Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

     
  2. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

     
  3. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    - Tóm lại, cám ơn bạn đã chia sẽ còn không hết, có đâu mà bạn phải xin lỗi chứ, vô lý!. Bạn nên nhớ mình là thanh niên, bản lảnh lên!
    Cuộc sống còn dài mình sẽ còn gặp nhiều thể loại nầy.
    Ở nước ngoài thì ko nói, chứ còn ..., bạn hiểu chứ! Vui lên!
    Chúc bạn nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống mới.
    Hy vọng sẽ còn gặp lại bạn ở mấy cái topic như thế nầy nữa ( hay như thế khác ok luôn!) , hihi.....
     
  4. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    tiêu đề của bạn đã rõ rồi, cứ phát huy theo đúng tinh thần đó, ai thích xoắn thì mặc kệ họ

     
  5. HaiSon_viaibi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thấy ham ghê..! Nhưng mỗi ng 1 hoàn cảnh
     
  6. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Bác mua đc giá nhà rẻ quá, em gái ruột mình qua đó ở ORG (kế bên cali) nhà ở thì phải tầm 150k $ trở lên ko thôi, rẻ hơn thì phải ở chung cư ... sao bạn qua đó mới có vài ngày lại được mua trả góp vậy? hay chị bạn đứng ra vay? Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    p/s: theo mình đc bik xe mua bên đó thì rẻ, nhưng phí bảo hiểm ... hằng năm mới cao, vd: mazda 6 , xe củ bên đó bán chỉ = con ab thái (3500$) ... Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1 Em gái ruột mình đã từng đi 7 bang bên đó (Main,New york, Lasvegas, W.C ...), nó bảo rằng bang Texas là buồn nhất, thời tiết như sa mạc Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2 Còn nếu bác nói có cho bác chọn cũng ko ở lại vn, em xin thưa thẳng lun nhé, thứ 1 bác qua đó còn là thanh niên, thứ 2 ở vn chắc cũng chưa có công ăn việc làm ổn định, nếu những ai đã làm chủ ở vn thì ko bao giờ qua đó làm công đc, dù rất đc xã hội tôn trọng, ở mỹ thì người nghèo cũng đc tôn trọng, nhưng do văn hóa nó thế thôi, chứ nạn phân biệt chủng tộc cũng có nhé. Nên em thấy bác chủ topic cũng đc tự tin phán thẳng quá, em vẫn chọn ở VN ... chả nơi nào sướng như VN, ăn nhậu, cafe thả ga ... :haha: Và chả nơi nào kiếm tiền dễ như VN. Tặng bạn 1 câu nè: "nước ngoài làm thiệt ăn chơi, vn làm chơi ăn thiệt" ... Nếu sau này bạn thấy đúng thì like dùm mình cái nhé. Good luck !!!
     
  7. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    người ta bỏ thời gian lên đây chia sẻ cho mấy bạn biết thêm kiến thức nước ngoài,đọc ko cám ơn người ta thì thôi,chứ đừng có nói người ta này nọ chứ
    mình ít khi cm 8888 lắm nhưng đọc bức xức dùm chủ topic nên post lên nói vậy thôi
     
  8. paladinp2 Thành Viên Cấp 3

    Uhm...chưa chắc đâu bạn, chị tui qua Mỹ 5 năm rồi, làm Y tá cho viện Dưỡng Lão, có 2 con chị nói cũng khó sống lắm, thuộc lớp Hạ Lưu so với dân Mỹ đó. Còn so với VN thì ...
     
  9. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    qua mỉ đi làm , ko sài hoang phí , sống bình thường , làm 10 năm mà ko có được 1 hoặc 2 trăm ngàn để dành thì chắc là sống ko có nghị lực và cuộc sống có vấn đề
     
  10. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Nhảm vậy mà bạn cũng mở miệng ra nói được, haizzz
     
  11. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Chuẩn. Toàn những thói hư tật xấu mà cứ đem ra kể như là sự sung sướng cuộc đời vậy.
    Việt Nam bởi vậy ko khá nổi.
    Sự thật phủ phàng.

