Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Nếu nói bên đó không tốt thì chẳng ai để con cái đi du học qua đó làm gì. Có điều chẳng thấy ai qua Việt Nam mình du học thôi. Chỉ cần vậy là hiểu rồi. Nói chung thì CHẤP NHẬN số phận đi
     
  2. xuannguyenthanh Thành Viên Cấp 6

    ko biết bác chủ topic ở Vn như thế nào chứ mình thấy 1 khi có tiền thì sống ở đâu mà chẳng sướng
     
  3. jimmyass Thành Viên Cấp 2

     
  4. Thanhtâm DOVES CLUB

    mạ, VN mà ko sính ngoại mới lạ.Ra đường toàn thấy khoe iphone,mỹ phẩm, quần áo,nước hoa.....ngoại.
     
  5. bluemountain9x Thành Viên Cấp 1

    bên Mỹ thì ở california là tương đối khó sống,giá nhà cửa đắt đỏ,ng việt đông cạnh tranh việc làm nhiều.còn ở texas hay georgia chỗ bác mình ở dễ thở hơn,nhất là đợt khủng hoảng kinh tế vừa rồi,nhà cửa xuống giá thê thảm,bác mình thúc bên vn gửi tiền ồ ạt qua mua,chỉ trên dưới 70k/căn như biệt thự,bác mình chỉ làm lao động tay chân 10 năm thôi mà đã mua đc 2 căn nhà ,1 ở 1 cho thuê.Giờ kêu bả về vn bả nhất định ko về.Bả kêu ở bên này buồn thiệt nhưng quen với luật pháp,trật tự,khí hậu Mỹ rồi,về vn ko thích nữa.cái này mình kể thực tế bác mình,ng khác thì ko biết,ở mỹ nếu chịu khó tiết kiệm thì làm công nhân vẫn mua đc nhà,ngoại trừ california ra.Mong là 1 ngày mình cũng sẽ dc như bác chủ top.
     
  6. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    ủng hộ bác chủ top.mình thì hết hy vọng được sang bên đó rồi,chỉ biết cầu trời khấn phật cho mình làm ăn được để có tiền đầu tư vào 2 thiên thần nhỏ bé của mình thôi.Mong cho sắp nhỏ có cơ hội bước ra thế giới để đươc hưởng sự công bằng với thành quả lao động của mình
    ps:ở VN đừng nói đến 2 chữ công bằng(tất cả chỉ là ngụy biện)
     
  7. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Hjx, sao nghe bạn nói mà thấy ngộ. Có thể do bạn kiếm được việc làm ngon, có gia đình đỡ đầu hay... bla bla.

    Nhỏ bạn mình qua Mỹ cũng 4-5 năm rồi. Hôm bữa gọi điện thoại tâm sự cả tiếng đồng hồ. Nó bảo mình đừng bao giờ qua Mỹ sống. Khổ lắm. Nó đi làm cũng được trung bình 2000$ thì phải (làm nail, ăn lương sản phẩm). Nó nói bên này chán lắm. Không có cafe đẹp đẹp như VN, không có karaoke, mún ka thì cũng chán lém, đi xa, không vui = VN. Ốc thì không có. Quán cafe nhìn như quán phở. Nói chung giải trí không có gì vui. Mình nói qua Mỹ thăm nó mà nó bảo mình wa, nó cũng không biết dẫn đi đâu chơi vì rất chán.

    Tiền nó làm ra, không dư đồng nào. Đến nỗi mí năm nay không đủ về VN. Nó có bạn trai bên đó lun. 2 đứa ở chung nhà. Mà thấy nó than lắm và nói "chỉ muốn được ở VN thoy". Có bạn bè, có quán nhậu lề đường đông zui, có cafe trang trí đẹp, có karaoke, vũ trường sôi động, ăn chơi gì cũng có. Nó bị ép wa Mỹ chứ nó không hề mún và đang rất ước được ở VN
     
  8. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    EM thì em dễ nuôi lắm,ở đâu có ăn , có mặc , có tiền xài là em sống được.Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2MỸ hay VN ,em đều thích.
     
