ước mơ, có hòai bảo là tốt ( có nhiều ng ước mơ cũng ko dám! )
    Có câu :
    Đi cho biết đó biết đây
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn!
    Có nhiều người : Văn minh ko muốn, chỉ muốn văng miễng!!!
    Hic...........
     
  4. Malice Thành Viên Kim Cương

    Doc topic nay xong, minh thay 1 so nguoi thich, 1 so nguoi thi GATO. Minh thi thay ban chu topic dang topic nay len cot chu yeu chia se cho ae ve cuoc song o My luc ban ay vua toi la the nao thoi, nho ban ay chia se nen cung biet dc them vai dieu, au cung nen cam on ban ay.
     
  5. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    - Chí lý, cám ơn bạn chủ topic đã chia sẻ!
     
  6. shady Thành Viên Bạch Kim

    nói chung theo mình những ai chưa từng đi nước ngoài thì nên tạo cho mình 1 cơ hội nào đó đi để mở mang tầm mắt và hiểu biết sẽ thấy khác ở VN mình nhiều, thấy bài viết của bác chủ TP hay và thiết thực, hi vọng cứ lâu lâu bác lên 5giay chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm chi ae biết thêm, chúc bác may mắn
     
  7. thanhdoan1988 Thành Viên Cấp 1

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưMình chăm tay hay làm lắm bạn ơi,mà không quen ai cae có cách nào cho mình đi qua đó lập nghiệp không bạn,ở quê khổ quáCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  8. thaonguyen1001 Thành Viên Cấp 4

    haiz..thay pic. ma nho lai nhung nam du hoc ben do Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư Mun wa lai do wa
     
  9. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    k biết bên đó người VN mình có ăn cơm = gạo k vậy chủ topíc Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư thấy bên đó food rẻ quá nên ngĩ chắc toàn ăn đồ ăn k thôi,hèn gì thằng noà thằg nấy múp rụp
     
  10. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    Topic cho mình thêm cái nhìn rõ hơn về nước Mỹ, thanks bạn. Mình chỉ khoái mỗi cái giá xe ở đó :U. Camry 2k6 ở VN xe còn ngon chắc tầm 25k-30k mà ở Mỹ chỉ 5k. Incredible.
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Thấy chuyện kiếm đc $15/h cũng bình thường mà ta. :| :| Việc so sánh giữa bang này với bang kia và chế độ làm việc khác nhau hơi bị khập khiễng vì thực tế mỗi bang mỗi khác. Vụ tips thì đây là lần đầu nghe nói tới. Ở bang tui ở, tips mà không tới 15% là nhân viên phục vụ nó la làng lên liền. :sweat:
     
  12. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    Là người mà sống như tiên, ăn chơi phung phí, trong khi nhìn ra đường toàn dân nghèo đói khổ, liệu có vui được không? Ăn tô phở bạc triệu mà nhìn thằng nhỏ bán vé số đói khổ thấy thương liệu có nuốt được không?
     
  13. Vincent_Bui Banned

    chuyen thuong ngay do ma,mien binh luan,vi co nhug cai can noi co nguoi noi jup rui.
     
  14. KhiCon5s Thành Viên Cấp 2

    Tùy nhà hàng nữa mà. Có nhà hàng tiền tip còn tính vào hóa đơn luôn, không bao giờ dưới 5%, nhưng đó là nhà hàng nước ngoài. Còn ở nhà hàng VN thì 1 lần ăn toàn $20-30, không có chuyện phục vụ đứng phục vụ mỗi bàn đó, sau đó đem bill đến tận nơi cho khách. Phong cách của đa số nhà hàng VN(nhỏ) là khách tự lết tới tới quầy để tính tiền...

    Mình thấy làm ở nhà hàng VN thì thật may mắn mới gặp được người chủ tốt. Mà đa số toàn là ác quỷ không hà...
     
  15. Vincent_Bui Banned

    yeah,nge gia xe hoi ma thAY ham lun ah.
     
  16. Vincent_Bui Banned

    Facebook chac like ko it bro nhi.
     
  17. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Mình đang công tác ở Thụy Sĩ, rất thấm thía về cái không khí sạch. Lạnh âm 10 độ mà cái bệnh viêm xoang mãn tính của mình không hiểu biến đâu mất .

    Người VN "được" cái là rất dễ hài lòng với hiện tại, ngại đổi mới, và rất là "AQ", vì vậy mãi mãi nước Việt Nam cũng không thể đuổi kịp các nước trong khu vực. Thực tế đã nói lên tất cả.
     
  18. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Gì mà Đồng Nai - Sài Gòn ? Biết thì nói bạn ơi. Mình đang ở Thụy Sĩ mà trong công ty có mấy người sáng chạy xe từ Pháp qua đi làm, chiều chạy xe về nè. Đường cao tốc chạy 120km/h rồi thì ở đâu cũng vậy. Chỉ có ở những nước giao thông kém như VN mới phải chui rúc vô trung tâm thành phố thôi.
     
  19. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Đồng tình với ý kiến của bạn và xin bổ sung:
    Xin mọi người đừng hạn hẹp đầu óc mà nói ra câu : "Phải nhớ và biết ơn quê hương, quê hương đã nuôi dưỡng bạn" . Cái đó mơ hồ lắm các bạn à, cha mẹ ông bà anh chị bạn đã nuôi bạn, cho bạn ăn học chứ chả có cái "quê hương" nào hết . Đi đến phương trời nào mà bạn nhớ công sinh dưỡng, lo được chuyện báo hiếu, không quên bà con bạn bè là thanh thản rồi. Xã hội toàn cầu hóa, thích nghi với nó ta sẽ tự coi mình là một con người sống trên trái đất này, quốc tịch cũng chỉ là một tờ giấy thể hiện nơi ta cư trú. Chỉ có tình cảm con người, gia đình, bè bạn là cái liên kết chúng ta, chứ không phải là một biên giới, một chế độ, một ngôn ngữ gì cả.

    Thân.
     
  20. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    ^ ^ con người đều có một quê hương chung đó là trái đất nên sống ở đâu thấy tốt thì sống thôi, mình cũng hiện đang ỡ bên Mỹ giống bạn , mong khi mẹ ,em gái và vợ mình đoàn tụ để xem cuộc sống lúc đó có khác ko , chứ giờ mình toàn ngóng về vn thôi .Bạn đã thích nghi tốt môi trường mới nhưng cuộc sống mới còn nhiều điều chưa đến lắm hãy hưởng thụ và cảm nhận đi nha
     

Tình hình diễn đàn

  1. ductuan88,
  2. HONEYZ,
  3. hcumi,
  4. Anh88,
  5. 01256100000
Tổng: 476 (Thành viên: 7, Khách: 432, Robots: 37)