Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    bộ ở Mỹ ko có tiền thì được bạn bè, bà con, hàng xóm coi trọng lắm hả bạn?

    mình khờ nên hỏi thật chứ ko có ý gì đâu
     
  2. Đức_Trắng Thành Viên Cấp 5

    bác là người việt nam mà sao bác dễ bị choáng ngợp với bên đó vậy. đi mới có 1 tí mà bạn đã we6n cội nguồi. Vn có những người như bạn thì thua. Bác nên hoc tập người nhật, người hàn quốc, họ đi đâu, họ làm gì cũng nhớ đến cuội nguồn, đi wa đó học cái điều hay rùi về áp dụng cho nước mình chứ ko phải bị những cái đó mê hoặc. Bác Cốp nói đúng có tiền thì ở đâu cũng sường như nhau, nhìn những người việt kiều về đây mà thấy tội cho họ, cuộc đời có bao nhiêu
     
  3. Đức_Trắng Thành Viên Cấp 5

    Bác ơi bác thông cảm cho nó đi, não nó teo rui,
     
  4. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    do nhà bạn có ddkien nên bạn mới coi là dễ sống
    nhiều ng qua đó chỉ biết cày tối mặt mũi, chỉ để trả tiền thue nhà, tiền ăn uống bệnh tật hàng tháng, làm gì có vốn sẵn để có nhà riêng, rồi cho thuê mới dư ra đc chút đỉnh như bạn
    bạn k suy nghĩ thử nếu bạn k có nhà riêng với mẹ bạn
    thì bạn và mẹ phải thuê căn nhà bèo lắm cũng 4-500$, chưa tính các khoảng còn lại, bạn nghĩ coi là khó hay là dễ
    theo mình dễ kiếm tiền thôi, nếu chịu khó cày cuốc và để dành, hạn chế tối đa chi tiêu, thì vài năm sẽ dư đc 1 số vốn, đủ về VN làm việt kiều đúng nghĩa
    chứ như bạn nói, lương tháng 1900 (chỉ ghi phiếu tính tiền) bên VN bạn có 2 -3 bằng ĐH chưa chắc có đc mức lương đó
    qtrog là chịu làm và chịu dành dụm thôi
    chúc bạn vui và sớm đón e iu sang
     
  5. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống bên VN rất sướng, sáng đi làm, tối đi chơi, tàng tàng là qua hết 1 kiếp người, sau đó tới đời con đời cháu chịu khổ, cứ sáng đi làm tối đi chơi thì bao h mua dc 1 căn nhà, 1 miếng đất làm vốn cho con cái, bao h mua dc 1 chiếc xe hơi chở gia đình đi tắm biển, KHÔNG BAO GIỜ.
    Cuộc sống rất là khắc nghiệt, bên Mỹ khắc nghiệt bao nhiu thì bên VN cũng khắc nghiệt bấy nhiu. Ai chỉ bít sáng làm tối chơi là những người còn độc thân, thử có vợ đi, thử làm 1 cái đám cưới, khi có con rồi thì thử 1 năm nuôi con đi, nuôi con 18 năm đi rồi mới biết, lúc đó từ sáng tới tối chỉ bít làm và làm, mà làm từ sáng tới tối cũng chỉ đủ nuôi gia đình qua ngày thôi, nghĩ đến cảnh sau này ko có j cho con làm vốn thì lúc đó mới hiểu dc cuộc sống VN khắc nghiệt tới dường nào.
    Ai cũng phải bít hy sinh, hy sinh đời bố cũng cố đời con, qua nước ngoài làm việc, dù cực như 1 con chó nhưng nghĩ đến sau này con cháu mình dc sung túc, gia đình ấm no, có của ăn của để thì dù cực đến mấy tôi cũng chịu dc.
    Giống như bạn j nói ở trên, nếu Mỹ hỗ trợ 100% chi phí cho người VN qua Mỹ định cư và làm việc thì lúc đó Sài Gòn này vắng hoe, may ra còn có đại gia ở lại thôi
     
  6. nguoi_mien_tay Thành Viên Cấp 3

    Mỗi người một số phận ko ai giống ai đâu mấy bác ơi.Chủ topic là số may mắn chứ thật ra 90% về điều than khổ còn một số về thì ko dám lên tiếng sợ mất mặt thôi.
     
  7. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    đừng nói là bạn đang bên Mỹ và cm cái topic này nha :snicker:....trong đây mình thấy gió hơi to đó ......so sánh 1 nc phát triển vượt bậc và nước đang phát triển là quá khập khiễng, mình ko tự hào vn này nọ nhưng ít ra mình ko quên cội nguồn của mình
     
  8. KhiCon5s Thành Viên Cấp 2

    Theo mình không có tiền của bạn ấy là không có tiền để sắm sửa se sua xe xịn đt hàng hiệu như VN. Bên Mỹ không có tiền hiểu theo nghĩa đen chỉ có dạng lười lao động, mà lười lao động thì đi đâu cũng bị khinh chứ không trừ nước nào.
     
  9. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh. ko fải ai wa mỹ cũng sung sướng liền đâu. cái gì cũng có cái já của nó hết. chồng chị mìh cũng là định cư ở mỹ. chưa thi quốc tịch. bảo lãnh zợ con = thẻ xanh. cũng làm công chết mẹ mà còn chưa đủ tiền bảo lảnh zợ con wa đó.
     
