Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. Gia_Hân 5s Thành Viên Cấp 1

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2 aD nói quá chí lý luôn!cái này đc đóa bé D ui! e có ng tặng quà rùi, còn c thì alone nên e tặng cho c luôn đê!
     
  2. Gia_Hân 5s Thành Viên Cấp 1

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5 e cũng nghĩ như aP! đúng hem emhamvui!
     
  3. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    thật là nguy hiểm wa'...Ken lại sắp tiêm vaccin Sởi :-s

    Vắcxin hết date vẫn được tiêm cho trẻ

    Đưa con gái hơn 2 tuổi rưỡi đi tiêm nhắc lại vắcxin bạch hầu-ho gà-uốn ván và bại liệt, chị Quỳnh Trang, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoảng hốt khi phát hiện thuốc vừa tiêm cho con mình đã hết hạn được 6 ngày.

    Chị Trang cho biết, chiều 7/2, chị đưa con đến Trung tâm dịch vụ tiêm phòng 131 Lò Đúc, Hà Nội, thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tại đây, sau khi vào sổ và tư vấn, chị đưa con gái đến chỗ y tá để tiêm. Theo thói quen, sau mỗi lần tiêm phòng cho con chị đều cầm hộp thuốc lên để xem hạn sử dụng. Đến lúc đấy chị mới tá hỏa vì thấy con vừa được tiêm loại vắcxin đã hết hạn từ ngày 1/2/2012.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên Theo hạn sử dụng bằng tiếng Việt đươc dán trên vỏ hộp thuốc thì loại vắcxin này đã hết hạn được 6 ngày nhưng vẫn được sử dụng để tiêm cho con gái chị Trang. Ảnh: P.T. Hoảng hốt, chị quay lại hỏi y tá và bác sĩ thì nhận được câu trả lời “ghi hạn như thế nhưng 1-2 tháng sau tiêm cũng không có vấn đề gì”.
    “Ngành y tế vẫn khuyến cáo là không sử dụng thuốc đã hết hạn, thế mà ở đây, vắcxin tiêm phòng bệnh cho con tôi đã hết hạn lại vẫn được tiêm như bình thường. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của bé, không may có vấn đề gì”, chị Trang nói.
    Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương khẳng định, thuốc không có vấn đề gì và xin chịu trách nhiệm nếu có tai biến gì xảy ra cho sức khỏe của bé.
    Bác sĩ Sơn cho biết, theo phiếu nhập kho của Công ty Tư vấn phát triển đầu tư và thương mại Hồng Thúy - đơn vị nhập khẩu - thì đây là vắcxin Tetraxim lô E 0278-1 được nhập từ Pháp, sản xuất ngày 2/4/2009 và có hạn dùng đến ngày 29/2/2012.
    “Trên vỏ hộp nguyên gốc của nhà sản xuất, thuốc được ghi hạn dùng là tháng 2/2012, nghĩa là sẽ có thể sử dụng đến hết ngày 29/2. Tuy nhiên, khi nhập khẩu về Việt Nam, không hiểu vì lý do gì Bộ Y tế lại yêu cầu dập ngày hết hạn là 1/2/2012. Bản thân nhà nhập khẩu cũng đã kiến nghị nhiều lần về sự thua thiệt này, nhưng vẫn chưa được sự chấp thuận của Bộ”, bác sĩ Sơn nói.
    Ngoài ra, ông cũng cho biết, theo hướng dẫn sử dụng được Bộ Y tế cho phép thì thời hạn sử dụng từ ngày sản xuất đến khi hết hạn là 36 tháng. Như vậy, nghĩa là phải đến tháng 2/4/2012, loại vắcxin trên mới hết hạn sử dụng.
    Bác sĩ Sơn thừa nhận: “Cái sai của chúng tôi là không thông báo vắcxin sắp hết hạn cho gia đình biết, để có sự lựa chọn khác”
    Bà Nguyễn Hồng Giang, Phòng kinh doanh thuộc trung tâm này cũng cho biết: “Sai sót lớn nhất của chúng tôi là khi tiêm chủng đã không thông tin đầy đủ và hỏi ý kiến gia đình ‘thuốc có hạn dùng như thế, vẫn có thể tiêm cho trẻ được, gia đình có đồng ý hay không?' Nếu gia đình không đồng ý, chúng tôi sẵn sàng tiêm bằng liều thuốc mới hơn”.
    Hiện lô vắcxin Tetraxim có ghi hạn 1/2/2012 chỉ còn rất ít. Cùng loại vắcxin này, Trung tâm đã có lô khác, hạn dùng tháng 5/2012.
    Tuy nhiên, chị Trang cho rằng những giải thích trên chưa thỏa đáng. “Tôi không biết hạn sử dụng bằng tiếng Anh ghi như thế nào, nhưng rõ ràng là hạn sử dụng được in bằng tiếng Việt trên vỏ hộp thuốc là đã hết hạn từ ngày 1/2. Là một người dân khi đọc dòng ghi chú đó, tôi chỉ hiểu là vắcxin đã hết hạn và không thể tiêm cho con tôi được”, chị nói.
    Điều khiến chị lo lắng lúc này là đến chiều 8/2, con gái chị bắt đầu hơi sốt, kêu đau chân, không gập đầu gối được (vắcxin được tiêm vào bắp chân).
     
