Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. locfedora Thành Viên Mới

     
  2. QuynhChyShop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho mình hỏi 1 câu hơi riêng tư....ba mẹ mình qua bên đó nếu có quốc tịch thì bảo lãnh con cái ở Vn(trường hợp là con trên 23 tuổi,chưa lập gia đình) thì con cái khoảng mấy năm mới dc sang đó vậy bạn?
     
  3. lx135 Thành Viên Cấp 2


    Cám ơn bài chia sẽ của chủ Top
    Có gì mới , sau này Up lên cho anh em 5s nhé. Thân.
     
  4. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    :smile: Mình cũng ko nhớ rõ nữa bạn,có thể 5-6 năm,diện F2B,bạn có thể tham khảo ở website www.xuatnhapcanh.com/forum nó sẽ chính xác hơn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư,bên này đêm lạnh ngoài đường gần 0 độ :smile:đắp mền ngủ sướng ^^
     
  5. Thanhtâm DOVES CLUB

    hehe,cho di dân tự do vậy thì dân nó đi hết lấy ai làm để nuôi nguyên cái bộ máy hành chính cồng kềnh này đây.
     
  6. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    Ôi, mong dc đi quá đi, tháng 4 này bxa về đám cưới rùi hốt đi lun. Chắc CAN sướng hơn Mỹ à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  7. AN_VIETTEL Thành Viên Kim Cương

    Thu nhập 1 tháng khoản 20chai. Thích nhậu giờ nào nậu giờ đó, thích cafe uống cafe, thích maxssa........ VN ăn chơi vô địch...............
     
  8. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    thấy chủ topic TDTT coi bộ nhìu rồi đó,^^.thôi thì cứ tự sướng với hiện tại đi....đời còn dài mà,mới qua thì cái j ko là màu hồng,nhỉ???
    thấy cuộc sống ở đây vậy chứ đầy ắp thứ đc gọi là tình cảm đó mà ....nên thôi cứ an phận ở VN sống,làm viêc,ăn uống và hít thở bầu ko khí (cứ cho là tệ và dơ...)cho lành...
    và quan trọng là vẫn thix cái cảm giác đi xe 2 bánh cùi cùi,có người ngồi sau ôm ấp và che bụi...thế là vui rồi(đag kiếm,hoho)
     
  9. chikako Thành Viên Cấp 3

    tôi yêu sài gòn, tuy thu nhập thấp hơn nhưng cũng không thua usa mấy! cha me cũng từng đi rồi cũng phải về lại quê hương thôi. bro hơi phe phang oy
     
  10. acura hung Thành Viên Cấp 3

    đi đâu rồi cũng thấy cái SG này là đẹp nhất ,dễ sống nhất ,bro nào mà kêu qua US mà dễ sống thì chắc là chưa qua rồi ,US chỉ dễ sống với ai có năng lực,có tài ,có sức,còn không phải như VN mình sáng nào cũng cafe tới trưa,bida ,chiều lai rai nhậu mà vẫn sống qua ngày được đâu ,bên đó làm thấy cực như trâu còn thở không ra hơi ,nói chi việc khác,mọi thứ khác nó đều rẻ nhưng nhiều loại thuế phải trả ,thế nên thành ra nếu gọi là đại gia thì dân VN mới là đại gia,chứ bên My thì 1ty cũng có cái nhà với cái vườn xinh xắn rồi ,không quá khó khăn đâu ,nhưng sống để tồn tại được trên đất US thì lại là cả vấn đề lớn
     
  11. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Mình thu nhập hàng tháng là 8 con số và những thứ tạm gọi là đầy đủ nhưng vẫn thích có 1 cuộc sống bên chú Sam hơn. Mỗi người có 1 kiểu sống khác nhau, bro thích style này thì cứ sống kiểu như vậy, ko nên phê phán ngta khi sống theo style khác Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư . Vote cho chủ topic thi chia sẻ trong topic này, rất có ích cho những người có liên hệ với chú Sam.
     
  12. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    hoho, ngày kiếm ít nhất 1tr, vẫn mún qua Canada nà Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  13. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Nơi nào anh em thấy phù hợp để sống và phát triển thì ok thôi... Mọi so sánh giữa Mỹ và Việt Nam đều khập khiễn. Nếu mình có cơ hội, cũng sẽ qua Mỹ thử thời vận. Vì mình thích phiêu lưu và tự thân vận động.
     
  14. hpvu Thành Viên Vàng

    Mỗi người mỗi cảnh, cũng ước ao được sống ở Mỹ...
     
  15. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Hi hi, đừng lầm nha bạn, ngoài Hà nội CB dân có tiền đi chui nhiều lắm rồi nha bạn.
    Bạn thử hỏi những ng ở Mỹ xem có đúng không, Bộ máy hành chánh trong đây cũng vậy thôi, bạn mình là chủ tịch Phường cũng đầy ng nhà bên Mỹ. Ông bạn hàng xóm là trung tá CA vợ cũng vừa qua Mỹ! ... ổng về hưu là chắc chứ hết mong lên nổi, nói chung có điều kiện, xin lỗi, ng ta đi gần hết, bạn được cái nói đúng!
     
  16. Menchinhhieu1 Thành Viên Cấp 1

    Một vài bác 5giay này hở một chút là Vn có tiền thì ăn nhậu, gái gú -> sướng. Cuộc đời của các bác có từng đó việc để làm thoả mong ước thôi sao. Cho nên VN mình chẳng bao giờ khá nổi. VIỆT NAM không bao giờ theo kip các nước phát triển và sẽ mãi mãi là nước đang phát triển. Giữ khoảng cách với các nước phương tây, Korea, Japan đã là chuyện không thể rồi!
     
  17. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    Nếu ăn chơi đàn đúm thì chưa chắc bên US thua VN nhá Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  18. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    đừng quote bài mình nhá mấy b,mỗi ngừoi mỗi ý,ko việc j phải xoắn,hoho
     
  19. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    đồ ăn rẻ thế hỏi sao dân bên đó ko cao và to Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  20. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    ai muốn đi mà đi đc thì cứ đi. ai k thik thì cứ ở loại. sao pải xoắn. làm zì mà lên đây nào là lương tháng 8 con số làm zì cho nó nhức răng w'. haizzzz tui làm 1 ngày cả trăm số mà vẫn đói nè. ai làm k tui chỉ. bán vé số dạo nè ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. nhaongaythanhhoa,
  3. next123,
  4. Vinaphone TPHCM,
  5. lhe48697,
  6. hoa168,
  7. dongnmh7,
  8. metronconvuong.vn
Tổng: 473 (Thành viên: 18, Khách: 431, Robots: 24)