Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    em ko bik bác hận thù gì với vn ko hay sao mà chê bai đủ thứ, Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư gia đình em, kể cả em, đều đã từng sống ở mỹ đc vài tháng, vì ở lâu quá chịu ko nỗi, trình độ av của em có thể hội nhập với mọi người (= dh úc), với lại mấy bác tung hô nước mỹ quá thì cũng nên qua ở 1 thời gian, đừng ở đó nghe nhìn người ta nói sướng sướng lắm, đẹp lắm thì cứ cho nó thiên đường, 1 lời nói chắc chắn là "tay ngừng thì miệng ngừng, vì cái gì nó cũng trả góp", nên em dám chắc 1 điều dân vk ko giàu = dân vn ... Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    p/s: tại sao mình qua mỹ thấy biển, núi thì cho là rất đẹp, còn vn đồng lúa, dòng sông lại ko đẹp? :misdoubt: mình chỉ thua về cơ sở hạ tầng đường xá, còn cách sống, tình người dân mình hơn bên đó rất nhiều lần.
     
  2. VNQT_VDPV Banned

    --Các bạn cứ đòi đi làm có tiền xây nhà trên TP này. Các bạn thử nghĩ xem, hàng năm có khoảng 50.000 SV ra trường. Cứ cho là khoảng 5000 SV có việc làm thôi thì lấy đâu ra 5000 căn nhà? Lúc đó Sài Gòn này như tokio, đi bộ còn bị kẹt xe nữa chứ đừng nói xe máy
     
  3. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    chắc ko bạn
     
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    VN giờ dân số quá đông rồi, chừng 40-50 năm nữa chính phủ ban hành lệnh hỏa táng ng chết, cấm địa táng thì khổ @_@
     
  5. TKB_2010 Thành Viên Cấp 4

    bạn nói đúng nhưng không phải hoàn toàn
    sống ở nước ngoài rất sướng, nếu bạn không phải bơ vơ 1 mình đất khách quê người
    bạn qua khi đã có nhà cửa của anh chị, ng khác nếu qua đó chỉ có 2 bàn tay trắng thì sẽ không dễ dàng như bạn đâu Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    và về lương thực nhu yếu phẩm thì đúng là nước ngoài rẻ hơn VN thật, còn đất đai tùy mỗi bang của nó nữa
    nhưng mình k thích bạn nói kiểu ở VN chỉ lo cày trả tiền bill, mà không có ước mơ, bạn đi US và lại nói người VN như vậy mình hoàn toàn không đồng ý
    còn nếu bạn qua US, học tập, làm thêm và mơ ước 1 chiếc mui trần thôi thì mình cảm thấy hơi tiếc chút ...
     
  6. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    hàng xóm mình ngày trc ng thân bên us nhìu, chú đó về vn cưới vợ, hơn 1 năm sau thì bảo lãnh vợ sang us ở. đc hơn 2 tháng thì nghe tin ly dị. Lý do rất đơn giản" hồi ở VN em tưởng anh là số 1, sang bên này rồi em mới biết anh chỉ là con số 0, thôi mình ly dị"

    thớt cẩn thận gf của thớt nha, con gái cũng mau thay đổi như con trai thôi =.=, có tiền là sẵn sàng dứt áo ra khi hà ><
     
  7. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    => chắc k ? quẹt xe 1 cái mặc dù có xl~ mà vẫn cứ hăng hăng đánh nhau ? khách chết trên xe thì quăng xuống đường....còn nhìu lắm bạn àh,vd như luật pháp kém phát triển thì sao ? có kể ra cũng k hết đâu bạn ơi,câu bạn nói ở trên hoàn toàn sai lầm nhé,bên mĩ còn có khái niệm nhường nhịn,nói ra mình còn tin,bên VN câu nói đó chỉ là 1 khái niệm mơ hồ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Nói chung k hài lòng về Cs ở đây,còn hỏi sao mình ghét VN mà vẫn nói tiếng VN,xin trả lời : pa má lỡ sinh ra ở Vn nên nói tiếng VN chứ cũng chẳng thiết tha gì,sau này có đk học English chắc chắn sẽ dùng English 4ever.hỏi sao chưa đi vì chưa có đk . CHấm hết
     
  8. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    chủ topic cho xin cái nick yh làm wen nha,khi nào có dk qua đó nhờ chủ topic dẫn đi chơi nha kakaka^^
     
  9. anhanh Thành Viên Cấp 3

    éc, bó tay ông này..về hỏi ông bà già phải lỡ chích đẻ ở vn chi làm giờ hận đời quá nè..sống mà ko biết làm việc làm giàu được thì thôi,cớ sao đổ thừa??đi hỏi mấy bác đại gia tại sao mấy ông còn ở vn làm gì ? chủ xị người ta được dọn đường sẵn,thế hệ thứ mấy rồi nên được hưởng là điều dĩ nhiên...cái nữa là mỹ hơn vn nhiều làm sao mà so sánh được, có so thì với các nước cùng đẳng cấp kìa..
     
  10. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    thớt càng lúc càng "nóng", chắc sắp đc mod dẹp
     
  11. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    tranh luan ko chui?the sao lai bi mod dep dc.topic minh co phandong gi dau ^^ sorry mod minh dung dtdd nen ko viet tieng viet dc
     
  12. clan1992 Thành Viên Mới

    em thích bài viết của bác !
     
