Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. cam_long Thành Viên Cấp 2

    Bao giờ mới đc qua Mỹ sống như bác này nhỉ....thèm quá
     
  2. nihonjin Thành Viên Mới

    cuộc sống ban cho ta cái gì thì ta nên tận dụng nó. ở quê thì ước mơ lên tp, ở tp thì ước mơ qua mỹ.... Cho mấy chú qua iran, afghanistan hay mấy nước nghèo châu phi ở 1 tháng. Sau đó rồi hãy so sánh việt-mỹ nhé.
     
  3. litamobile Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hoan nghênh chủ topic .ở Mỹ ít ra còn biết tự do bình đẳng .ở đây thì con ông cháu cha .

    -vào cơ quan nhà nước chứng giấy tờ thì TIỀN ,ko TIỀN nó hành đi cho mỏi chân mà vẫn ko làm đc gì .
    -vào bệnh viện thì nằm đó chảy máu đi ,đóng tiền thì tao cầm máu ,ko đóng tiền cho chảy máu chết mẹ luôn .chứ ở đó mà nó lo cứu người ,mơ đi .
    -đường xá hư ??????????????? thằng nào ngó xuống sửa ,chừng nào mấy cha nhà báo lên tiếng ,bị dòm ngó mới nâng cấp,nâng cấp 3 bữa nữa tháng hư tiếp ,ổ voi ,ổ khủng long ...ăn bớt vật tư rồi lấy đâu ra mà làm đàng hoàng.
    -học 3 bằng ĐH ,ko quen biết ai ,ko người chống lưng ,thì làm nv quèn ,lương cọc cạch .trong khi con ông phó chủ tịch phường ,con ông công an xã tốt nghiệp cấp 3 ,vào nhà nước làm cán bộ hẳn hoi .
    -anh có tiền anh mua tiên cũng đc ,còn anh ko có tiền cái xã hội này đừng bjo nghĩ đến công bằng .

    con vua thì lại làm vua
    con sãi ở chùa thì quét lá đa

    bây giờ thằng nào giàu thì giàu thêm mà thằng nào nghèo thì ko có cám mà ăn!

     
  4. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    Rồi lớn tý nữa lá cũng rụng về cội thôi càng già sẽ càng thấy buồn và muốn quay về vn 10 người như 10 nên bạn có câu trả lời sớm thì cũng chả biết được đâu , chẳng đâu bằng vn mặc dù mức sống nó thấp nhưng bù cái được tình cảm hàng xóm láng giềng
     
  5. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

     
  6. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Đồng Tình,Nói k sai câu nào Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2Nói ra hơi khó nghe nhưng dễ chịu hen brò
     
  7. nguyenhung_vinh Thành Viên Cấp 1

    Chính xácCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  8. nihonjin Thành Viên Mới

    Cái đó cũng đúng đó anh, nhưng ở VN nếu anh có tài thì anh hưởng thụ cũng nhàn nhã mà, cái này gọi là đổ thừa nè. Ở VN, anh làm gì cũng được miễn đừng đụng đến gốc bự hay chính trị thôi. Anh giỏi đi làm hay kinh doanh, tiền vào tài khoản thì hưởng thụ thôi. Xã hội nào cũng thế mà. Như em, em chấp nhận cuộc sống hiện tại ở VN, em không có gốc gác nào cả, mẹ nuôi đi học rồi không ăn chơi liêu lỏng, kiếm việc làm từ từ phấn đấu, lương tốt, giờ nuôi gia đình, mua sắm đầy đủ thiết bị gia đình, mỗi năm cho gia đình đi du lịch 2 lần, nuôi con ăn học.... vậy em có phải con sãi không?

    Những anh nào chê VN đều là do nguỵ biện mà ra cả....
     
  9. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

     
  10. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Nói chung ở đâu cũng không bằng quê hương,nhưng nếu có cơ hội mình sẽ sang Mỹ làm ăn ,khi không làm nổi nữa sẽ về VN.
     