  9. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Xin cho mình hỏi chút là bạn của bạn ở tiểu bang nào vậy?sao mà sống ko cầu tiến gì hết,cứ nghĩ cuộc sống chán,vì bị ép này nọ nên mới sống.Bạn thử hỏi bạn của bạn,nếu giờ về vn,trở thành người vn lại,ko còn thẻ xanh hay quốc tịch để trở về Mỹ thì nếu mình tài trợ cho 1 cái vé để biến ước mơ thành sự thật bạn ấy có chịu ko nhé?Có gì pm mình qua inbox 5s mình biết cái nha bạn.Thanks
     
  10. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh.

    Nếu đã quen với cách hưởng thụ cuộc sống kiểu VN thì khó mà sống đc ở bên Mỹ.

    Hồi chị ở VN, làm quần quật, cả năm chưa chắc dư được 10 triệu. Ngày chị nhận được học bổng học ở Mỹ, nhiệm vụ chính của chị là 1 năm 8 tháng mài đũng quần ở giảng đường bên này, 4 tháng đi tùm lum cày (vì chị phụ trách chính ở Mỹ Latin và Đông Nam Á) kiếm tiền xài. Một ngày nọ, ở công ty đối tác có 1 vị trí bỏ trống và vẫn còn đang chờ ng nộp hồ sơ, chị nói với vị giám đốc công ty đó: "Dù sao tao cũng đang nghỉ hè, trong khi mày chờ ng tới nộp để tao làm cho!". Ông ấy gật đầu mừng như bắt đc vàng: "Ok liền, nhưng tao chỉ có thể trả mày $65,000 (tính theo năm, rồi chia ra) thôi nhé, tao không trả hơn đc!". Con số 65,000 mỗi năm hiện tại là mơ ước của rất nhiều sinh viên trường chị (trường top đàng hoàng ở Mỹ), thế mà với chị, ng ta lại cảm thấy đã trả cho chị quá ít.

    Chị chỉ làm cho ông ta có 2 tuần và lãnh đc gần $3,000. Trong 2 tuần đó, chị đừng hòng có được thì giờ để mà cà phê cà pháo. Có hôm chị phải thức đến 2g sáng để viết báo cáo.

    Bạn em có lẽ chỉ ở Mỹ và chưa từng ở quốc gia nào khác nên không biết rằng trừ VN ra, Mỹ là quốc gia thứ 2 có thể dễ dàng kiếm đồ ăn Việt. Chị sống ở 1 bang có rất ít người Việt nhưng cái gì chị cũng mò ra hết, thậm chí giờ chị biết làm cả... bánh tráng trộn luôn.

    Nói chung, chị không phải tự đi khoe tài cá nhân, chị cũng chật vật lắm mới có thể tồn tại ở xứ ng (đi bằng visa du học chứ chẳng phải đc gia đình lo gì), nhưng nếu bạn em đã (từng) có được ng thân lo cho thì nên ráng tận dụng cơ hội để làm cho cuộc sống tốt hơn. Chứ bây giờ về VN, chưa chắc cô ấy có khả năng mua nổi xe, nhà hay có 1 công việc gọi là ổn định đâu.
     
  11. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ở VN làm để dành lương đé0 bao h dư mua nổi nhà, anh làm trưởng nhóm nhân sự cho 1 ngân hàng khá nổi tiếng ở VN còn không dư bằng thằng bạn qua Mỹ làm 4 năm. Giờ nó đã mua xe, nhà bằng tiền lương rồi đấy.

    -Đứa nào nói Mỹ chán thì đứa đó đé0 biết cái gì cả, giỏi về VN lao động chân tay rửa chén, bồi bàn xem mỗi tháng dư dc bao nhiêu, đé0 đủ tiền mua thịt ăn, làm cả vài năm chắt chiu ăn cơm với mắm may ra để dành mua dc con Dream ghẻ.
     
  12. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    "Trưởng nhóm nhân sự" của Ngân hàng nổi tiếng lý ra phải có học thức và ăn nói đàng hoàng chứ...:sweat:
     
