Mình là thành viên mới cũng mới tập tành vào 5s chơi, thấy có mục chia sẻ nên mình xin được viết vài dòng tâm sự cũng như chia sẻ nếu anh em nào cũng giống như mình hiện tại. Mình là 1 cậu con trai gia đình khá giả, là con trai 1 trong gia đình, được ba mẹ thương và mình cũng đã có việc làm ổn định. Trong những năm mà đi học mình đã quen rất nhiều cô bạn gái, đủ tính cách, đủ kiểu quen, nói thật ra thì quen chơi cũng có mà quen thương thật cũng có nhưng rồi cũng không đi tới đâu vì còn đi học thì chỉ là cảm giác yêu bồng bột của mình mà thôi, cho tới khi bắt đầu đi làm và va chạm với đời rồi thì mình gặp được 1 người con gái, chỉ vô tình mình quen được khi đi mua đồ thôi và cái nhìn đầu tiên về người con gái ấy là có thiện cảm, chỉ là thiện cảm và thích thôi chứ chưa gọi là yêu, mình không có khái niệm tiếng sét ái tình, nhìn là nói yêu . Các bạn cũng biết đó, con trai mà, thấy 1 người con gái đẹp thì sao không thích được, ai cũng vậy hết, mấy anh con trai bảo không thích thì là xạo 100% hihi. Nói chung là hợp nhãn với riêng mình, thế là mình bắt đầu tìm hiểu và rồi cũng muốn làm quen, tìm đủ mọi cách thì cũng xin được cái số ĐT, cũng như bao cặp khác, bắt đầu là nhắn tin rồi gọi ĐT, rồi 2 đứa cảm thấy hợp nhau thì mình bắt đầu ngõ ý tiến tới tình cảm lâu dài, tìm hiểu được 1 tháng thì cô ấy bắt đầu tâm sự về hoàn cảnh gia đình, mình biết được là cô ấy là kết hôn với 1 người việt kiều mà do ông bà của cô ấy sắp đặt, cô ấy cắn răng chịu đựng vì nghĩ cho gia đình chỉ nghĩ là kết hôn rồi qua đó để báo hiếu cho cha mẹ bên này mà cô ấy lại quên đi cái hạnh phúc riêng của mình sẽ ra sao khi cưới 1 người mà cô ấy chưa tìm hiểu và không hề yêu thương. Cô ấy đã kể sự thật ngay khi 2 tụi mình quen nhau không phải để mình thương hại mà là nói trước nếu chấp nhận được thì sẽ quen còn không chấp nhận thì thôi không phải làm khổ nhau sau này. Riêng bản thân mình khi biết chuyện như vậy thì ban đầu thực sự mình cũng có 1 chút thương hại cho hoàn cảnh cô ấy. Mình là 1 người sống thoáng về đạo lí nên mình cũng không quan trọng chuyện đã có 1 đời chồng hay là còn con gái hay không, thời buổi này là năm 2012 rồi chứ không phải hồi xưa nữa :misdoubt:. Yêu nhau thương nhau thì tiến tới, tình yêu thể hiện trước mắt và trong tương lai chứ không phải quá khứ, đối với riêng mình thì quá khứ nào tốt đẹp thì nhớ, quá khứ xấu thì quên đi cho khỏe, nhớ làm gì mau già. Quay lại vấn đề chính 2 tụi mình. Tụi mình yêu nhau đến giờ cũng được 4 năm hơn rồi và thực sự chưa có chuyện gì xảy ra mâu thuẫn giữa 2 đứa cả, có đi nữa cũng lâu lâu ghen tuông vớ vẫn chút chút rồi giận 1 ngày 2 ngày rồi cũng hết, tình yêu ai chả vậy hehehe. Nói về 2 bên gia đình thì bên gia đình mình cũng biết chuyện cô ấy như vậy nhưng ai trong GD mình cũng sống thoáng nên chấp nhận cô ấy và còn yêu thương cô ấy nhiều nhiều hơn nữa. Đáp lại lòng yêu thương đó cô ấy cũng yêu mình và lo lắng cho GD mình hết lòng nên 2 GD rất hạnh phúc và vui vẽ với nhau. Riêng mình thì hiện tại đây mình vô cùng thương yêu cô ấy không phải là thương hại mà là thương ở cái tính thật thà, chịu khó, và yêu mình hết lòng. Có những lúc cô ấy khóc và suy nghĩ. Tuy mình không hỏi nhưng mình biết cô ấy suy nghĩ gì, những lúc đó là những lúc cô ấy cần tới mình nhất nên mình không thể nào không yêu cô ấy được. Có lúc cô ấy lo sợ và hỏi nếu sau này tụi mình tiến tới hôn nhân thì liệu mình có quên được quá khứ của cô ấy không. Mình cười và nói rằng ai mà chẳng có quá khứ không tốt, quan trọng là hiện tại em có đang hạnh phúc hay không