  13. bunbohue003 Chuyên App cho iphone

    like mạnh cho bạn này ...nói lên sự thật nhìu người muốn mà ko dám nói Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  14. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    ^ ^ bạn NgocGold nói mà nghe thích thật, mình cũng nhờ đi mỹ mà giúp gia đình trả hết nợ , chuẩn bị xây nhà ở việt nam , mua xe cho mẹ và cho vợ và cho mình, có tiền làm đám cưới.....
     
  15. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Cám ơn chủ thớt về cái report chân thực! Còn chủ thớt hỏi cảm giác của người đọc ra sao à? Đơn giản: Thiệt là tội cho người Việt mình, sống trên đất Việt mà sao vẫn quá khổ! Bao năm sau chiến tranh rồi vẫn cứ ngoi ngóp, ngoi ngóp!

    Nếu tự mình quyết định để chọn ở đâu, mình vẫn chọn VN thôi. Quê mình, người mình - "Quê nhà một góc nhớ mênh mông". Khác xa đất người, xứ người - "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp". Nhưng khi nghĩ tới gia đình, con cái, người thân thì đành để cái dấu chấm lửng...
     
  16. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Đó là ở TX, ở cali ko rẻ vậy đâu, 1 bó rau nhỏ hết 10USD rồi.
    Lúc trc, khi bạn trai mình xuất cảnh, có nói vấn đề qua đó sống khi kết hôn, mình nhất quyết ko thích đi và sẽ ko tiếp tục wen, nước mỹ dv vài người thì ok, nhưng một số người không được như vậy.

    Mình có người bạn, du hoc ở taiwan gần 4 năm sắp tốt nghiệp, gia đình ở VN gọi bỏ học đi Mỹ, nó phải bỏ hết làm lại ở Mỹ nhưng chắc do tâm lý nó vẫn không hòa nhập dc dù nó bik tới 3 ngôn ngữ nước ngoài và có kinh nghiệm sống nước ngoài. Dòng họ nó bên mỹ cả, chỉ ba mẹ ở VN, khi ba mẹ nó sang thì bán hết tài sản, oto nhưng 6 tháng sau phải ngậm ngùi về nước làm lại từ đầu vì không chịu được nước mỹ, không hòa nhập được.

    Đi mỹ là mơ ước của nhiều người, nhưng mình ko đủ dũng cảm bỏ tất cả wa mỹ làm lại từ đầu (học lại đại học, bắt đầu mọi thứ, ko wen 1 ai, trừ bạn trai,)trong khi nhửng thứ đó ở VN đã đầy đủ)Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưps:

    Tính ra bạn may mắn lắm
    ^^

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  17. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

     
  18. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Sao mình có mấy bà chị,ông bác ở Mỹ keo kiệt lắm,hồi xưa ở nhờ nhà mình,sau này vượt biên qua mỹ hứa sẽ cho 3 anh em mình có 1 đứa đi mỹ rồi lo cho chỗ ăn chỗ ở,15 năm sau,tức là bây giờ,con em út mình qua đó thì lấy tiền nhà 300usd 1 tháng,trong nhà cũng ko cho để đèn quá khuya,ko cho xài máy lạnh,sau đó còn viết thư chưởi mẹ mình nữa,mỗi lần con em mình về đều gởi có đống đồ,cái máy castle cũ rích cũng gởi về VN nữa
     
  19. alibato Thành Viên Cấp 3

    Mình nghĩ bro này chắc ở vn ko= ai nên có nhiều comment đã kích nặng nề vs vn
    Ở đâu cũng vậy mấy bạn à, có tiền thì mới dễ sống, còn bạn nói mấy thằng chỉ bít ăn nhậu, nông cạn gì đó...mình nghĩ não bạn chắc fẳng lắm ko có tí nếp nhăn nào đâu Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    ăn nhậu ở đây là sau ngày làm việc mệt nhọc, bạn bè rủ nhau, gặp gỡ nhậu nhẹt xả stress, hoặc có những người fải đi vs khách hàng này nọ bạn à... còn mà là bợm nhậu bị ghiền rùi thì mình ko nói tới nhé...mình ở vn cũng chỉ xếp loại bt, nhưng mình vẫn hài lòng với cuộc sống như thế này, giờ có cho mình đi mỹ mình cũng ko đi, qua đó để làm lại từ đâu thì ko ham bạn à!
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    ở Texas rất ư là ngon cơm,chỉ có điều tui sợ là thời tiết bên đó hơi khắc nghiệt,mùa hè nóng cỡ 40 độ C là chuyện thường ngày,mùa đông thì lạnh cũng thuộc hàng tê tái tâm hồn.Nói chung cuộc sống Mỹ tuy hơi buồn,nhưng xét cho cùng về tương lai thì nước Mỹ cho tất cả mọi người cơ hội 1 cách công bằng.Ai siêng năng cần cù chịu khó cày thì vài năm cũng cảm thấy 1 cuộc sống tạm coi là đầy đủ ở xứ Mỹ.Còn ở vn tui cũng thích lắm,nhưng có điều 100% tui khẳng định là ở vn nếu bạn ko có tiền thì bạn bè bà con hàng xóm coi mình chẳng ra gì cả.Đó cũng có thể là 1 sự bất công chăng?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vietnamdong,
  2. TrungVo8833,
  3. honeyz...,
  4. vanquyensg2020,
  5. nguyentuan1874,
  6. HuyPhuc1905
Tổng: 500 (Thành viên: 7, Khách: 421, Robots: 72)