Trúng số thì trời cho - không trúng thì trò chơi. Hai chữ "độc đắc" thì chữ độc đi trước đó nha... Phường Phước Bình, Quận 9 mình mới trúng độc đắc đài Vĩnh Long tuần rùi.
lúc trước ở sài gòn trung bình mỗi ngày mua từ 2 tờ đến 10 tờ...bao nhiêu năm trời cũng trúng trên dưới 10 lần nhưng toàn giải 7 và giải 8 nhưng cũng vui...lần nào trúng cũng lấy tiền đãi bạn bè đi ăn ốc q4...giờ ra hn làm ko mua vé số nữa..hn 27 lô ko biết chơi...đỡ tốn tiền...hehe...gặp người già ăn xin hay người nào khổ khổ thì cho 10k 20k...vậy cũng vui rồi!! ps:ăn thua với nhà nước thì chắc chắn là té 100%
tỉ lệ trúng giải khuyến khích là 1/100 là cái dễ trúng nhất. còn chơi bóng tỉ lệ 1/2 nằm trên hay dưới...thế mà còn ko thắng nổi. huống chi 1/100 =))
Giải khuyến khích là cả 1 vấn đề rồi nói gì đặc biệt, mua vé số để có cái chờ đợi hy vọng, làm cho cuộc sống phong phú hơn .
mình toàn cho tiền người bán vé số nhất là người già,vì mình nghĩ mua về cũng vứt,thà cho họ ít tiền trang trãi có ý nghĩa hơn
đó giờ em cũng hay mua số, toàn là thấy người ta tội nghiệp mua dùm thôi, lâu lâu cũng trúng, nhưng em thấy mua đầu 1-2 chục tờ mới trúng đc 1-2 tờ 100k thôi, nói chung mua cầu vận may là đúng, nhưng đừng nghiện quá, cứ nghĩ là mua rồi sẽ tới lúc trúng độc đắc rồi mình sẽ giàu ( ko làm thì ko bao giờ trời cho) là die cái chắc, vì trúng 3 con đã khó, huống hồ gì là 6 con.
cả dòng họ nhà mình cả nội và ngọai đều thường xuyên mua vé số và chơi số đề. mà chưa bao h trúng. nên mình cũng ko tin mấy trò này lắm, đến dò vé số còn k bit nữa thì lấy j mà mua. hehe
Lâu lâu mua vé số để giải trí hay giúp đỡ người khác thì bình thường. Còn xem chuyện mua vé số để "đổi đời" thì ko nên. Cho dù bạn có thật sự may mắn trúng số đi nữa, thì chẳng bao lâu cũng "trắng tay" thôi. Hãy kiếm tiền bằng năng lực của mình, đừng trông chờ vào vận may.
lâu lâu mua ủng hộ ng tàn tật già cả thôi chứ mộng chi mệt bạn ơi, nếu may thì trúng gì đó. Làm ra tiền của mình thì xài là tốt nhất.