thì tương lai sẽ tốt đẹp thôi. Vài dòng mình tâm sự ở đây không phải khoe hay gì nhưng mình muốn các bạn trai trẻ bây giờ hãy sống thoáng với người mình yêu, có nhiều kiểu yêu, yêu bằng tấm lòng, yêu bằng lổ tai, yêu bằng cái miệng, yêu gì thì yêu nhưng đừng nghĩ về quá khứ thì sẽ yêu theo hướng tiêu cực và rồi cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Nhiều bạn đọc xong sẽ nghĩ sẽ dễ dàng làm được như những gì mình viết nhưng thực sự nó còn nhiều khía cạnh khác lắm, VD như ba mẹ 2 bên sẽ thế nào, rồi họ hàng nữa, may mắn cho mình và cô ấy là 2 bên GD lẫn họ hàng ai cũng hiểu và ủng hộ 2 đứa mình hết. Mong là các bạn nhất là mấy bạn trai đọc xong dù là không dính trong tình cảnh này nhưng hãy sống thoáng trong tình yêu 1 chút thì 2 bên sẽ dễ thở hơn và sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau, cái gì gò bó quá không không tốt mà dễ dàng quá thì sẽ không bền. Vài dòng chia sẻ với anh em 5s
Quá hay,nhưng tình huống lấy việt kiều rồi đổ thừa hoàn cảnh giup gia đình thì mình ko thích,hi sinh hanh.phuc đời mình để giúp gia đình ưh chỉ là ngụy biện đó là giúp bản thân cô ấy,chứ lấy chồng giàu thì ôm hết của cải của nhà chồng về giúp ba mẹ dc àh.nhưng mình ủng hộ bạn,quá khứ hãy để nó wa đi wan trọng là hien tại và tương lai hai ban yêu nhau thật lòng dc rồi
Câu chuyện của bác có nhiều điểm vô lý: 1. Cưới VK rồi mà sao vẫn quen bác được hay vậy? Thằng VK không bảo lãnh cô gái đi qua nước ngoài sao, chẳng có thằng nào bỏ tiền cưới, lo cho gia đình rồi để vợ ở VN cho bác quen tới 4 năm vậy đâu. 2. Cũng phải xem lại tư cách của ba mẹ cô gái kia, rõ ràng gả con mình cho VK rồi vẫn đồng ý vui vẻ cho con gái mình quen với bác???
À quên kể cụ thể 1 chút nên làm bác chưa hiểu. Thực ra thì trước khi quen mình cô ấy đã kết hôn với người VK đó nhưng khi bảo lãnh đi thì không hiểu vì lí do gì mà phõng vấn hoài ko đậu, rớt liên tục, nên đâu có bảo lãnh đi được, người đó thì về nước mất tích rồi nên mình mới có cơ hội được quen cô ấy, chính nhờ vậy mà mình đã kéo cô ấy ra được và giờ cô ấy quyết định li hôn, đang làm giấy tờ li hôn rồi ^_^! Khi cưới xong cô ấy vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt GD nên ba mẹ cô ấy đều tưởng con mình hạnh phúc, nhưng khi mình hỏi vì sao phỏng vấn rớt thì hóa ra là lúc phỏng vấn cô ấy không thương yêu và chưa tìm hiểu kĩ người VK đó nên hỏi gì cũng bảo là không biết nên trên tòa đại sứ quán cho là làm hôn thú giả để đi, nhưng thực chất là cưới thật rồi. Đến khi yêu mình thì cô ấy mới nói ra cho GD cô ấy biết, mình là người đã chấp nhận, thiệt thòi là mình vì mình là con trai một đáng lẽ phải quen được 1 người tốt hơn chứ, nhưng mình yêu cô ấy rồi biết sao giờ. Đáp lại tấm lòng đó thì cô ấy bây giờ cũng yêu mình hết lòng và lo cho GD mình lắm. Ba mẹ cô ấy thấy vậy thì càng vui hơn và đã thấy được điều mình làm sai với con gái mình rồi. Mình không trách ai cả, mình đã tự chọn cho mình mà sao trách ai được chứ ^^! Có nhiều trường hợp cũng như vậy và thậm chí đã có con luôn rồi mà vẫn bảo lãnh chưa được nữa, nên ai đã từng biết thì sẽ thấy trường hợp của mình rất bình thường, nhưng mình muốn chia sẻ với anh em ở đây nhất là mấy bạn gái mà đang có ý muốn giống vậy thì nên xem xét thật kĩ để không phải hối hận điều mình đã làm, tất nhiên không thể quơ đũa cả nắm được, có những người họ thương yêu nhau thật thì cưới nhau rồi bảo lãnh đi sẽ trót lọt và rất hạnh phúc, đây chỉ là hồi chuông cảnh tĩnh cho mấy bạn gái có ý định khác hay chưa suy nghĩ kĩ càng để rồi hối hận thì đã muộn rồi ^_^!
