Tìm kiếm bài viết theo id

Report "Jack & Jill" & "Ngôi Nhà Trong Hẻm"....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phucgia7689, 9/2/12.

ID Topic : 4516958
Ngày đăng:
9/2/12 lúc 04:56
  1. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    18/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,852
    2 phim này đc cho là phim của mùa Valentine nhưng theo cảm nhận của e thì chẳng có phim nào hay.
    Trc tiên là Jack & Jill. Một bộ phim hài, cũng cười nhưng e thấy nhảm nhảm…
    Bộ phim nói về 2 anh em sinh đôi Jack & Jill (dv Adam Sandler đóng 2 vai). Người a thì đã có gia đình, có công việc ổn định,….. nói chung là ok. Còn người em: ko bik phải diễn tả ntn…., nói chung là cùi bắp đi…
    Ng em đến thăm anh trai trong dịp Lễ Tạ Ơn & từ đó nhiều chiện đả xãy ra…
    Phần đầu của phim khá là nhàm chán, ko bik làm sao để cười, từ phần giữa trở đi thì tàm tạm…
    Ko kể nhiều mắc công mọi người mất hứng…..

    Tiếp theo là Ngôi Nhà Trong Hẻm.
    E nghĩ là mọi người mong đợi phim này nhiều hơn nhưng chắc sẽ….. Theo đánh giá của e thì phim này thua Lời Nguyền Huyết Ngãi…
    Bộ phim nói về 2 vợ chồng Thành – Thảo (Trần Bảo Sơn – Ngô Thanh Vân). Ng vợ mang thai, đến ngày khai hoa nở nhụy thì ko sinh đc, đứa bé bị chết trong bụng… Quá đau buồn người vợ ko chịu làm lễ an táng mà để xác con trong 1 cái hòm nhỏ & để trong phòng ngủ của 2 vợ chồng… Rồi từ đó nhiều chuyện đã xãy ra…..
    Coi trailer mọi người ai cũng nghĩ sẽ hấp dẫn lắm nhưng khi coi phim thì….
    Về hình ảnh thì từ đầu phim đến cuối phim chẳng có chỗ nào là đáng sợ, kinh dị (thua cả Thiên Mệnh Anh Hùng…), chỉ có hình ảnh con mèo đen chạy xẹt qua làm cho mọi người giật mình.
    Còn về âm thanh thì cũng tàm tạm, có những đoạn cao trào nghe âm thanh có vẻ ghê sợ lắm nhưng khi thấy hình thì chẳng có gì phải sợ… Có nhiều đoạn âm thanh làm ko ổn (tiếng ngói bể rớt xuống mà y chang như tiếng kiếng vỡ,…..), có những đoạn âm thanh làm hơi quá đáng…
    Về diễn viên thì chỉ có Ngô Thanh Vân đóng vai ng vợ là đc, những lúc lên cơn thì khuôn mặt cũng giống ma, khá ghê sợ. Còn ng chồng, mẹ chồng, ng bạn thân của ng vợ, ….. đều……….
    Đoạn kết của phim thì nhảm, chắc cũng có nhiều ng tức vì phim này…

    E ko kể nhiều vì sợ làm mất hứng của mọi người, chỉ là 1 vài nhận xét của e về 2 phim Valentine. E thì ko đánh giá cao lắm….
    Chúc mọi ng có 1 Valentine hp………………
     
  2. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    >_<... cũng không dám trông mong gì hơn.
     
  3. hatxi9 Thành Viên Cấp 2

    Ko có 1 phim nào gọi là đột phá nhỉ, phải có nhà tài trợ cho mình dựng 1 kịch bản làm 1 bộ phim mình nghĩ chắc còn hay hơn mấy cái phim nhạt nhẽo này
     
  4. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    Phim ngôi nhà trong hẻm chưa ra mà bác này xem rồi à O.O.
    Nói chung thích thì đi xem thôi, đọc review trước mất hứng Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm....
     
  5. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    Bác tự tin quá đó bác, giờ cho bác làm 1 phim quảng cáo 30s thôi bác quay ko dc 10s nữa là bỏ chạy luôn chứ ở đó 1 phim 90''.
    Nói thiệt có tiền tui mở trường đào tạo về điện ảnh cho toàn dân để biết thế nào là làm phimReport Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm....
     
  6. chutin Thành Viên Cấp 4

    nghe pr nói ghê lắm mà
     
  7. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    Riết rồi 3 cái trò report này vô cùng nhảm nhí, ai cũng có thể report mà ko hề có chuyên môn gì về phim ảnh, toàn nói theo cảm xúc chủ quan chứ ko hề mang tính khách quan. Để ý toàn nói về những vấn đề chi tiết vụn vặt chứ ko ai nói đến tổng thể như thế nào, ko hề tập trung vào vấn đề chính của phim, nản.Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm....
    Hồi xưa cũng xem 1 bài report trên 5s chê chửi thậm tệ làm mình cũng ko đi coi, rốt cuộc khi mua đĩa về xem thử thì thấy phim ko tồi chút nào, cái tồi ở đây là thằng report ko có chuyên môn.:choler: (hay nói chính xác là ngu quá coi ko hiểu gì hết)
    => rút kinh nghiệm là thích phim nào thì đi xem, éo quan tâm mấy dòng report vớ vẩn.:angry:
     
  8. vietthang1985 Thành Viên Cấp 6

    9 người 10 ý mà , dù gì bạn đó cũng có công review
     
  9. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    ngôi nhà trong thấy có vẻ ghê quá,mà nghe bro nói sao kì vậy?chắc bro coi phim kinh dị Mỹ quen rùi Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm....
     
