Chào ae, Chắc hẳn ai cũng bik ngày hum qua 5giay bảo trì server nguyên 1 ngày. Tuy chỉ là 1 ngày ngắn ngủi thôi! Nhưng sao mình thấy nhớ 5giay ghê Thói quen thường ngày của mình là mỗi buổi sáng vào 5giay để up và vào mục trò chuyện tám. Thế mà cả ngày hum wa ngồi ở nhà không làm gi cả :cry_002: hixxx... ----> 5giay trở thành cuộc sống rồi! Không biết có ae nào cảm giác như mình k nhỉ?
em thì ức chế lắm, nãy lên công ty cũng tranh thủ về zo 5giay liền, ai dè trên đường từ PMH về còn bị kẹt xe vật vã thiệt
trước cũng ngỡ như bạn, nhưng tết vừa rồi không vào 5s cả chục ngày thấy vẫn vui vẻ ok, nên giờ bớt ghiền rồi XD
Bác hơi lậm 5s nhỉ, hôm qua không vào dc 5s qua Voz đọc cái thớt review chuyến xe khách và cuộc rượt đuổi cười đau cả bụng. Tới trưa thì lại vào dc 5s chém vs anh em rùi
E len bang phone ne mod thog cam k co dau nhe ! Theo e thi moi forum co nhug cai vui khac nhau. E tham gia nhiu dien dan lam! Muare, 5 giay, tinhte, buonchuyen... Facebook. Chac chan k dien dan giong nhau, va 5s cug nhu the. Tuong tuong don gian 1 ngay k len yahoo thi se nhu the nao! La cai bac se hiu dc lien ah! MOng sao gia dinh 5s ngay cang lon manh