  11. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Sao nhiều ng thích đóan tuổi thế nhỉ? già hay trẻ thì đã sao? đứa con nít nói đúng mình vẫn nghe, già nói sai mình vẫn cãi tới bến!
    Qua topic đây, thấy chia 2 phe rõ rệt.
    Vậy thì, thử ai đó lập topic ngược xem ai phản biện hay ngụy biện đi nhá.
    Cuộc sống ở VN trong mắt 1 anh chàng ở VN!
    Chắc chắn topic sẽ đóng sớm thôi! Đủ hiểu.
    Chỉ nói cuộc sống thôi chứ đừng nói gì khác ( Tình yêu quê hương, tình cảm đất nước... )
    Yêu thì ai chẳng yêu, nơi ng thương, ng thân, nơi chôn nhau cắt rốn, có tiếng ầu ơ mẹ ru...Có khi mạng sống mình còn không tiếc vì ng mình yêu thương nói gì đến việc sống cực, sống khổ ... thế nhưng, sống cho sống, chết cho đáng chứ chẳng ai cam chết vì những thằng ngu!
    Chỉ nói về cuộc sống thôi, mình nghĩ đơn giản cho đời thanh thản là thế nầy :
    Giống như chủ thớt ngồi xe hơi rồi bi giờ đi SH chán lắm. Đi SH rồi đi xe đạp sao chịu đc.
    Coi ngọai hạng Anh rồi coi VN đá banh có mà chán chết!
    Lâu lâu mình leo lên xe đạp, đạp cọc cạch thấy cũng vui vui. Lâu lâu mình uống rượu đế Gò đen thấy cũng ngon ngon, nhưng nếu chọn ai cũng chọn Heneken và đi SH, đó là nói VN thôi. Còn ngược lại thì mình ... bó tay!
    Vậy thôi, cũng giống như lâu lâu về VN chơi hay ăn tết gì đó thì vui vui chứ về luôn là ... bó tay!
    Chỉ nói về cuộc sống, vui thôi, bạn có bao giờ nghĩ rất lâu về sau nầy ( giống khoa học viễn tưởng ), cả thế giới do quá tiến bộ, sẽ xài chung 1 đồng tiền, sử dụng chung 1 ngôn ngữ, sống ko có biên giới ... Bạn có tin giá nhà ở VN rẻ nhất trên thế giới ko? Nếu như tất cả cùng 1 sự tiến triển như hiện nay. Nói có vẻ bi quan quá, nhưng trước mắt, tui đố bạn đóan lúc đó ng ta sẽ sử dụng đồng tiền gì, ngôn ngữ gì?
     
  12. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    thấy có vẻ ngon ăn nhỉ? nhưng mà nếu ở vn mà có tiền có việc làm ngon + ổn định thì ở vn vui hơn ,túm lại là ở đâu cũng phải học và lao động thì mới sống đc , phải phấn đấu chứ đừng đứng núi này mà trông núi nọ , mỗi người mỗi cảnh , sống ở đời phải biết mình là ai đúng ko ace 5giay
     
  13. trucly Thành Viên Cấp 4

    trông nầy trông nọ mới tiến được chứ dặm chân hay rùa bò là sao? không thấy nhục à? vậy cũng nói đc.
     
  14. TNT... Thành Viên Cấp 3

    Sao ở Mĩ lâu zậy rồi mà căn nhà 80k cũng fải trả góp thế bạn. Hỏi thiệt đó Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  15. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Tớ mới qua có 1 tháng thôi bạn à tại nhà này mẹ tớ cho tớ số vốn để mua nên còn trả góp để mai mốt bảo lãnh em iu ,đám cưới sinh con còn có chốn nương than^ thôi .bạn hỏi thiệt thì mình trả lời thiệt
    Nhà mẹ mình ở với chị mình thì cách đó khoảng 5p chạy xe nhưng con trai vừa qua nên mẹ qua chăm sóc,ở chung cho vui
     
  16. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    độ chính xac là 99% Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1 ôi ước j dc wa đó sớm
     
  17. lx135 Thành Viên Cấp 2

    chủ top tình thiệt quá hen
     
  18. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    Tình thiệt còn bị chém ko thương tiếc,tình giả chắc lay cái mo mà che cái mặt hoặc lấy bông bang bịt lổ tai lại khỏi nghe chửi quá bạn.Mấy bạn kia cứ nghĩ tớ sính ngoại nhưng đâu biết tớ viết ra cũng nói lên cuộc sống của tớ bên này y như tiêu đề chứ chẳng có ý gì ráo mà cứ thích phê phán tùm lum.quên đất nước,quên cội nguồn tá lả ^^
     
  19. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    ai đi lào định cư k? mình dẫn đi choa free
     
  20. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Giờ này không đi làm hen
    Sao còn ngồi post bài ??