  13. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Sáng mắt ra, hic, mình thì đã sáng ra từ lâu lắm....
    Nói VN đang phát triển, so sánh với khỏang chục năm về trc, như 1 số bạn có nhận định ở trên ( mặc dù đến giờ VN vẫn chưa làm ra đc cái bugi xe máy! ), các bạn có chắc rằng do chính sách, cơ chế, VN tài giỏi ... hay do mở cửa chơi với Mỹ và các nước? Trả lời đi! Đừng nói hầm Thủ thiêm, cầu Cần thơ, các nhà cao tầng ... là công nghệ VN, mướn nhân công nước ngòai... Đừng né tránh sự thật, vòng vo uốn lượn 3 tấc lưỡi nối dối mà làm gì, ở đâu ko biết chứ ở đây chẳng ai ép mình hay vì lý do gì nầy nọ để làm vậy, trừ khi ko biết mà cứng đầu!
    Và để trả lời cho câu hỏi :
    1/ Đối với các bạn đang đi học bạn đã từng đấu tranh với gia đình ( cha, mẹ, ông, bà) thầy cô về 1 việc gì bạn biết chắc là bạn đúng họ sai chưa?
    2/ Đối với các bạn đã đi làm có bao giờ bạn đã dám lên tiếng nói sếp mình, quản lý của mình là họ đã sai trước mặt họ chưa hay chỉ dám nói sau lưng họ?
    Câu thứ nhất thì quá dễ rồi đúng ko, ko cần thiết phải trả lời khi bạn trả lời đc câu thứ 2.
    - Các bạn đi làm, sau lưng là vợ con gđ, dám lên tiếng tui mới sợ. Bị đuổi thì seo? VN có thể thuê luật sư kiện hở trời! ( Chắc ko cần dẫn chứng hở? )
    Còn tui, trc giờ tính như con nit, đấu hết đó, chẳng ngán nếu mình đúng! Đừng nói là lên tiếng, còn đòi quánh thấy mẹ ( xin lỗi ), nhiều ng phải can gián, xuống nước năn nỉ... Thấy đúng thì làm, thấy sai đách thèm làm. Thế nên, khi mà giờ đây mọi ng làm chung lúc trc ở Phg, ng nào cũng ấm (!), mình thì bước hẳn ra ngòai làm tự do...
    Bạn ơi, ở VN công việc tốt thì ít, bạn làm mà để mất lòng xếp đc nghĩ như chơi ấy chứ, khi mà bạn ko có cây cao bóng cả che mưa che nắng.Còn làm chính trị thì cần phải có cổ thụ luôn, và thêm thủ đọan chút chút chứ ko đơn giản..., bạn nói sao dễ...
    Đâu phải ai cũng muốn sống bằng cái tâm mà được... trắng ra trắng, đen ra đen, chỉ cần yes hay no như ng ta, ... và nếu vậy, so sánh e khập khiểng. Mà nếu vậy hòai e sẽ thui chột bản thân, nhụt chí anh hùng, hic!
    Sức mình bé ko thể dời non lấp biển, chi bằng lượng sức cầm thun bắn ruồi!
    Đường đời còn dài, đi thẳng khó đến đc đích, chi bằng đi đg vòng........
    Vậy!
     
  14. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    bạn muốn wa đó sống, phấn đấu hay wa đó ăn chơi? nếu cái quan niệm ăn chơi kiểu này thì sống ở đâu cũng chết à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  15. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trên này có chửi đồng cũng chả ảnh hưởng đến CV của anh ngoài đời, hơn nhau chó gì cái chốn mạng ảo gái giả trai, trai giả gái này. Mấy thằng đã lên mạng còn đé0 dám chém gió cho sướng mồm, ra cái vẻ ta đây nho nhe để giữ cái thanh danh. Xịt phẹ, anh dí cặ* vào.
     
  17. yiguan_yang Thành Viên Cấp 2

     
  18. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Thật là hết nói....
     
  19. Happy_Happy_88 Thành Viên Cấp 4


    Giờ em đã hiểu tại sao mấy giao dịch viên ngân hàng khó ưa như vậy Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư.
    Xin lỗi bác có gì không phải bỏ qua cho em, chứ bạn em nó mới ra trường năm ngoái không có cây cao bóng cả nó xin vào làm cho ngân hàng nhân viên quèn thui nhớ, nó còn ăn xài khiếp hơn em nữa. Mà giờ giờ lương nó cũng dư cho nó mua 1 con tay ga xịn rùi. Không biết bác làm bao nhiêu năm mà không dư nhỉ.
     
  20. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

     

Tình hình diễn đàn

  1. ductuan88,
  2. honeyz...,
  3. mrvinh89,
  4. wifeboss,
  5. sanhkhlv91,
  6. thanhphutondan268,
  7. phu266,
  8. Muoi0211
Tổng: 489 (Thành viên: 9, Khách: 464, Robots: 16)