  10. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Mình nghĩ chủ top thiệt may mắn khi đã có nền móng và gia đình lo sẵn
    Mình thì ko đc như chủ top
    Mình sắp đi wa AUS và đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với khó khăn để mưu sinh rồi
    Mình con fải dành dụm tiền ccho chi phí ăn, ở, đi lại, nhà cửa
    Và quan trọng nhất là sau 2 năm có thườg trú là mình bảo lãnh mami mình wa
    Nên mìh hiểu bạn thấy cuộc sống màu hồng
    Nhưg thật sự mìh nghĩ, đi vì lo cho cuộc sống thôi
    N6éu mình có căn bản và dư dả, mình vẫn chọn VN
    ==> tuy VN tệ thiệt, nhưg càng lớn thì mới thấy nó là Quê Hương ruộc thịt Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  11. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

     
  12. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    mỡ miệng là quê hương cội nguồn mà ko biết nhìn cho tương lai thì có mà chết bác à!

    Mình cũng khoái sống ở VN nhưng lại rất ức chế cái kiểu dạy đời người khác như bác. Đằng này lại so sánh quê hương của Nhật, Hàn Quốc nữa mới vãi lúa!

    Chủ thớt là người may mắn, và sẽ có tương lai sáng lạng nếu chịu khó học và làm, cày thì ở đâu cũng cày, ăn thua cày sao cho xứng đáng công sức và tốt cho tương lai thế hệ sau.

    mỗi vấn đề đặt ra đều 9 người 10 ý, quan trọng là cảm nhận bản thân, ko lên lung lay nhe chủ thớt, chúc bác sớm hòa nhập cuộc sống mới Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  13. Happy_Happy_88 Thành Viên Cấp 4

    Sr chủ thớt bạn đừng vội nói như vậy. Mình có người ông họ hàng với 1 người bạn của mẹ cũng định cư bên đó bạn biết điều họ muốn nhất là gì không là được về Việt Nam này nơi mà bạn hết khoái. Có thể bạn mới qua bạn thấy vậy hay sao chứ như mình biết người nhà mình, người thân của mấy đứa bạn định cư bên đó cũng có cùng 1 điều là mong có dịp quay về Việt Nam đó bạn.
     
  14. Thanhtâm DOVES CLUB

    mẹ,ở vn mình sửa cái nhà mình đag ở mà tụi nó còn làm khó dễ đòi ăn đòi uốg.chán bỏ mẹ.
     
  15. vuonglam1990 Thành Viên Cấp 6

    không đâu bằng nơi mình đã sinh ra và lớn lên.Những thứ hào nhoáng ban đầu rồi cũng qua.
     
  16. FILLIP Thành Viên Cấp 3

    Bạn chủ topic chỉ 23 tuổi mà cách trả lời bình tỉnh, đi vào trọng tâm của vấn đề chứ không bị cuốn theo các lời bình phẩm ca ngợi quê hương là khôn ngoan. Bạn sẽ học tốt và có một tương lai sáng lạn tại Mỹ. Bạn không trả lời topic nữa cũng là hay. Cứ để mọi người tự xã. hiii.

    Đau xót lắm khi bạn nhìn thấy điều kiện sống của một số người quen tại VN.

    1/ Làm nhân viên của Parkson, trung tâm thương mại lớn ở SG, phải đứng gần như liên tục 8h (con gái). Lãnh lương thời điểm 2012 là 2,1 triệu/tháng, phải ra đường ngồi ăn thức ăn rẻ tiền, bụi bặm nhìn người ta đi xe hơi vào đó đốt tiền (đồ Parkson toàn tính tiền triệu)

    2/ Mình đang có công việc tốt, lương hậu nhưng vẩn phải chu cấp cho gia đình. 10 năm đi làm, giờ mong có được cái nhà chung cư nhỏ để cưới vợ mà còn mệt đây.

    Đời sống ở Mỹ có cực thât nhưng chưa đến nổi cắm đầu cắm cổ như một số bạn lo lắng đâu. Nếu không, họ sẽ không có được sự cân bằng để sáng tạo mà điên hết rồi.

    Một điều qua bao năm đi làm ở VN, mình không thích là tửu lượng hay được dùng làm thước đo của thành công. Nhậu giỏi thì có nhiều cơ hội làm ăn vì tạo quan hệ với các người có ảnh hưởng. Cái thú vui picnic, đoàn tụ gia đình, bạn bè ở VN thì hơi ít.

    Vài dòng chia sẻ. Chúc bạn chủ topic may mắn.
     
  17. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Đồng tình ý kiến này,có thể có mấy thằng chưa gặp hoàn cảnh như vậy nên mới vỗ ngực rằng Vn là no.1
    "Tình Yêu quê hương" là cái thá gì ??!!
    Cái gì cũng sai đường lối,từ giáo dục,GTVT đến đời sống nhân dân,chính sách nhà nước...vv & vv....thì có gì đáng để trân trọng? ai cũng vì lợi ích cá nhân thôi.
    Tối ngày chỉ giỏi ôm cái mộng VN là siêu cường quốc chắc ??!!
    Nhậu nhẹt xả giao vì công việc thì k nói,còn cái giống mà mở miệng ra cư ắn nhậu là tiên thì mấy thằng đó thật sự rất vô dụng.Vn đi đâu cũng gặp quán nhậu,chả trách Vn toàn 1 lũ bê tha ma men bù lông bù lết
     
  18. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Tui không có nhà, không có bằng cấp, không có tài năng nên ở đâu cũng vậy Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Ăn nhờ ở đậu, đi làm kiếm tiền mua gạo, ở nhà làm hoàng đế, ra đường làm cu li. Thế là cả đời rồi.
     
  19. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    Ủa, qua bên Mỹ xong, hằng năm gửi USD về cho gia đình bên VN, ko phải là giúp quê hương hả? Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư)
     
  20. sale_salon_123 Thành Viên Bạch Kim

    em đang mờ! hà hà