mình lang thang và săn được 1 món hàng lạ thế này . là 1 cái nồi có quai , màu đồng , nặng cỡ 15kg . thực ra nó thế này , cái này của người dân tộc họ đào mộ lên rồi gặp , đến ngày ma chay của người đồng bào thì ổng đem cái nồi ra nấu ăn , nhưng nấu mãi thì thịt vẫn không chín , lấy tay sờ vào nồi thì nó vẫn lạnh tanh bình thường ,( ông nói là cái nồi này linh thiên có linh hồn người chết nhập vào trong đó nên vậy , rồi ông đem đi cất , ông nói thì kệ ổng nghe muốn mệt :sweat: ) , mình alo hỏi người thân thì họ nói đó là đồng lạnh , cho lửa đốt cỡ nào thì đốt nó củng không nóng , còn theo như mình nhớ hồi đi học là có chất gì đó hoạt tính nó như đồng vậy , màu sắc cân nặng giống như đồng , nhưng đốt lại không nóng tên nó là aa ..... gì đó lâu quá rồi , có bạn nào biết chất đó tên là gì không . mình bận quá nên lười tra , lên 5s hỏi cho lẹ . mình sẻ up hình sau , có người gọi hỏi trả mình 100tr 1 kg và hối thúc mình mua cái nồi đó cho bằng được , nhưng khổ thằng cha này năn nỉ kỉêu gì củng không chịu bán , bây giờ mà phát giá thì ổng sẻ nghi ngờ , nên mình đang tính tới bài khác . vừa tìm được thông tin về đồng lạnh , đúng là có giá trên 100tr/kg . http://phapluattp.vn/20110728103144965p0c1015/bien-sat-thanh-dong-lanh-de-lua-110-trieu-dong.htm
cám ơn bạn nhắc nhỏ , mình củng cẩn thận dè chừng lắm , nhưng vụ này thì ok rồi , mình mang bếp ga ra đốt luôn bạn , với lại ông này người dân tộc ede ở trên daklak , thật thà khù khờ lắm , hàng mình săn ở vùng sâu vùng xa lận .