Người Trung Quốc có thể được coi là những thợ xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi hoàn thành việc xây dựng một khách sạn 30 tầng với diện tích 54.900 m2 chỉ trong vòng 15 ngày hay 360 giờ. Khách sạn Ark 30 tầng được xây trong vòng 15 ngày Khách sạn cao tầng được xây dựng trong thời gian nhanh nhất thế giới được đặt tên là khách sạn Ark tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Khách sạn Ark là công trình của tập đoàn Broad, một công ty xây dựng chuyên về kiến trúc bền vững ở Trung Quốc ặc dù được xây dựng trong một thời gian kỷ lục nhưng điều đó không có nghĩa là chất lượng công trình kém. Ark được thiết kế có thể đứng vững ngay cả khi xảy ra động đất có cường độ lên tới 9,0 độ richter. Tất cả các vật liệu xây lên khách sạn Ark đều là vật liệu đúc sẵn, có khả năng cách âm và cách nhiệt. Các công nhân xây dựng chỉ cần 46 giờ có thể hoàn thành phần móng và mất thêm 90 giờ nữa để hoàn thành khung tường bao. Được biết trước đó Broad cũng đã xây dựng một tòa nhà 15 tầng chỉ mất 6 ngày . Móng của khách sạn Ark được xây trong 46 giờ Các khung tường bao được hoàn thành trong 90 giờ làm việc tiếp theo Khách sạn Ark sau 182 giờ xây dựng Khách sạn Ark sau 360 giờ xây dựng Công nhân làm việc tại công trường xây dựng khách sạn Ark Công nhân làm việc tại công trường xây dựng khách sạn Ark Khách sạn Ark Không gian bên trong khách sạn Ark sau khi được trang trí nội thất
Cái này chủ yếu là lắp ghép các thành phần đc đúc sẵn và nghiên cứu sao cho kết nối lắp ghép vững chãi nhất
Khách sạn này nổi tiếng ở Hồ Nam rồi, nhà anh rễ mình ở gần khu này, giá phòng thường 400RMB/ngày bao ăn sáng. Nghe anh rễ mình nói đây là 1 tập đoàn rất lớn và có 1 thế lực mạnh phía sau ủng hộ. Bởi vậy có kinh phí và sử dụng rất nhiều công nhân để hoàn thành hotel này.
Nhà rất chắc, đảm bảo ko sập đâu đừng lo. Vấn đề là ở chỗ đây là "Ráp nhà" chứ ko phải "Xây nhà", ráp thì trong 46h nhưng chuẩn bị vật liệu, nhân công và các thứ khác bèo lắm cũng hơn cả năm trời rồi. Hơn nữa nhà ráp loại này ko phải ở đâu cũng ráp đc, mặt đất phải đúng tiêu chuẩn của nó, ráp tầm bậy chỗ khác là sập liền
Gì chứ tui chỉ thấy thằng Nhật Bản, ngành cầu đường xây dựng của nó là mạnh nhất. Tung của chả là cái đinh gì với Nhật cả. Kỳ trước động đất, nguyên 1 con đường nát hết, đất lủng lỗ từa lưa mà nó xây lại như mới trong 48h, nhìn như chưa từng có gì xảy ra. ps: Còn cái nhà ở trên là ráp chứ ko fải xây. Ráp thì lẹ thôi, nhưng nguyên vật liệu để chuẩn bị tốn hơn cả năm trời. :go:
Bác nói chuẩn, thực sự Châu Á mình chỉ nể có Japan thui, đã nể thì phải nể cho đáng, ghét nhất cái thể loại "công nhận TQ hay thật, cái gì cũng làm giả đc". Làm giả mà cũng phải nể à???? hô ly sịt