    Ở nước ngoài mà kêu buồn thì do là không biết cách chơi thôi. Dân người ta làm thì cày, nhưng thứ 7 CN là gia đình đi chơi, nghèo nghèo thì đi picnic đầm ấm. Giàu thì đánh ô tô, lên máy bay đi du lịch. Giới trẻ phương Tây đi đi khắp thế giới, bởi lương làm thêm của họ thôi là đủ cho họ quẩy ba lô ngao du khắp nơi rồi. Giới trẻ VN thì cày cục học hành, ra trường không mánh mung thì cũng chỉ lây lất làm công với lương theo kiểu bị bóc lột, bao nhiêu phần trăm sinh viên đại học tốt nghiệm sau 10 năm đi làm có được nhà cửa ô tô, những thứ cơ bản nhất ở nước ngoài. Sáng uống cafe, rồi tàn tàn đi làm, chiều về nhậu nhẹt bù khú là hết ngày, cuộc đời chẳng có chút điểm nhấn , mục tiêu mà tự coi mình là sướng?

    Xấu , dở , sai không phải là cái tội, quan trọng là phải thấy được mình xấu mình sai. Chuyện đơn giản mà ko phải ai cũng hiểu...

    Mà trách sao được, có mấy người ở đây có được cơ hội tiếp xúc với thực tế ở nước ngoài. Chỉ đúng nghĩa quanh quẩn ao làng mà phán chuyện thế giới.
     
  12. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Ở VN Police mà hỏi mình thì ai hỏi mấy ổng hihiCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  13. artetavn Thành Viên Cấp 3

     
  14. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Tại sao không hehe:
    1 ngày đẹp trời vào năm 2012, Iran chở 4 đầu đạn nguyên tử mới làm xong qua cho Bắc Hàn, nhờ ké mấy quả Taepodong-2 phóng sang Mĩ. Sẵn có đợt nên Bắc Hàn cũng kèm theo 6 đầu đạn cho đủ chục. Dân số Mĩ chết hết nửa, số phận Bắc Hàn chắc cũng ko cần bàn. Chỉ biết sau đó Mĩ thiếu hụt công nhân trầm trọng nên mở cửa cho dân nhập cư. Ưu tiên VN vì con gái VN được cái xinh mà dễ bảo . Ôi đệt, lúc đó Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi luôn, ra đường vắng hoe như mùng 1 Tết bây giờ. Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  15. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Chắc chắn là bạn sẽ có giá trị hơn rất nhiều, và là giá trị thực chất chứ không chỉ là bằng cấp, và lúc đó thu nhập của bạn cao là điều đương nhiên.
    Tuy nhiên qua Mĩ là hơi xa vời, bạn chỉ cần đi các nước trong khu vực là về VN đã thấy khác rồi. Bỏ nhỏ với bạn là Thái lan chi phí sống rẻ hơn VN, qua đó học chỉ là chuyện trong tầm tay, không cần phải mơ ước. Chỉ cần bạn có quyết tâm thôi...
    Muốn là nghiên cứu lên kế hoạch làm liền chứ thành công không tự đến đâu bạn...
     
  16. zStarSilver Thành Viên Cấp 4

    cẩn thận mĩ đen nha bro. Houston phức tạp lắm Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  17. zzzsaudoizzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ topic ơi, cố gắng phát huy và chia sẻ với mọi người nhé. Để sau này em có kế hoạch cho con cái em du học nữa.
    Cố lên chủ topic
     
  18. Sữa_Ông_Thọ Thành Viên Cấp 3

    Sao con bạn hoc tui qua được hơn nửa năm giờ nó nói bên đó chán lắm có tiền là bay về đây liền
     
  19. thichipop Thành Viên Cấp 3

    bạn sướng bao nhiêu thì sau này sẽ cực bấy nhiêu thôi đây là quy luật sẽ ko bao giờ thay đổi, có lẽ bây giờ bạn đang háo hức tin rằng vài năm sau nữa bạn sẽ nhận ra vấn đề. cái gì cũng có cái giá của nó. cuộc sống này vô thường lắm.
     
  20. linhhoxungphk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói ko phải chê chứ dân vn mình thì cứ nghĩ sáng đi làm tàn tàn ra cà phê thuốc lá, chìu mong về sớm đi nhậu thì 100 năm nữa cũng chưa xách dép đc cho tụi sing chứ đừng nói nhật hay mẽo. cần 1 sự thay đỗi lớn trong ý thức là đất nước mình sẽ giàu lên thôi, hy vọng cuối đời mình vn sẽ ngang hàng vs Thái.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. hcumi,
  3. Anh88,
  4. 01256100000,
  5. Muatruyentranhcu,
  6. MCT
Tổng: 589 (Thành viên: 8, Khách: 563, Robots: 18)