  10. letamgtown Thành Viên Vàng

    sao mình thay Jack And Jill ngay 10/2 moi ra rap ma sao ban coi duoc hay vay,coi ban Cam tren dia a` ?
     
  11. kunbebu Thành Viên Cấp 4

    đồng ý với bạn vụ review, nhiều khi người viết chỉ tập trung phân tích tiểu tiết chứ ít tập trung vào kịch bản, diễn xuất, đạo diễn..., chắc bạn bức xúc mấy cái review film dạng như shutter island hay inception hả Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm.... - 1, ko chỉ riêng ở vn, mình thấy có nhìu fim hay ở các forum nước ngoài bị chửi rất nhiều và có nhiều ý kiến trái ngược chỉ vì người xem ko 'cảm' đc fim (ko bít dùng từ nào chính xác hơn Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm.... - 2) cho nên nhiều bộ fim có kịch bản lạ và cực hay nhưng cách dẫn dắt chậm có thể khiến cho 1 số người hay xem fim giải trí bùn ngủ và bắt đầu chửi Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm.... - 3
    còn mình nghĩ các bài review cũng quan trọng chứ đâu thể thích j xem đó như bạn đc, nhìu tác fẩm quảng cáo xem thì thích lắm cuối cùng tiền thì fí mà lại còn mang thêm cục tức nữa, trên 5s này thì mình thấy đa số các bài review về kịch thì chính xác, mình xem kịch xong coi lại các lời comment thì thấy khớp và rất đúng với chất lượng vở kịch đó, về phim thì đa số ko đồng tình, dạo này thế giới làm fim thương mại nhiều nên ko có fim nào đáng để coi, 1 số fim hay thì ko chiếu ở viet nam (ví dụ Drive, Warriors), các fim thương mại như thor, captain america thì có j mà fải bàn và review làm j, nội dung xàm xàm đánh nhau đã đời xong rồi hết thôi ^^, còn fim việt nam thì nhìu người coi, nhìu người viết review nhưng dựa trên độ cảm nhận of người đó + tâm lý chung of người việt mình 'fim việt như vậy là đc rồi' cho nên nhìn nhận ko đc khách quan cho lắm, tóm lại thì mình nghĩ nếu muốn coi fim việt nên xem fim đó có đc đầu tư kỹ càng hay ko, có thuộc loại fim mì ăn liền hay rác rưởi như fim phước sang ko thì hãy chọn coi, fim mỹ thì vào mấy cái forum nước ngoài có mấy người chuyên viết review đánh giá hay và khách quan lắm, nhưng nói j thì nói có tiền thì coi thôi ^^
     
  12. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Em mà đã ra rạp thì không coi phim VN.
     
  13. ballrush Thành Viên Cấp 6

    thank for rep ko xin share Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm....
    theo mình thấy thì phim chiếu rạp càng ngày càng loãng hay sao ấy, ngày xưa xem vui ra vui, ý nghĩa ra ý nghĩa, còn bgiờ lẫn lộn cả lên
     
  14. babyless Thành Viên Cấp 4

    ngoi nha trong hem 14/2 moi chieu ma gio coi roi hay the
     
  15. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    Thanks bác, những gì bác nói đúng ý mình đấy Report Jack & Jill & Ngôi Nhà Trong Hẻm.... - 3
    ko coi thì phắng, cần gì bác vào đây buông 1 câu như vậy, tự hào lắm hay sao? bác cố tỏ ra nguy hiểm ah?
    Thật sự mệt mỏi với những người như bác, mình hết nhiệt tình để nói chuyện với những người như vậy rồi, lần sau gặp là chửi liền :choler::choler:
     
  16. marc.jacob Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đồng ý với cha này nhất.
     
  17. letamgtown Thành Viên Vàng

    mai minh va ba xa se di xem Jack & Jill,over.
     
  18. heavenn Thành Viên Cấp 1

    cảm ỏn bạn hehe định đi coi oi
     
  19. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn những nhận xét của bạn nhưng mình thấy hình như bạn nặng lời quá. Nếu bạn cảm thấy nhảm nhí thì bạn có quyền ko xem, còn đây là khu vực trò chuyện của 5s, mọi người đầu có quyền phát biểu ý kiến, lập topic, … chứ đâu phải là 1 tờ báo nào đâu mà phải có chuyên môn mới đc report??? Mục đích của mình khi viết những bài report này ko phải là khoe khoang mình đc coi phim trc mọi người hay là gì hết, mà là nói lên cảm nhận của mình khi xem xog 1 bộ phim, chỉ muốn chia sẽ với mọi người. Bạn thử bỏ tiền ra xem 1 bộ phim mà khi coi trailer bạn cảm thấy hấp dẫn, hoành tráng… nhưng khi xem phim thì….. rồi bạn sẽ biết cảm giác ntn. Chắc chắn những nhận xét của mình ko chính xác hoàn toàn nhưng trc khi report thì mình cũng có tham khảo ý kiến của những đứa bạn (mỗi lần check film như thế này cũng ~ hai mươi mấy người) nên mình nghĩ cũng ko đến nỗi nhận xét quá chủ quan…
    Bạn nên áp dụng theo kinh nghiệm của mình đi nha, lần sau đừng vào những bài viết ntn nữa. Xin cảm ơn…
     
  20. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Báo giới sau buổi công chiếu thử đánh giá film NHÀ TRONG HẺM ko hay, hấp dẫn như LỜI NGUYỀN HUYẾT NGẢI đâu, vả lại chiếu đúng 14-2 cũng hơi bị liều. Mình đợi mãi film Cô Gái Có Hình Xăm Rồng (Hollywood version) mà chẳng thấy rạp nào tại VN chiếu cả, trưng poster cho đã rồi hạ huyệt.