Tình hình là mình và thằng bạn sau khi đi ăn sáng uống cafe xong thì đi ngang qua Công An Hóc Môn, thấy tiệm mắt kính kế bên đông nghẹt, công an, dân phòng, bu đông quá chừng, 2 đứa cũng đu đeo lượn qua lượn lại 2 3 dòng, đi qua đi lại, chạy xát vào lề ráng căn mắt thò đầu nhìn vào trong để coi cái jì, 1 hồi sau khi 8 với mấy bà 8 thì biết là có người dùng súng bắn ai đó trong tiệm kính, rồi bgiờ công an đang bắt người đó thì phải:angry: Nói chung là biết sơ sơ nhiêu đó àh, nãy thấy cũng nhiều anh em bu ở đó lắm, ai biết thì chia sẽ ngheng, em hong dám đứng, sợ lạc đạn là lên đường
Bữa quán nhậu gần nhà 5 6 hình sự bắt 2 thằng trùm bán ma túy ... súng ống quá trời nhìn thấy ghê.... mấy người kia đứng bu coi... còn tụi nhỏ nhà mình phải bắt vào nhà... ko thì lạc đạn hay bắt con tin là tiu =]
Sợ nhất mấy cảnh đánh nhau bu vô coi. Lỡ văng miểng là lãnh đủ. Còn chưa nói tới đang bu coi mà nó dùng lựu đạn 1 phát đi cả đám:haha:. Ghê!:go:
thông cảm hôm wa chạy xe qua khúc đó mà mấy tuần chưa đi toilet đc , vừa đi bác sĩ chích về ngang wa trụ ko nổi nên lỡ xịt mà mấy bạn cớm tưởng đạn lạc