  4. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    Con quan rải tiền làm thảm trong lễ cưới

    Con trai của một chủ tịch xã ở Trung Quốc tổ chức lễ cưới với tấm thảm lót chân bằng những cọc tiền 100 Nhân dân tệ mới cứng.



    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên Tấm thảm lót chân bằng những cọc tiền 100 Nhân dân tệ và cô con dâu của đại gia Trung Quốc. Ảnh: Wantchinatimes Trang tin của Đài Loan Wantchinatimes hôm thứ ba đưa tin khi cô dâu và chú rể bước vào nơi tổ chức hôn lễ, họ đi trên tấm "thảm đỏ" được xếp bằng 15.000 tờ 100 Nhân dân tệ, tức là đôi tân lang tân nương này đã dẫm lên 1,5 triệu tệ, tương đương với hơn 230.000 USD.
    Video cô dâu chú rể đi trên thảm tiền Theo báo địa phương Sanjin City News, một đoạn phim quay lại cảnh đám cưới và tấm thảm lót bằng tiền đã được tung lên mạng, và ngay lập tức làm nảy sinh những tranh cãi. Nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc đặt câu hỏi vì sao chủ tịch xã có nhiều tiền đến thế để làm thảm lót chân ngày cưới cho quý tử.
    Trước sức ép của dư luận, cặp uyên ương ở tỉnh Sơn Tây buộc phải lên tiếng. Họ nói rằng đó là những cọc tiền giả.
    Các cư dân mạng không vì lời giải thích nói trên mà thôi chỉ trích. Thậm chí, họ cho rằng ngay cả khi đó là tiền giả, hành động khoe tiền của cặp uyên ương vẫn đáng bị lên án.
     
  5. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    phục người Nhật wa', nếu xảy ra ở đây chắc mng chỉ có nước kêu khóc, và mấy ông thì đùn đẩy trách nhiệm

    Nhật Bản hồi sinh, một năm sau thảm họa kép

    Sự hồi sinh của Nhật Bản được mô tả rõ nét trong những bức ảnh được chụp ở cùng một địa điểm, nhưng cách nhau gần một năm kể từ ngày 11/3/2011, khi thảm họa động đất sóng thần tàn phá vùng đông bắc quốc đảo này.



    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    Ngày 13/3/2011, hình ảnh Yuko Sugimoto quấn chăn đứng trong cảnh đổ nát ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, được truyền thông Nhật Bản và thế giới truyền đi như một biểu tượng cho thấy đau thương mà người Nhật phải chịu trước thảm họa kép. Gần một năm sau, vào ngày 27/1 năm nay, Sugimoto và cậu con trai năm tuổi Raito đứng chụp ảnh tại chính vị trí của bức ảnh năm ngoái. Hầu như chỉ có thể nhận ra điểm chung của hai bức hình ở những cây cột điện phía xa, bởi chính Sugimoto cũng đã khác nhiều.
    Nước Nhật sẽ kỷ niệm tròn một năm sau thảm họa kép động đất sóng thần vào ngày 11/3 tới. Hơn 19.000 sinh mạng đã bị cướp đi trong thảm họa kinh hoàng này, trong khi vẫn còn nhiều người bị coi là mất tích. Cơn địa chấn 9 độ Richter và sóng thần cao 15m còn kéo theo thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
    Cặp ảnh này cùng được chụp tại một vị trí ở thành phố Miyako. Hình ảnh phía trên được một quan chức Miyako chụp vào ngày 11/3/2011, khi đợt sóng thần tràn qua bờ đê và chảy vào thành phố thuộc tỉnh Iwate. Bức ảnh phía dưới được chụp ngày 16/1/2012 và cho thấy một khung cảnh thanh bình khác hẳn với cách đây gần một năm.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
    Bức ảnh phía trên được chụp vào ngày 22/3/2011, cho thấy một khu vực của thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate, bị sóng thần tàn phá nặng nề. Hầu như cả một khu vực rộng lớn bị san phẳng. Bức ảnh phía dưới được chụp ngày 15/1 vừa qua, và không còn nhận ra một dấu vết nào của trận sóng thần năm ngoái.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3
    Cặp ảnh này thể hiện hình ảnh một góc của thành phố ven biển Ofunato, tỉnh Iwate, vào ngày 14/3/2011 và ngày 15/1/2012. Cảnh đổ nát đã không còn, người ta chỉ có thể nhớ về ngày 11/3 định mệnh ở những khoảng trống mà trước đây từng là một ngôi nhà.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
    Bức ảnh phía trên được chụp ngày 16/4/2011, khắc họa hình ảnh một chiếc du thuyền bị sóng thần đánh vào bờ và mắc kẹt lại trên mái của một nhà nghỉ hai tầng tại Otsuchi, tỉnh Iwate. Gần một năm sau, vào ngày 16/1/2012, một bức hình khác được chụp ở cùng một khung hình cho thấy nhiều thay đổi. Tòa nhà màu vàng phía bên trái đã không còn, chiếc du thuyền cũng đã được đưa đi, đống đổ nát đã được dọn sạch, chỉ còn lại ngôi nhà nghỉ hai tầng với những hư hại do sóng thần.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5
    Cặp ảnh này được chụp ở cùng một khu dân cư xen giữa vùng đồi núi ở thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi. Bức ảnh phía trên chụp ngày 16/3/2011, trong khi bức ảnh phía dưới chụp ngày 14/1 vừa qua. Sau gần một năm, những đổ nát ngổn ngang đã được dọn sạch, để lộ ra con đường mà sóng thần đã đi qua và cuốn phăng gần như tất cả.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6
    Sự hồi sinh của cuộc sống tại thành phố Hishonomaki, tỉnh Miyagi, được thể hiện qua cặp ảnh được chụp trên một cây cầu ở cùng một khung hình. Ngày 15/3/2011, một du thuyền bị sóng thần đánh văng lên cầu và nằm choán gần hết một làn đường. Ngày 13/1/2012, giao thông đã trở lại bình thường.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7
    Cả một đoạn đường ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, bị ngập lụt sau khi sóng thần tràn qua thành phố này. Bức ảnh bên trên chụp ngày 12/3/2011, cho thấy người dân phải dùng thuyền để đi qua khu vực này. Ngày 13/1/2012, bức ảnh được chụp ở cùng góc nhìn cho thấy giao thông đã hoàn toàn bình thường như chưa từng có thảm họa nào xảy ra ở đây.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8
    Bức ảnh bên trên được chụp vào ngày 13/3/2011, tức là hai ngày sau thảm họa kép. Một đoạn đường sắt ở thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi, bị bóc lên, trong khi nhiều xe ôtô nằm ngổn ngang quanh đó. Gần một năm sau, vào ngày 12/1/2012, bức ảnh bên dưới được chụp ở cùng một góc nhìn cho người xem thấy rằng đường ray đã liền mạch, với một đoàn tàu đang chạy tới vị trí gần giống một đoàn tàu khác ở bức ảnh phía trên. Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 9 Cặp ảnh này thể hiện cùng một góc của thành phố Urayasu, tỉnh Chiba, vào ngày 11/3/2011 và 21/1/2012. Mặt đường rạn nứt đã được khắc phục và không thể tin động đất từng xảy ra nếu chỉ xem bức hình bên dưới.
     