Ùm thật ra ban đầu mình cũng nghĩ như bạn vậy, làm gì làm thì cô ấy cũng phải suy nghĩ thế nào mới chấp nhận vậy chứ, nhưng lúc đó cô ấy cũng chỉ mới ra trường cha mẹ nói sao thì nghe vậy. Với lại khi đã cưới rồi thì nhiều chuyện xảy ra, nào là không hiểu nhau rồi tính cách 2 người không hợp nhau thì lúc đó cô ấy mới nhận ra được vấn đề và cũng đã quá muộn, lúc đó cô ấy như buông xuôi và chấp nhận như vậy suốt đời vì nghĩ rằng con gái có chồng rồi mà không hạnh phúc thì cũng cắn răng chịu đựng chứ sao. Nhưng khi quen mình và được mình và GD mình khuyên bảo động viên và ủng hộ 2 đứa nên cô ấy đã có động lực để tiến tới với mình. Ai cũng có lúc sai lầm cả, quan trọng là đứng dậy được hay không thôi. Hiện giờ mình yêu con người cô ấy hiện tại chứ không phải thương hại cho quá khứ cô ấy :smile:
mình cứ tưởng thương người đang có gia đình thì................ cũng từng nhưng do không biết sự thật thôi
tình huống của bro thì có chút ná ná giống tui..nhưng vợ sắp cưới của tui ko đc cưới mà bị vk nó dụ ,,thôi ko nói nữa chuyện gì qua cho qua....tôi củng yêu vợ sắp cưới của tôi như bro,,có thể yêu hơn bro ,,bro hảy có gắng giử cái hạnh phúc đó bro nhé,,,tôi rất thông cảm cho cổ ,,con gái thật thà cá tính ,,,,,,,,thời buổi này khó tìm ,,mà tìm thì ko gặp tự dưng có duyên ắc sẻ gặp goodluck
Ye chỉ có người trong cuộc như tụi mình mới hiểu được cảm giác đó, nhiều người cứ lên án cô ấy này nọ nhưng ai cũng có nổi khổ riêng hết, 1 phần là chuyện này cũng không hay lắm nên cũng không thể tâm sự được với bạn bè của mình ngoài đời, nên lên đây tâm sự nói hết ra thấy thoải mái và kín đáo nữa :misdoubt:. Chúc bạn hạnh phúc nha !!!!
:hell_boy: Thế mà em tưởng anh có VỢ rồi Vì anh nói VỢ anh tặng anh cái ví da 100k mà.:choler::choler::choler: Đâu là sự thật nhở:sweat::sweat:
Tui cũng đã yêu người đã từng có gia đình,có con riêng nữa.Thật sự nhiều lúc tui cảm thấy cũng có chút gì đó ghen với quá khứ người bạn gái,nhưng chung quy ra đó cũng là lẽ thường trong thế gian thôi.Khi bạn yêu,ắt hẳn bạn cũng sẽ phải yêu luôn tất cả những gì thuộc về người con gái,từ quá khứ cho đến tất cả hiện tại bây giờ.
uh, mình thì chỉ hi vọng chủ 2pic sau này khi lấy nhau rồi, lúc giận hờn đừng lôi quá khứ ra là được. Còn việc này thì đúng là câu chuyện cổ tích, gia đình 2 bạn thoáng thật. Chúc mừng hỉ
Chẳng biết đàn ông nghĩ gì khi quen các cô đã có chồng, chứ cá nhân tui thấy chị em (già cỡ tui) bây giờ có xu hướng chọn đàn ông đã từng có 1 đời vợ .