Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

     
  2. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Hi,9 người 10 ý mà bạn,thật ra đọc comment các bạn chửi mình cũng đụ móa trong bụng mấy lần đấy nhưng ko viết ra thôi heheCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Close topic à,mình ko muốn vậy đâu >< có ai muốn những dòng tâm sự mình viết ra bị close rồi chìm vào quên lãng đâu bạn,cám ơn bạn quan tâm,chúc bạn sức khỏe,dậy sớm coi và trả lời topic rồi chuẩn bị đi làm heheCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    Mình sống 23 năm mấy tháng trừ 1 tháng bên đây thôi là quãng thời gian mình sống bên VN
    Mình quá hiểu cuộc sống của công nhân viên hoặc những bạn trẻ Việt Nam mới ra trường thế nào,( ngoại trừ những con ông cháu cha hoặc ăn ở không gia đình nuôi thì hầu hết các bạn trẻ khác cũng phải rất cực để kiếm ra đồng tiền tự nuôi sống bản thân,mình ví dụ bạn gái mình đi làm nhân viên kinh doanh cho 1 công ty,chạy ngoài đường đầu tắt mặt tối,thấy mà thương lương chỉ có 4tr5,tết không có thưởng nên bức xúc nghỉ luôn,giờ ờ nhà phụ gia đình buôn bán:haha:
    Trừ tiền xăng và ăn sáng ăn trưa ăn chiều ra còn đúng 2tr , 2tr cho 1 cô gái độ tuổi ăn xài thì các bạn nghĩ có đủ không.Đó là mình nói về con gái không phải lo cho gia đình đấy,nuôi bản than còn không nổi,vậy mình xin hỏi,ở đây có bao nhiêu bạn trẻ 20,21t làm lương tháng được 5,6tr để tự nuôi bản thân mà không dựa dẩm gia đình. Còn mình,mình chỉ làm việc tay chân,sáng đi làm chiều tối về nhưng mình đã tự trang trải được cuộc sống . không bằng ai tuy nhiên cũng chẳng có ai coi thường mình,,mình cũng có xe ,mình cũng ăn uống như những người trung lưu bên đây thôi,giàu thì trả tiền góp hết căn nhà ,chiếc xe nghèo thì góp,chẳng ai nói gì ai cả,vui vẻ mà sống thôi,VN thì không có tiền nó khinh ghê lắm ~.~.:canny:
    Còn nhiều bạn nghĩ làm ở Mỹ rất cực thì các bạn sai lầm,làm ở VN ra đường hít bụi cũng hơi bị cực đó,mình làm việc tay chân thì lương mình thấp nên mình vẩn đang học anh văn rồi học cao đẳng đại học đây,nếu các bạn có điều kiện qua đây học nha sĩ,học xong ra đi làm thì số lương bạn nhận đc trung bình là 250 000usd/năm bình thường ( khu vực texas thôi ,cali hay đâu đâu thì mình ko rành nghen )vị chi 1 tháng là 20ngan chưa đóng thuế.với số lương như vậy thì 1 nha sĩ Mỹ nuôi đc khoảng 20 người tại Việt Nam ở không chơi Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2ps:
     
  3. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Mình chỉ không khoái sống ở Việt Nam thôi vì mình biết đứa có tiền nhiều thế nào cũng đều thua đứa có quyền,muốn xây nhà hay lo giấy tờ thì chạy chọt nơi này nơi khác tùm lum tùm la,nhiều khi nửa đêm CAKV còn xét hộ khẩu sảng,phải đút túi 300k mới chịu bỏ đi ( ở đây có bạn nào thấy cảnh đó chưa :sweatCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư.Ở Mỹ cảnh sát làm sai,làm phiền người dân không đúng lúc nó thưa thấy mẹ luôn chứ . Mình vẩn đang mong muốn về Vn thăm bạn bè và em iu đây.Người Việt ở Mỹ đa phần đều muốn quay về VN CHƠI chứ không muốn Ở LẠI .mình hỏi hết trong chổ làm mình đều nghe câu trả lời như vậy,nếu ai có điều kiện qua đó hoặc mấy bạn đã ở Mỹ trong topic này thì trả lời giúp tớ nhé.
     
  4. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    topic hơi bị hot, ngóng thôi
     
  5. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Chúc chủ top luôn hạnh phúc trên đất Mỹ.Có gì mới share thêm nhe, cho mọi người vào bình loạn. hihi.
     
  6. tuongvo Thành Viên Cấp 4

    hoi tiec chua duoc qua Nỹ. the thoi!
     
  7. tuongvo Thành Viên Cấp 4

    VN thay giau thi ghet, ngheo thi khinh, vay ma! chuoi cho nhieu ma thich xai do My moi ghe!
     
  8. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    Giờ để 2 em, 1 em ở VN, 1 em ở US. Điều kiện 2 bàn tay trắng như nhau. 5 năm sau có kết quả Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  9. shoeslover Thành Viên Cấp 1

    Hic, anh qua có người nhà là đỡ rồi. Còn sắp tới nếu em qua học đh thì có 1 mình thôi, người ấy cũng ở đây nữa TT__TT. Trước thì em còn hăng chứ gần đây nản quá, còn có 2 ngày tới deadline mà còn chưa xong bài luận Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  10. ChimSau201 Thành Viên Cấp 3

    Không đâu bằng quê hương ta
     
  11. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Nghe thấy ham thiệt nhưng hok dễ chút nào đâu bạn ah. Học y ở nước ngoài tốn tiền và khó lắm.hehe. Bởi thế đời sống mới cao vậy. Mình thì an phận làm nha ở VN thôi. Mà nha sĩ nhiều ng ở VN giàu lắm nhé. MỖi nơi mỗi cảnh chưa chắc nơi nào đã hơn nơi nào đâu. Quan trọng là ta thõa mãn với cuộc sống hiện tại thì nơi đó là tốt nhất rồi cho dù nó là bất cư đâu....
     
  12. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Maxkid89 suy nghĩ sai lầm... trầm trọng.
     
  13. Simba Movie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui 7-8 năm nữa mới qua được... hic
     
  14. killer269 Thành Viên Cấp 6

    topic này 1 bên khen 1 bên chê.bên khen thì nói wa mỹ làm nhìu tiền,cs tốt,môi trường tốt.còn bên chê thì nói khó sống,khó hòa nhập.e thì k theo bên nào hết nhưng mà ở vn thì ngta dc nói tiếng việt với nhau,dc ăn món việt,vh cũng là của ng vn.nhìu điều thân thuộc với mình hơn nên dễ sống hơn.nhưng mà nếu có cơ hội thì e cũng sẽ đi mỹ vì chỉ có bên đó mình mới có cơ hội phát triển dù bít sẽ k dễ dàng.và đời con cháu mình sẽ tốt hơn ở đây
     
  15. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    ý tui ở đây là ở mỹ nếu mình ko có tiền thì im re lẵng lặng mà sống,ko dám kể khổ cho bà con bạn bè hàng xóm biết.Nhưng ở vn,thử hỏi bạn,nếu ra đường đi chơi thôi,nếu ko có tiền thì thật khó mà sống.Mình nói về nghĩa đen rõ ràng,chứ ko hề bóng gió đụng chạm đến ai,và đó cũng là cái suy nghĩ mình bị(vì mình cũng đã từng có ý định về vn làm ăn gì đó,nhưng vẫn còn nhát,chưa dám về hẳn để làm)
    PS:tui đọc comment của mấy ace,thấy chửi rủa nhau nhiều quá.Thật ra mỗi người 1 ý kiến thôi,ai cũng cho mình đúng thì ai sẽ nhận phần sai.Nước Mỹ ko là gì cả,nhưng Mỹ cho tất cả mọi người cơ hội để tiến thân 1 cách bình đẳng.Còn ở vn,nếu tui làm 1 anh lính quèn,thì 1 chục năm sau,tui vẫn là 1 anh lính quèn.Đó là tui nói về vấn đề công ăn việc làm.Còn về cuộc sống vui chơi thì thiệt tình tui thích ở vn hơn,bạn bè thích thì alo bù khú lai rai này nọ bất cứ lúc nào,còn ở Mỹ thì có muốn họp mặt bạn bè này nọ cũng rất khó.Và xét về vấn đề ẩm thực thì dĩ nhiên ở vn phong phú hơn nhiều rồi.Ko đâu bằng quê nhà mà.Ý kiến tui vậy thôi,các bác xem có gì ko hay góp ý cho tui học hỏi với.Thanks ạ
     
  16. artetavn Thành Viên Cấp 3

    Có ông bạn hỏi mình "anh thấy giới trẻ bây giờ chưa làm gì được cho quê hương đất nước mà cứ hở miệng ra là chê đất nước quê hương"

    "Ôi đệt ! Thế tôi đi làm hàng tháng đóng thuế cho nhà nước không phải là đóng góp để xây dựng đất nước à. Mà ông thử trả lời khách quan xem là phỏng đoán khoảng bao nhiêu % tiền thuế của nhân dân được ở trển sử dụng đúng mục đích là xây dựng đất nước?."