  6. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Chài, tự em mua tặng em ko đó chị ơi Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8
     
  7. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    Chiều chiều lại nhớ chiều chiều.Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    Bâng khuâng nhớ rượu... thiếu điều bỏ cơm!Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  8. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    Con cò đi uống rượu đêm.
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
    Còn anh chả uống ngụm nào.
    Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.....Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  9. emxaukhungkhiep Thành Viên Cấp 4

    cho e đăng ký 1 vé nha, đang buồn muốn đi nhậu , mong được chỉ dẫn
    pé Hằng
     
  10. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    ở VN có bán cái địu như vậy hok ta...mua cho Ken 1 cái Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    [YOUTUBE]wpfdMxYiIt8[/YOUTUBE]
     
  11. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    chúc mng Valentine hạnh phúc, vui vẻ bên người mình yêu

    Dưới đây là loạt hình ảnh mà bà Mẹ Tự nhiên ban tặng để đánh dấu sự trở lại của vị thần Tình yêu.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    Chú chim hồng lạc tạo hình trái tim đằm thắm với tông màu hồng xẫm và trắng nổi bật.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
    Thiên nga luôn là biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
    “Honey, I Love You” theo đúng nghĩa đen luôn các teen nhé.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3
    Mây trời cũng quện vào nhau cho ngày lễ Tình nhân.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
    Đảo tình yêu: Hồ Lake McKenzie nằm trên đảo Fraser, Australia tạo hình giống như trái tim ngọt ngào.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5
    Cùng người ấy đi ngắm san hô trái tim ở Whitsunday, Australia trong ngày Valentine thì sao nhỉ?
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6
    Thật kỳ diệu, một trái tim đỏ máu xuất hiện trên đầm lầy khô ở Florida, Mỹ.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7
    Rừng tình yêu bên hồ Walchen, Đức.
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 8
    Một khu vườn tình nhân tuyệt vời trong thị trấn Waltrop, Đức.
     
  12. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    chào mừng em đến với clubGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  13. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Hôm nào đổi style như em này mới dc Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  14. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

  15. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    Đêm nằm ở dưới bóng trăng.
    Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em:hell_boy:
     
  16. emxaukhungkhiep Thành Viên Cấp 4

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
     
  17. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Nhà vắng hoe vậy ta
     
  18. Gia_Hân 5s Thành Viên Cấp 1

    Nhà ui! bay lên cao i! đi ăn cơm thôi! sáng giờ đói quá rùi!
     
  19. DavidNguyen159 Thành Viên Cấp 4

    Ngủ trưa !!!!!!!
     
  20. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    Fit buổi trưa:smile: