Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    lót lá chuối ngồi coi. ko dám bình luận
     
  2. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

     
  3. Happy_Happy_88 Thành Viên Cấp 4

     
  4. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Hiểu công việc của anh ấy lun rùi nhe Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

     
  6. Happy_Happy_88 Thành Viên Cấp 4

    Em cảm nhận rằng anh lớn hơn em nên em xin xưng em với anh. Đúng như anh nói không phải ai cũng dám đấu tranh. Nhưng khi đấu tranh mà kết quả giờ như anh nói ở trên "ng nào cũng ấm"thì điều đó là điều tốt phải không anh. Khi mình có năng lực thì tiếng nói của mình sẽ có trọng lượng. Bên ct cũ nhóm kinh doanh của em nói được làm được, cho nên khi có bất đồng thì tiếng nói của cả nhóm hay từng thành viên trong nhóm đều có trọng lượng. Quan điểm của bọn em khi mình đúng thì dù là trưởng phòng, giám đốc cũng không ngán. Giờ đây tuy em đã nghĩ ở ct để về làm với bạn thì mỗi khi quay về em vẫn được sự tôn trọng của các ae khác và ngay cả sếp cũ.
     
  7. TNT... Thành Viên Cấp 3

    Sống ở đời thì bạn nên dẹp wa dư luận mà sống. Tớ có câu này gửi bạn: "NGƯỜI TA NGHĨ GÌ VỀ MÌNH THÌ ĐÓ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA, QUAN TRỌNG LÀ MÌNH NGHĨ GÌ VỀ MÌNH".
    Bạn cứ chia sẻ những gì bạn đang gặp trong cuộc sống hiện tại của bạn. Topic này chỉ mang tính chất chia sẻ.
     
  8. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Qua Mỹ sinh sống làm ăn thì có j sai, đâu phải cứ ai đi đều bị gọi là không yêu nước, chúng ta là con người mà, muốn dc hưởng cuộc sống tốt là mong muốn của mỗi con người, có ai muốn cả dời phải sống khổ đâu, sao lại nói đi Mỹ là phản bội tổ quốc. Có biết bao kiều bào yêu nước, họ lao động cực nhọc nhưng vẫn nghĩ về VN, vẫn gửi tiền cho người thân, có người còn gửi tiền giúp xây dựng đất nước, đó không phải là tình yêu quê hương thì là j. Tại sao những người dưới quê lại muốn lên thành phố học tập và làm việc, chúng ta đều muốn có 1 cuộc sống tốt, đó là bản năng sinh tồn của mỗi con người. Nếu VN phát triển hơn, cuộc sống người dân tốt hơn thì tôi bảo đảm 100% mọi người sẽ về VN hết, còn bây giờ chưa phải lúc đó nên mọi người mới phải dức áo ra đi. Tự suy nghĩ lại đi, hãy trải nghiệm thực tế đi rồi hẵng nói, ngồi đó mà nghe người này người kia nói rồi lên đây nói đại
     
  9. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Xin lỗi bạn, ở đây không ai né tránh sự thật cả. Như bạn nói các công trình trọng điểm quốc gia đều do nước ngoài và nhân công của họ làm thì rất đúng. Đó là 1 quá trình chuyển giao công nghệ. Kể cả các quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ như TQ như Nga...đều có những công trình họ không thể làm họ vẫn thuê nước ngoài làm thôi, nước mình cũng thế, họ làm, mình trả công, lấy gì mình trả, đó là tiền, tiền đó từ đâu, từ ngân sách quốc gia, và ngân sách quốc gia có từ đâu nếu kinh tế không phát triển, đi ăn cướp?? 1 số công trình cũng phải nhờ đến vốn ODA của nước khác, nhưng đó là nợ, chứ không phải cho không, mình vẫn phải trả.
    Việt Nam mình đúng là chưa thể bằng ai, còn rất nhiều bất cập, nhưng đó là những mặt xấu cần phải khắc phục, còn những cái tốt, những thành công mình phải biết thừa nhận, không nên có tư tưởng cái gì hay, cái gì đẹp là đều do nước ngoài mang cho ta, cái gì hư cái gì xấu thì phán lại 1 câu : VN mà!Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  10. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Mình sẽ không bàn về vấn đề chính trị nữa vì nó vi phạm nội quy 5giay.
    Cả VN và Mỹ đều sẽ là thiên đường nếu như biết lao động, chỉ thế thôi.
    Riêng mình, vẫn thích đi Mỹ làm việc để học hỏi họ để sau này phát triển kinh doanh ở VN, thế thôi.
     
  11. tanflash Thành Viên Cấp 3

    mới có 22 ngày mà đã phê bình cuộc sống ở việt nam rùi sao bạn. Seo hem tính tiền ăn chơi, bạn bè vô luôn. Mình có quen nhiều việt kiều và hầu như ai cũng nói có tiền sống ở việt nam ko nơi nào bằng
     
  12. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    có tiền ở đâu cũng sướng, chỉ có sự khác biệt là tiền "nhiều vừa vừa" thì ở VN sướng, tiền "thật nhiều" thì nước ngoài sướng. dị thoai.

    Có bác nào quen ai giàu xụ bên Mỹ mà muốn về VN "sướng" ko :-?
     
  13. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Mâu thuẩn nha bạn, bạn dẫn lời ở trên của mình để trả lời khi nói không phải cái gì của nước ngòai củng đều tốt ( mình cũng nghĩ ko hòan tòan vậy đâu, chỉ là... đa số! ). Rồi câu sau nói thích đi Mỹ học hỏi họ ... xong về VN! Thế thì, ko phải đi đường vòng à? Ko phải họ co những điều kiện tốt cho bạn học hỏi, phát triển à? Thà làm học trò thằng khôn hơn làm gia sư thằng dại, hẳn bạn đồng ý với mình điều nầy!
    Hoan nghênh bạn có chí cầu tiến!
    Đừng như đa số những ai kia chỉ chăm chăm vơ vét cho lợi ích cá nhân bản thân, làm đầy tớ mà như là làm chủ ấy!
    Sẳn cám ơn sự chia sẽ của bạn Happy_Happ...
    Ý mình nói làm Quan mà giàu thì dân nghèo đó bạn!
    Mình sau nầy có việc lên cơ quan cũ hóai đó chứ, rất vui vẻ mà, mình đâu sai, chứng giấy tờ gí là khỏi nói luôn, chỉ cần 5 giây cho mỗi lần thấy!
    Cầu mong bạn đi đến đâu hễ thấy cái sai là đấu tranh cho cái đó!
    Chỉ sợ lực bất tòng tâm, chứ đừng sợ gì.
    Nhưng - Khi lực bất tòng tâm, đem trứng mà chọi đá ko được thì đem về nâng niu đi chọi cái khác, chọi nơi khác chứ đừng để vở nha bạn!
    Phí!
     
  14. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Thật sự mình chẳng hiểu bạn đang muốn nói về cái gì nữa, đơn giản nước Mỹ và các nước Châu Âu phát triển khác đều rất tốt, nhưng không phải cái gì họ cũng làm được, có nhiều thứ họ vẫn phải nhập, vẫn phải thuê nước khác làm. Mình thích làm việc ở Mỹ bởi vì phong cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp, học hỏi là học hỏi những cái hay cái giỏi của họ để về áp dụng cho Vn mình. Hiện tại do tính chất công việc, 1 năm mình vẫn làm việc ở Mỹ khoảng 1/2 tháng đấy thôi, vì vậy cho nên mình chưa bao giờ chê nước Mỹ gì cả.
    Riêng có 1 điều có lẽ bạn chưa biết : Ở Vn bạn có kiến thức, biết làm ăn, bạn sẽ làm giàu nhanh hơn nếu bạn ở Mỹ. Có thể bạn không tin, nhưng có 1 sự thật là VN rất dễ làm giàu, còn tại sao thì còn dính đến rất nhiều vấn đề khác nữa
     
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trường hợp biết làm giàu chỉ dành cho ai có điều kiện, tố chất, không thể áp dụng cho số đông được. Số còn lại tài có 1 mẫu, tuổi gì mà đòi xúc của thiên hạ.
     
  16. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    bro này này khá chi li nhỉ , chưa gì chán Vn r, ở vn bon chen mới vui chứ :smile:
     
  17. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Mình chỉ nói dân làm ăn sẽ thích làm ở VN hơn là ở nước ngoài bởi vì VN hiện tại vẫn đang là 1 thị trường mở và là 1 thị trường tiêu dùng hàng đầu châu á, cơ hội kiếm tiền và làm giàu rất nhiều. Mình có nói áp dụng hay không áp dụng cho ai đâu. Cơ hội sẽ chỉ đến cho ai biết nắm bắt nó mà thôi. Cứ ngồi không than trời trách đất, chửi hết chế độ này đến chế độ khác để làm gì, lo tìm cách làm ăn để phát triển cho bản thân mình là đã giúp cho đất nước này phát triển rồi đó.
     
  18. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Con lạy mấy ông nội,mấy ông nội bàn chuyện chính trị ở topic con,cái topic con bị xóa lãng nhách là con giận mấy ông nội đó
    ps: đang xem cô dâu đại chiến hay quá là hay Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư.xem xong trả lời mấy bợn 1 thể Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  19. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Cô bạn đó không bao giờ bỏ về VN đâu anh ơi,khỏi hỏi mắc công,cafe Lú à,có coi trên facebook hoài mà chưa có dịp qua cali thưởng thức Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư cũng là 1 việc đáng tiếc.
     
  20. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Ha ha ha... do có mấy người trong rừng ra,...
    Sorry bạn!
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
    Đợi chờ topic : Cuộc sống ở VN trong mắt 1 anh chàng... ở VN !
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoangmain,
  2. anhtubdshn,
  3. ductuan88,
  4. KhoaBeo
Tổng: 756 (Thành viên: 7, Khách: 664, Robots: 85)