    Cái câu trả lời ở trển là mình nghĩ trong đầu thôi, chứ mình cũng ko nói ra lúc đó, chỉ cười thầm. Nói chuyện với những người có tuổi mà không có nhận thức như vậy thì nói làm gì cho tốn hơi...
     
  17. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Tui thích ý kiến của bác này đây , thực tế và đúng !



    Nhiều bạn cứ nghĩ , ai qua Mỹ cũng chẳng muốn về là vì ở Mỹ kiếm đc nhiều tiền , vật chất tốt hơn .... vv..

    Nhưng thực tế là Ở Mỹ , mới biết thế nào là giá trị cuộc sống !
     
  18. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Nghe bạn nói có vẻ hay nhỉ, Mỹ giành độc lập từ năm 1776 đã được 236 năm, VN độc lập năm 1975 được 37 năm. Bạn so sánh kiểu đó thì thật sự bó tay. Ai có cái tâm nhìn sẽ thấy được đất nước mình đang phát triển từng ngày, chỉ cần nhìn Sài Gòn 10 năm trước và hiện tại sẽ thấy được rất nhiều khác biệt, đó gọi là "phát triển" đó bạn. Đất nước nào khi xây dựng và phát triển cũng đều vướn mắc những điều như VN hiện tại cả. Nếu bạn rảnh hãy tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia bạn sẽ thấy.
    Đất nước muốn giàu muốn mạnh phải bắt đầu từ mỗi cá nhân kìa, người quản lý quốc gia chỉ chịu trách nhiệm phần nào thôi. Anh đi ra đường rác quăng bừa bãi, rác trong nhà cứ quăng ra đường, ai dọn thì dọn không thì cứ để đó -> đòi hỏi đường sá sạch như Sing, môi trường trong lành như Thụy Sĩ??
    Mỗi doanh nghiệp làm việc cứ hay mua bán hóa đơn để trốn thuế mà đòi hỏi quốc gia phải giàu, phải mạnh.

    @ all : sống ở VN hay Mỹ ở đâu tốt hơn là do suy nghĩ và quan điểm của từng người thôi, có cãi nhau đến cuối đời cũng không thể có câu trả lời cuối cùng được. Riêng bản thân mình, 1 năm mình sang công tác ở Mỹ cũng 2-3 lần, mình thích phong cách làm việc của người Mỹ, nhưng thật sự mình không thích cách sống của họ. Nếu được mình thích làm việc tại Mỹ và đến 1 thời gian nào đó có đủ thực lực mình sẽ quay lại giúp quê nhà phát triển hơn.
    "Không ở đâu ăn Tết đầm ấm như quê hương mình"
     
  19. Happy_Happy_88 Thành Viên Cấp 4

    Like mạnh cho bro dù sao cũng là quan điểm của từng người thôi. Chứ ai ở đâu cũng nghĩ Mỹ, Châu Âu.. phát triển hơn kiếm cách qua đó định cư thì sẽ thế nào??? Dù sao trong mắt dân bản xứ dù có sống ở đó 10 năm 50 năm thì mình chỉ là dân xứ khác di dân qua (Điều này người nhà mình đang định cư bên đó nói nhá chứ mình không suy diễn). Khi tới 1 thời điểm nào đó theo mình nhớ là ở Mỹ cũng đang có chủ nghĩ bài ngoại sẽ xuất hiện rồi những vụ thanh toán bài trừ người ngoại quốc lại xảy ra như ở Mỹ, Nga, Úc... Chắc ai cũng còn nhớ vụ sát thủ Na Uy vì lý do gì mà bắn giết hàng chục mạng người! Không phải nói xui chứ tự dưng 1 ngày nào đó đi ra ngoài rồi bỗng gục xuống bởi vì lý do mình không phải người bản xứ thì ...
     
  20. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu
Tổng: 539 (Thành viên: 6, Khách: 514, Robots: 19)